Thiện Lê/Người Việt
OCEANSIDE, California (NV) – Để kêu gọi đồng hương và nhiều người gốc Á Châu khác ghi danh hiến tủy cho người bị ung thư máu, ba tay đua gốc Việt đã tham gia cuộc đua xe đạp đường dài Race Across America (RAAM), xuất phát ở Oceanside, California hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu.
Như tên gọi, Race Across America là một cuộc đua xe đạp xuyên nước Mỹ, với đoạn đường dài 3,070 dặm, xuất phát từ Oceanside, California và kết thúc ở Annapolis, Maryland. Cuộc đua này có nhiều thể loại như đua đơn, đua theo đôi, đua bốn người và đua tám người. Các “cua-rơ” chỉ có chín ngày để vượt qua được đoạn đường đầy thử thách của bờ Tây (mặt giáp với Thái Bình Dương) đến bờ Đông (hay mặt giới với Đại Tây Dương của Hoa Kỳ).
Cuộc đua xuất phát hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2019 là cuộc đua lần thứ 38 của RAAM, với khoảng 300 vận động viên từ nhiều quốc gia đến ghi danh và đội nào cũng muốn truyền bá những thông điệp riêng của mình.

Đội có ba tay đua người gốc Việt mang tên “Team SuperMarrow” có tổng cộng tám thành viên, đa số là cư dân của California. Đội này tham gia cuộc đua RAAM để kêu gọi khán giả ghi danh hiến tủy cho bệnh nhân bị ung thư máu, hay còn gọi là bệnh leukemia.
Ba cua-rơ gốc Việt gồm có Linh Mục Phạm Tâm, Bác Sĩ Đỗ Lâm và cua rơ Đặng Dzũng. Cả ba người này đều có những người chung quanh họ bị ung thư máu và muốn kêu gọi đồng hương ghi danh hiến tủy.
Linh Mục Phạm Tâm, 54 tuổi, cho phóng viên Người Việt biết ông sống ở Houston, Texas, và đến cuộc đua này với mục đích kêu gọi hiến tủy giúp cho ba người bạn của mình là Linh Mục Vũ Thành, chánh xứ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Linh Mục Richard Hinkley và ông Joseph Murphy. Trên chiếc xe đạp được sơn hình cờ Mỹ của ông là chân dung của ba người này.
Bác Sĩ Đỗ Lâm, cư dân Oceanside, 53 tuổi, chia sẻ: “Cách đây 17 năm, con trai tôi bị ung thư máu lúc chưa được 2 tuổi và lúc đó vợ tôi đang mang thai đứa con thứ hai được chín tháng. Khi vợ tôi sinh con, hai anh em con tôi không hợp tủy nhau. Gia đình tôi gặp được may mắn vì trong bốn triệu người có một người hợp tủy với con tôi và năm nay con 19 tuổi rồi.”

“Mục đích của tôi cũng như những người trong đội, đến đây để kêu gọi mọi người ghi danh hiến tủy. Điều này sẽ giúp được rất nhiều người bị ung thư máu đang chờ một ‘phép lạ,’ chờ một người hợp tủy với mình,” bác sĩ nói thêm.
Ông Đặng Dzũng, hội trưởng của hội Xe Đạp Việt ở San Jose, 59 tuổi, cho hay cha ông mất lúc 90 tuổi vì ung thư máu và tham gia RAAM vì mục đích như các đồng đội. Tuy vậy, ông là một tay đua dày dặn kinh nghiệm và cuộc đua xuyên nước Mỹ đầy gian nan này là một dịp để ông thử thách chính mình.
Linh Mục Tâm cho biết Bác Sĩ Lâm thường hay làm việc với tổ chức Asian American Donor Program (AADP). Tổ chức này thường khuyến khích những người gốc Á Châu hiến tủy. Ông cho hay cơ hội những người ghi danh vào AADP rất ít có cơ hội hợp tủy với người khác, tỷ lệ chỉ có 0.2%, tức là 500 người ghi danh thì chỉ có một người hợp.
Để chuẩn bị cho cuộc đua RAAM, cả ba cua-rơ gốc Việt đều chia sẻ cách tập luyện của mình.
Linh Mục Tâm từng ba lần tham gia giải “IRONMAN triathlon,” gồm ba thử thách là bơi 2.4 dặm (3.86 km), đua xe 112 dặm (180.25 km) và chạy việt dã 26.22 dặm (42.20 km) không ngưng nghỉ.

“Mỗi sáng tôi đều thức dậy lúc 4 giờ 30 phút, sau đó tập đạp xe, chạy bộ hay bơi lội lúc 5 giờ sáng. Trong sáu tháng vừa qua, tôi chỉ chú trọng vào đạp xe thôi. Tập luyện đến 8 giờ sáng, tôi đến nhà thờ làm lễ cho đến 8 giờ 30 phút. Sau đó, tôi đi làm bác sĩ cho đến chiều và sẽ tập tiếp nếu còn sức. Tập luyện không khác gì đi làm toàn thời gian,” linh mục chia sẻ.
Về phía Bác Sĩ Đỗ Lâm và cua-rơ Đặng Dzũng, hai người này cũng tập luyện thường xuyên, không khác gì Linh Mục Tâm. Ông Dzũng từng cùng hội Xe Đạp Việt đạp xuyên lộ trình dài 3,004 dặm để kỷ niệm ngày Quốc Hận lần thứ 40, và cũng để kêu gọi sự quan tâm đến nạn buôn người ở Đông Nam Á.
Không chỉ có việc tập luyện mệt mỏi, các thành viên của đội “Team SuperMarrow” cũng phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều thứ như phải có xe cho đội hỗ trợ, phải chuẩn bị xe đạp cho đúng với tiêu chuẩn của RAAM. Ngoài việc xe đạp đúng tiêu chuẩn, thì các xe hơi của đội hỗ trợ chạy theo cũng phải đúng tiêu chuẩn, nhất là về phần đèn. Nếu tính luôn người trong đội hỗ trợ và nhóm truyền thông đi theo, “Team SuperMarrow” có tổng cộng 25 người trong đoàn.
Đội “Team SuperMarrow” sẽ chia thành hai nhóm bốn người, mỗi nhóm sẽ đạp liên tục tám tiếng đồng hồ, sau đó lên xe hơi nghỉ ngơi để bốn người còn lại thay thế và sẽ làm như vậy trong vòng chín ngày. Linh Mục Tâm chia sẻ một số cách để giữ sức khi đạp xe đường dài như không nên uống nước lạnh vì sẽ làm hạ thân nhiệt và làm nhạt máu. Ngoài ra, ông khuyên người đạp nên uống các loại nước thể thao có muối và potassium vì sẽ chảy mồ hôi nhiều.

Ông Dzũng chia sẻ rằng đồng phục của tám người, cả quần lẫn áo đều có màu cam, tượng trưng cho máu huyết cần thiết. Trên logo trước ngực có những nét màu đen, tượng trưng cho những người đã mất vì bệnh ung thư máu, và những màu xanh, vàng tượng trưng cho niềm hy vọng sẽ được cứu chữa.
Trước khi xuất phát, Linh Mục Tâm còn cho hay ông không biết giải thưởng của cuộc đua là gì và cũng không nghĩ đội mình sẽ chiến thắng vì đa số là người trong độ tuổi trung niên. Tuy vậy, ông cam kết lúc nào cũng sẽ đạp xe hết sức mình.
Đến khoảng 12 giờ 30 trưa Thứ Bảy, đội “Team SuperMarrow” mang số 806 cùng các đội tám người khác xuất phát và bắt đầu chuyến hành trình vượt sa mạc nắng cháy và những rặng núi chập chùng chót vót dài hơn 3,000 dặm.
Các thành viên của đội “Team SuperMarrow” kêu gọi khán giả gửi tin nhắn đến số điện thoại 61474 với nội dung “RAAM” để ghi danh vào danh sách hiến tủy của tổ chức National Marrow Donor Program. (Thiện Lê)
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News




































































