Gia Đình Mũ Đỏ tưởng niệm 81 chiến sĩ Nhảy Dù tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi tưởng niệm 81 tử sĩ Nhảy Dù thuộc Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù đã tử nạn khi thi hành công vụ ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, tại Tuy Hòa, vừa được Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, thành phố Westminster.

Các chiến sĩ Mũ Đỏ thắp hương tưởng niệm 81 tử sĩ Nhảy Dù thuộc Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại đây, các niên trưởng Nhảy Dù, ban chấp hành hội đặt vòng hoa tưởng niệm trước bia mộ của 81 chiến sĩ Nhảy Dù.

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận, nói trong buổi tưởng niệm vào sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai: “Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù sau khi vừa xong cuộc hành quân tảo thanh trên vùng cao nguyên, chuẩn bị về hậu cứ nghỉ dưỡng quân thì được lệnh tăng phái yểm trợ tiếp cứu một đơn vị bạn bị Cộng quân Bắc Việt áp đảo. Chiếc phi cơ C-123 bay trong vùng trời Tuy Hòa trong thời tiết xấu đã lâm nạn, mang theo sinh mạng của 81 chiến sĩ Nhảy Dù, hai phi công và hai phi hành đoàn.”

“Không Lực Hoa Kỳ và Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã ra sức tìm kiếm nơi phi cơ bị nạn trong vô vọng. Mãi đến năm 1974, do người đi rừng chỉ điểm Hoa Kỳ mới tìm được nơi phi cơ rớt, họ đưa tất cả hài cốt của 81 tử sĩ và bốn người phi hành đoàn sang Thái Lan rồi đến nhà quàn tại Hawaii. Sau đó chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc với nhà cầm quyền Việt Nam hai lần cho việc đón nhận chôn cất 81 hài cốt này nhưng đều bị họ từ chối,” ông Hùng nói tiếp.

“Qua sự giúp đỡ của cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Dân Chủ-Virginia) và cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Gino Castagnetti, cựu giám đốc National Memorial Cemetery of the Pacific ở Honolulu, Hawaii, lập ra hội bất vụ lợi Lost Soldiers Foundation để gây quỹ có tiền mua đất ở Westminster Memorial Park, để chôn cất những anh hùng này. Các anh được chôn trong mộ phần này vào ngày 26 Tháng Mười, 2019, sau gần 54 năm phiêu bạt,” ông cho hay.

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng Chi Hội Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trung Tá Lê Văn Đàn khấn nguyện trước bia mộ 81 chiến sĩ binh chủng Nhảy Dù VNCH, thường được gọi là “Thiên Thần Mũ Đỏ,” hy sinh tại chiến trường Việt Nam cách đây 58 năm, và sau khi “bị kẹt” ở Hawaii 33 năm, giờ được đưa về miền Nam California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại: “Thưa các anh, sự ra đi của các anh là sự đóng góp vô cùng lớn lao cho đất nước, đó là sự hy sinh của những anh hùng, đã hy sinh cả cuộc đời thanh xuân để bảo vệ miền Nam Việt Nam thân yêu không Cộng Sản. Vì hoàn cảnh nghiệt ngã của miền Nam chúng ta, để hôm nay các anh phải nằm xuống trên mảnh đất tự do nơi quê người, nhưng chúng tôi luôn sát cánh với các anh, Gia Đình Mũ Đỏ Nam California và Vùng Phụ Cận luôn hương hoa nhang khói để các anh được ấm lòng yên nghỉ. Xin cầu chúc các chiến hữu luôn bình an miền an lạc, nơi không có hận thù. ”

Đại Úy Lê Đình Luân, Đại Đội 92, Tiểu Đoàn 9 Nhảy Dù, cựu chi hội trưởng Chi Hội Nhảy Dù Bắc California, nói: “Các anh em đã nằm xuống trong cuộc chiến Việt Nam sau mấy mươi năm, đã được yên nghỉ tại Little Saigon, thủ phủ của người Việt tị nạn Cộng Sản. Hằng năm tất cả các anh em Nhảy Dù trên khắp nơi ở Mỹ, nếu có thể được, đều về đây dự ngày lễ giỗ của các anh.”

Thượng Sĩ Mũ Đỏ Trần Quốc Hào xúc động nói: “Chúng tôi đang ở xứ tự do này phải mang ơn các anh em rất nhiều, khi các anh Đại Đội 72 nằm xuống hãy còn rất trẻ. Tôi không biết gì hơn là chỉ cầu nguyện cho họ, những anh linh tử sĩ mau siêu thoát, và gia đình họ luôn được mọi điều tốt đẹp.”

Hai hậu duệ Mũ Đỏ, anh Tim Đỗ (trái), quân nhân trong Quân Lực Hoa Kỳ, và cô Cao Xuân Thanh Ngọc, tổng đoàn trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Đa Hiệu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một hậu duệ Nhảy Dù, anh Tim Đỗ, đơn vị 301, được huấn luyện từ Sư Đoàn 82 Hoa Kỳ, là con trai của Đại Úy Đỗ Duy Tân, một chiến sĩ Nhảy Dù, cho hay vì thế hệ cha ông đã hy sinh rất nhiều nên thế hệ của anh cũng có trách nhiệm trong việc phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.

“Chúng em là những người Việt trẻ đang sống trên nước Mỹ, xung phong trong việc phục vụ cho nước Mỹ, cống hiến thời gian và tuổi trẻ, gia nhập quân đội để làm tròn bổn phận của mình, cũng là dịp trả ơn cho đất nước Hoa Kỳ, từng là đồng minh của VNCH trong việc chống Cộng Sản xâm lăng miền Nam Việt Nam,” anh Tim chia sẻ.

Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, tổng đoàn trưởng Tổng Đoàn Thanh Niên Đa Hiệu, tâm sự: “Là thế hệ trẻ tiếp bước theo gót ông cha, đàn con cháu của Quân Lực VNCH, chúng con luôn theo đuổi cuộc đấu tranh cho lý tưởng tự do dân chủ. Xin nguyện cầu hương linh các vị tử sĩ phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ Cộng Sản, để những người con tha hương có ngày về xây dựng lại quê hương.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT