Saturday, April 20, 2024

Little Saigon: Bắn chết hàng xóm, một cư dân Garden Grove bị tù 5 năm

GARDEN GROVE, California (NV) Một cư dân Garden Grove, 57 tuổi, bắn chết người hàng xóm sau nhiều năm thù nghịch, thừa nhận tội ngộ sát và bị năm năm tù giam trong phiên tòa hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, theo tin nhật báo The Orange County Register.

Ông Robert Joseph Price nhận tội sở hữu võ khí, nhưng chỉ bị tội ngộ sát, sau khi chứng minh được điều này trong phần kháng án.

Với 11 phiếu thuận và một phiếu chống, bồi thẩm đoàn quyết định ông bị bản án giết người cấp độ hai.

Hôm xảy ra vụ án, ông Price, một nhân viên thành phố, quyết định đi ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tuy nhiên, không biết vì sao, ông Glen Ray Berry, hàng xóm của ông Price, đốt pháo và thảy vào sân sau nhà ông khiến ông thức giấc.

Thế là ông Price thảy ngược lại pháo hoa qua sân sau nhà ông Berry, khiến sự việc trở nên căng thẳng.

Do sân sau nhà của hai ông Price và Berry sát vách nhau, và vì có một cây chanh thường xuyên bị chim lui tới phá phách, nên ông Berry hay đốt pháo để đuổi chúng đi, và đây chính là nguyên nhân xung đột, theo cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cũng cho biết hai bên cãi nhau trong 15 năm và hai người thường hành xử như những đứa bé 12 tuổi.

Một năm trước khi vụ án xảy ra, hai bên từng “làm hòa” khi biết được vợ của hai ông có chung một căn bệnh, nhưng chỉ được vài tháng thì mối xung đột của họ lại tệ như xưa.

Vào khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày 20 Tháng Sáu, ông Berry một lần nữa đốt pháo hoa trong sân nhà ông khiến ông Price thức giấc. Sau đó, vào lúc 1 giờ 10 phút sáng, ông Price đốt pháo, làm ông Berry thức giấc.

Video ghi nhận được cho thấy, khi ấy, ông Berry ở truồng, la hét, rồi ông nhặt vài khúc gỗ đập vào bức tường ngăn giữa hai nhà. Được vài phút, ông mặc quần áo rồi bước qua nhà ông Price.

Ông Berry nói với vợ ông rằng ông ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, và không còn biểu hiện giận dữ nào trên khuôn mặt.

Ông Berry qua gõ cửa nhà ông Price, và yêu cầu người hàng xóm phải mở cửa ra. Khi ông Price ra mở cửa, “họ trao đổi vài lời với nhau, rồi ông Price bắn một phát đạn qua chốt khóa thẳng vào khuôn mặt của ông Berry,” cảnh sát cho biết.

Ông Price gọi 911 rồi “bình thản” trình bày sự việc.

“Tôi vừa bắn người hàng xóm. Tôi nghĩ ông ấy chết rồi,” ông Price cho nhân viên công lực biết. “Ông ấy qua nhà tôi và tôi nghĩ rằng ông có mang theo súng.”

Ông Price cũng cho nhân viên công lực biết người hàng xóm có dấu hiệu “rút súng” và “đánh tôi một phát và tôi nổ súng qua màn cửa.”

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết ông Berry khi ấy không võ trang, và trong túi chỉ có miếng nhựa bảo vệ răng.

Ông Berry bị thương và chết ngày 21 Tháng Sáu, 2013. (Kh.L.)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT