Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Hai, 2022, Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo OCS tổ chức tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần, 2022 tại nhà hàng Ngọc Sương, trên đường Brookhurst St., thành phố Westminster, với sự tham dự của các chiến hữu, gia đình và thân hữu.

Có nhiều chiến sĩ Hải Quân VNCH từ khi vào trường OCS (Officer Candidate School) cho đến nay đã trên hoặc gần 50 năm. Sau khi tốt nghiệp, họ từ Hoa Kỳ về Việt Nam phục vụ cho nhiều đơn vị Hải Quân, và có nhiều người đã đền nợ nước. Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, có người được ra hải ngoại, và cũng có nhiều người phải chịu cảnh giam cầm trong những trại tù cải tạo của Cộng Sản.
OCS là một học viện quân trường Hải Quân nổi tiếng tại Hoa Kỳ, thành phố Newport, tiểu bang Rhode Island. Có sáu vị tổng thống Hoa Kỳ xuất thân từ trường này, đó là các cựu tổng thống John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, và George H. W. Bush.
Hải Quân OCS Danh Âu, thành viên trong ban tổ chức cho hay: “Sau hai năm gián đoạn, vì dịch bệnh, Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo OCS vẫn tìm về bên nhau trong tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Little Saigon, bởi thâm tình keo sơn gắn bó. Sau mấy mươi năm sống trên xứ người, anh em Hải Quân chúng tôi dù trong thời chiến đã phục vụ cho bất cứ đơn vị nào. Nhưng khi ra hải ngoại, Gia Đình Hải Quân OCS vẫn họp mặt hai năm một lần trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ trong tinh thần đoàn kết.”

Năm 1970, quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị bàn giao cho Hải Quân VNCH rất nhiều căn cứ và tàu bè. Vì nhu cầu cần thiết cho chiến tranh, nên Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH cần thêm nhiều sĩ quan Hải Quân cho khắp bốn vùng chiến thuật. Vì thế, các khóa sinh của Tiểu Đoàn Trần Hưng Đạo OCS được Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH thành lập cũng cùng lúc này.
Tổng cộng có trên 750 người tốt nghiệp trường OCS từ khóa 1 đến khóa 12, mỗi khóa học trên sáu tháng. Sau khi tốt nghiệp, các tân sĩ quan Hải Quân OCS trở về Việt Nam phục vụ trong các đơn vị Hải Quân QLVNCH, từ những giang đoàn, hải đội tuần duyên trên sông ngòi và những vùng ven biển, đến các chiến hạm ngoài biển khơi.
Ngoài quan khách, gia đình những chiến hữu tại California còn có nhiều gia đình của những chiến hữu đến từ những tiểu bang xa như Michigan, Texas, Washington, North Carolina, Colorado,… về tham dự.
Đại diện ban tổ chức, Hải Quân Kính Phạm, cựu sinh viên sĩ quan Khóa 6 OCS có lời chào mừng và cám ơn quan khách, thân hữu đã đến chung vui với Gia Đình Hải Quân OCS trong tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần tại Little Saigon.

Ông cũng không quên cám ơn các chiến hữu OCS đã tích cực đóng góp công sức để ban tổ chức có điều kiện mở dạ tiệc mừng Xuân mới năm nay. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức, ông kính chúc quý quan khách và tất cả chiến hữu, gia đình và thân hữu một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự an lành và thành công như ý.
Một số chiến hữu từ xa về đã kể lại cuộc đời binh nghiệp ngày xưa ấy, cho đến bây giờ, họ vẫn không quên.
Hải Quân OCS Trần Quốc Tuấn, đến từ Denver, Colorado, kể lại: “Những ngày cuối Tháng Tư, 1975, tôi đang phục vụ tại căn cứ Hải Quân Nhà Bè Sài Gòn. Lúc đó, tôi thi đậu và chờ đi học khóa kỹ sư tại Hoa Kỳ. Vì ngày xưa có chương trình cho những sĩ quan của QLVNCH được học ngành kỹ sư tại Hoa Kỳ. Nhưng chưa kịp sang Mỹ du học thì biến cố 30 Tháng Tư, 1975 bùng nổ. Sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam, tôi bị họ bắt vào những trại giam Trảng Lớn, Đồng Bang, Trảng Pháo,… Ba năm sau, tôi được họ cho ra tù, lý do là tôi bị bệnh quá nhiều. Năm 1980, tôi vượt biên bằng đường biển, và được định cư tại Denver, Colorado cho đến bây giờ.”

Còn Hải Quân OCS Trương Văn Liêm, đến từ Dallas, Texas, kể: “Đơn vị của tôi là Khu Trục Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5). Sau đó, chiến tranh tại miền Trung quá khốc liệt bắt đầu từ năm 1972, nên tôi được lệnh đến căn cứ Hải Quân An Thới, Phú Quốc, để đón tiếp đồng bào di tản từ miền Trung vào định cư tại Phú Quốc. Đến ngày 24 Tháng Tư, 1975, tôi được lệnh đi công tác tại Sài Gòn, và tôi phải trở về căn cứ An Thới vào ngày 28 Tháng Tư, 1975. Nhưng trước khi ra phi trường Tân Sơn Nhứt để bay về Phú Quốc, thì nghe tin phi trường này đang bị oanh tạc bởi một phi công VNCH nằm vùng của Việt Cộng, nên phi trường đóng cửa.”
Ông kể thêm: “30 Tháng Tư, 1975, miền Nam bị thất thủ, tôi bị đưa vào những trại tù cải tạo Cộng Sản hết tám năm. Đầu năm 1983, tôi được ra tù. Sau đó, tôi vượt biên ba lần bằng đường biển không thành công, nên tôi đành phải vượt biên bằng đường bộ sang Cambodia và Thái Lan. Đến biên giới Thái Lan bị đưa vào trại Non-sa-mét. Lúc đó chính phủ Thái Lan không muốn cho chúng tôi đi định cư tại quốc gia thứ ba, vì sợ số người vượt biên bằng đường bộ nhập vào lãnh thổ Thái Lan quá nhiều. Vì thế, tôi ở trại này đến gần ba năm, sau nhờ có Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế vào can thiệp, nên đến Tháng Mười Hai, 1985, tôi mới được sang định cư tại Dallas, Texas cho đến bây giờ.”

Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần của cựu Hải Quân Tiểu Đoàn Trần Hưng Đạo OCS không thiếu những gương mặt hiền thê của các cựu chiến sĩ Hải Quân OCS. Mấy mươi năm trên đất lạ quê người trong tình chiến hữu, tình đồng đội, họ vẫn gắn bó bên nhau trong tình đồng hương cho dù, mái tóc xanh ngày xưa đã điểm trắng như những tràng hoa biển bên con tàu chiến trên quê hương mẹ của ngày nào.
Họ đã hát, hát cho nhau nghe những bài hát nói về tình chiến hữu, tình yêu của lính, tình yêu quê hương dân tộc của những chàng trai thế hệ, khi đất nước trong dầu sôi, lửa bỏng. Và, những tâm sự ngày Xuân, những câu chuyện đời lính xưa cũ, những ly rượu mừng Xuân mới được chia sẻ bên nhau. [kn]
























































































