Monday, May 20, 2024

Du Ca Nam California tưởng niệm Tháng Tư Ðen

Uyên Vũ/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc của Đoàn Du Ca Nam California tưởng niệm Tháng Tư Đen hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, 2019, chắc chắn sẽ lưu lại trong tâm thức đông đảo cư dân người Việt vùng Little Saigon, vì đã hòa vào nhịp đập yêu thương không có khoảng cách với nhau giữa người hát và người nghe.

Khán phòng nhà hàng Moonlight trên đường Beach, thành phố Westminster, đầy ắp người khi vẫn chưa đến giờ khai mạc. Tiếng hò lơ hó lơ, hò dô ta cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng của mọi người báo hiệu một chương trình sống động sắp diễn ra.

Khác với các sinh hoạt cộng đồng thường thấy, chiều nhạc này chỉ có những người Việt xa quê hương ngồi kề bên nhau, vỗ tay hát với nhau say sưa.

Cũng hiếm có chương trình ca hát “vào cửa tự do” nào thu hút khán giả liên tục suốt 4 giờ 30 phút với 25 tiết mục, và khán giả khi ra về gương mặt đều rạng rỡ vui thích như vậy.

Em Mê Linh, 18 tuổi, hát bài “Viết Cho Tuổi 20” nói về cô gái biểu tình chống Formosa và bị đánh đập tàn nhẫn vào đúng sinh nhật 20 tuổi. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Tưởng niệm Tháng Tư Đen là chủ đề chính nhưng vị khách mời đặc biệt của chiều nhạc là nhạc sĩ Đình Đại từ Pháp sang thăm Little Saigon. Sinh hoạt văn nghệ này còn là dịp nhạc sĩ Đình Đại phát hành CD “Hành Khúc Cho Ngày Mai” lần đầu ra mắt công chúng.

Sau nghi thức khai mạc, Đoàn Du Ca Nam California thắp nến và trình tấu bản “Tiếng Hát Vang Lên Trong Đêm Tối” của nhạc sĩ huynh trưởng Du Ca Nguyễn Quyết Thắng, khiến mọi khán giả trầm mặc trong phút tưởng niệm những người Việt Nam yêu nước và lóe lên niềm hy vọng vào tương lai: “Trong đêm tối tiếng ca đã dậy lên, trong u tối oán than đã dần tan, dậy đi anh tôi chờ, dậy đi em tôi chờ, nhìn quê hương thắp sáng trái tim con người… Bừng lên cao tiếng hát, vùng lên như bão táp, như gió lớn phất tung ngọn cờ… cho cờ vàng bay, cho người nước Nam thôi lưu đày.”

“Đoàn Ta Ra Đi” một ca khúc của nhạc sĩ, trưởng du ca đầu tiên Nguyễn Đức Quang được toàn đoàn du ca hợp xướng hùng hồn vang lên như lời khẳng định vào sứ mạng xây dựng quê hương vun đắp tình người: “Đoàn chúng tôi băng rừng xanh suối sâu qua nương đồi… Đoàn chúng tôi đem tình thương đến gieo cho muôn người, cùng khắp nơi. Chân dừng bên khắp bờ non nước. Quyết chí ra đi, mưa nắng không hề chi…”

Em Anthony Nguyễn, 10 tuổi, hát bài “Thương Ca Tiếng Việt.” (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Cũng trong nhịp hành khúc rộn ràng đó là bản “Hành Khúc Cho Ngày Mai” của nhạc sĩ Đình Đại với những lời đanh thép “Hô vang, hô vang tự do cho quê hương Việt Nam, không cho ai bán nước non này.” Bằng hành khúc đó, dòng nhạc của Đình Đại đang đứng chung dòng cùng các ca khúc của Du Ca Việt Nam.

Nhạc sĩ Đình Đại tâm sự, tuy chỉ là một công chức bình thường tại Pháp, nhưng anh luôn hướng lòng về tổ quốc vì là hậu duệ của chiến sĩ Quân Lực VNCH. Anh còn mang niềm hy vọng cho một ngày mai quê hương quật khởi. Vì thế qua những bài hùng ca, những bài sử ca, những bài viết cho tuổi trẻ yêu nước, tuổi trẻ xuống đường, và căm phẫn vì Cộng Sản Việt Nam cầm tù nhiều người yêu nước tại các nhà tù lớn nhỏ khắp nơi, cơn uất hận đó, đã truyền cảm hứng để Đình Đại sáng tác về thân phận của những người tù nhân lương tâm. Đình Đại cũng cảm phục nỗ lực tranh đấu cho quê hương của người Việt tại Mỹ.

Nhạc sĩ Đình Đại. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Anh cho biết, một nửa số tiền bán CD này sẽ được gửi đến Quỹ The Fred Hollows Foundation, chuyên mổ mắt miễn phí cho các xứ nghèo, trong đó có Việt Nam; và Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Lương Tâm & Thúc Đẩy Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Giáo Sư Lê Tinh Thông đại diện cho Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Lương Tâm & Thúc Đẩy Nhân Quyền Cho Việt Nam kể sơ lược về hoạt động của quỹ, đồng thời cám ơn Nhóm Du Ca và nhạc sĩ Đình Đại đã tiếp sức vì công cuộc chung.

Nhân sự kiện “Ó Đen” Lý Tống vừa được an táng trọng thể tại Westminster, em Mê Linh đã xuất thần trong ca khúc “Ó Đen – The Black Eagle” một sáng tác của Bảo Như, cũng để tưởng nhớ vong linh chiến sĩ Lý Tống.

Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế song ca. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ Đình Đại còn là một giọng hát ấm áp nhưng đầy nội lực; giọng của anh chuyển tải đến khán giả những nét u trầm trong nhạc phẩm của anh “Xác Người Việt Vô Danh,” viết về những người Việt chết trên bước đường trốn chạy Cộng quân khắp miền Nam Việt Nam, tại Quảng Trị, tại An Lộc, tại Pleiku: “Người nằm đó, bơ vơ hoang vu thân xác bên đường. Mẹ bồng con bơ vơ đi đâu trên đường quê hương… cây tươi xanh chưa kịp đâm chồi, tuổi thanh xuân chưa kịp nói lời yêu thương.”

Anh nhắc khán giả về tù nhân lương tâm nhỏ tuổi nhất ở Việt Nam – Nguyễn Mai Trung Tuấn – người chịu án 2 năm tù giam khi mới 15 tuổi, qua bài “Tuấn, Tuổi 15;” hoặc cũng nhắc về cuộc biểu tình hàng ngàn người ngày 10 Tháng Sáu, 2018, trong đó có tới 17 người bị án tù qua bài “Làm Người Việt Nam.”

Hợp xướng của Đoàn Du Ca Nam California tưởng niệm Tháng Tư Ðen. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Nếu thi phẩm của thi sĩ Đỗ Quý Toàn được nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng phổ thành khúc ca da diết “Đêm Mơ Thấy Người Trên Biển” về phận người Việt trầm luân trên ngọn sóng biển được Bùi Quỳnh Giao nức nở thì bản “Tù Thơ” do Đình Đại phổ nhạc từ thơ của thi ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện rất lạ với âm hưởng ca trù Bắc Việt qua tiếng hát Nga Mi: “Thơ của tôi không phải là thơ. Mà là tiếng cuộc đời nức nở. Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở. Tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ. Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ.”

Chiều nhạc còn được hai nữ ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế trình diễn những bản nhạc “Xác Em Nay Ở Nơi Nào” của Trần Chí Phúc, “Tiếng Hát Hậu Phương” của Minh Kỳ và “Sài Gòn Ơi, Vĩnh Biệt” của nhạc sĩ Nam Lộc. Hai giọng ca cao vút và tuyệt đẹp của ca sĩ Nga Mi và Mê Linh đã hòa quyện vào những bài “mới toanh” của Đình Đại.

Hai nữ chiến sĩ Biệt Đội Thiên Nga (thứ hai và ba, từ phải) nhận hoa từ Bác Sĩ Thiên Hương (trái), trưởng nhóm Du Ca Nam California. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Điều làm khán giả hào hứng nhất là những bản nhạc quen thuộc của Du Ca Việt Nam từ trước năm 1975 như “Anh Em Tôi,” “Không Phải Là Lúc” hay bài “Tôi Tin” của nhạc sĩ Du Ca Trần Huân hiện sống tại Việt Nam.

Bác Sĩ Thiên Hương, trưởng Du Ca Nam California, cho biết: “Phong trào Du Ca hình thành hơn 50 năm trước tại Sài Gòn và cũng đã đồng hành theo vận nước nổi trôi và tuy tản mát khắp nơi trên thế giới nhưng đã mang tinh thần của du ca thì miễn đâu có người Việt là có du ca. Hiện nay tại Nam California có số lượng đông đảo nhất với khoảng 60 anh chị em vẫn thường xuyên sinh hoạt. Du ca góp phần kêu gọi tình người, kêu gọi sự thật, kêu gọi tình thương để mọi người ngồi lại với nhau và hướng về quê nhà, đồng thời khẳng định chính nghĩa của du ca là VNCH không Cộng Sản. Ngoài ra, Du Ca Nam California cũng phối hợp với nhiều tổ chức, hội đoàn để hỗ trợ đồng bào, để chuyển lửa về quê hương. Du ca hôm nay cũng có mặt nhiều thanh thiếu niên, đó là niềm mong ước để du ca không bị mai một. Không chỉ có các em nhỏ tuổi, du ca cũng là nơi để các phụ huynh cùng sinh hoạt, ca hát với con em mình.”

Khán phòng nhà hàng Moonlight đầy ắp người. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

Kết thúc chiều nhạc, chủ tịch đầu tiên của phong trào, trưởng Du Ca Hoàng Ngọc Tuệ, người đã gắn bó với du ca suốt hơn nửa thế kỷ qua, cho rằng chiều nhạc này quá hay, và xuất sắc nhất trong tất cả các chương trình ông tham dự. Ông đánh giá cao nhạc của Đình Đại và cũng nhắn nhủ nhóm Du Ca Nam California “tình yêu thương sẽ thắng bạo lực” nên du ca cần hát nhiều hơn nữa, hát khắp nơi và không quên cầu nguyện Chúa, Phật tùy tôn giáo mỗi người và những người đã khuất bóng chắc chắn sẽ phù trợ cho người còn sống.

Từ một phong trào tưởng sẽ phải phai tàn theo thời cuộc, nay du ca đã trở thành một dòng nhạc đang góp sức kiến thiết tình yêu thương, lòng nhân ái và chung tay cho một Việt Nam tươi đẹp mai sau. Bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của trưởng Nguyễn Đức Quang đã kết thúc chương trình với tiếng hát của tất cả mọi người, như đã từng được hát trên đường phố Sài Gòn năm xưa, được hát trong các cuộc biểu tình gần đây, khẳng định điều đó. (Uyên Vũ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT