Sunday, April 28, 2024

Gia Long Áo Tím ‘Vào Thu,’ ra mắt tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2024

Văn Lan/Người Việt

STANTON, California (NV) – “Trong khí trời đầu Thu se lạnh và những ánh nắng đang reo vui nhảy múa trên cành cây ngọn cỏ, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California tổ chức Đại Hội Gia Long Áo Tím Vào Thu và ra mắt tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2024. Chúng tôi xin đại diện Ban Quản Trị gởi đến tất cả quý thầy cô và quý vị lời chào trang trọng nhất.”

Tân Hội Trưởng Đinh Minh Thu (trái) tặng hoa và khăn cho cựu Hội Trưởng Lê Phương Lan, trong giây phút bàn giao và nhận nhiệm vụ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đó là lời tân Hội Trưởng Đinh Minh Thu phát biểu trong đại hội tổ chức sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Mười, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Tham dự đại hội lần này có 19 thầy cô từng dạy tại Trường Trung Học Gia Long Sài Gòn trước 1975, cùng phái đoàn các trường bạn gồm Quốc Học-Đồng Khánh, Trưng Vương, Petrus Ký, Bưởi-Chu Văn An, Nguyễn Bá Tòng, Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Hội Bạc Liêu, Hội Bà Triệu, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và nhiều hội đoàn, cá nhân khác, cùng dâu và rể Gia Long Áo Tím.

Tân hội trưởng nói: “Bảy năm dưới mái trường Gia Long là khoảng thời gian tươi vui, đáng ghi nhớ nhất suốt quãng đời niên thiếu. Bên cạnh công cha nghĩa mẹ đã tạo dựng hình hài, nuôi nấng và dạy dỗ, chúng tôi luôn ghi nhớ các lời khuyên bảo, hướng dẫn tường tận, cùng các cử chỉ thương yêu của từng thầy cô, từng bạn cũ đã đồng hành với nhau dưới mái trường cổ kính, lớn nhất miền Nam Việt Nam, nơi đào luyện để học sinh thông suốt về thể dục, đức dục và trí dục với đủ đầy công, dung, ngôn, hạnh. Đó chính là vốn liếng quý báu mà chúng tôi quyết tâm gìn giữ sau khi rời ghế nhà trường, để rồi khi đất nước ngã nghiêng, phải vượt biên đến chốn này, chúng tôi mới có đủ kiến thức và bản lãnh để trở thành công dân tốt và hữu ích cho xã hội như ngày hôm nay.”

Các cựu nữ sinh Gia Long từ khắp nơi về tham dự Đại Hội Gia Long Áo Tìm, vui mừng gặp lại Giáo Sư Nguyễn Thị Tốt (bìa phải). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Một con én không làm nên mùa Xuân, một mình chúng tôi không thể hoàn thành trách nhiệm nếu không có sự hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm của thầy cô và Ban Quản Trị tiền nhiệm. Với tình đoàn kết thương yêu của Đại Gia Đình Gia Long, chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục xây dựng một Hội Ái Hữu ngày càng vững mạnh, duy trì truyền thống, phát huy và bảo tồn thanh danh của ngôi trường Gia Long thân yêu nơi đất nước tạm dung này,” bà Đinh Minh Thu nói tiếp.

Giây phút được chào đón nồng nhiệt nhất là lúc ra mắt tân Ban Quản Trị gồm có Ban Giám Sát, Ban Cố Vấn, và Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California nhiệm kỳ 2022-2024, gồm có: Đinh Minh Thu (hội trưởng), Trần Thúy Phương (phó nội vụ), Trần Tuyết Nga (phó ngoại vụ), Lại Thị Tuýt (tổng thư ký), Phạm Mê Linh (phó tổng thư ký), Từ Ngọc Lệ (thủ quỹ) và Võ Thu Loan (phó thủ quỹ).

Toàn thể nhân sự trong Ban Quản Trị Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt trong đại hội, Hội Trưởng Đinh Minh Thu (cầm micro) phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban Giám Sát: Bùi Tuyết Đông, Nguyễn Liễu Anh, Nguyễn Phạm Hồng Cúc, Nguyễn Thị Hạnh, Lý Tuyết Mai, Nguyễn Bích Uyên và Dương Thị Vân.

Ban Cố Vấn: Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, Nguyễn Phạm Lệ Minh, Vương Hồng Loan, Hoàng Mỹ Hương, Lê Phương Lan, Trương Thị Yến.

Ngoài ra còn có tám tiểu ban: Ban Ẩm Thực, Báo Chí, Du Lịch, Khánh Tiết, Liên Lạc, Tiếp Tân, Văn Nghệ, và Xã Hội. Tất cả tân Ban Quản Trị được mời lên sân khấu, lúc này tràn ngập một màu áo tím.

Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, từ trái: Phạm Mê Linh (phó tổng thư ký), Lại Thị Tuýt (tổng thư ký), Trần Thúy Phương (phó nội vụ), Đinh Minh Thu (hội trưởng), Trần Tuyết Nga (phó ngoại vụ), Từ Ngọc Lệ (thủ quỹ), Võ Thu Loan (phó thủ quỹ). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, những đóa hoa tươi thắm và khăn choàng màu tím được trao tặng đến cựu Hội Trưởng Lê Phương Lan, trong tiếng vỗ tay rộn ràng tràn ngập, cùng những lời chúc thân thương được trao gởi trong giây phút trao và nhận trách nhiệm giữa tân và cựu hội trưởng.

Để ghi nhớ công ơn dạy dỗ của thầy cô, giây phút cảm động nhất là khi các vị được mời lên để các cựu học sinh kính dâng những đóa hoa tươi thắm nghĩa tình, những món quà trong tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Giáo Sư Lê Ngọc Loan, đại diện quý thầy cô, nói lời cảm ơn đến các học trò thương yêu năm xưa.

Giáo Sư Huê Mỹ chia sẻ chút kỷ niệm xưa khi nói rằng “thầy không nhìn ra học trò, vì ngày xưa khi đi học các em còn quá nhỏ, bây giờ đã lớn khôn lại đẹp nữa nên nhìn không ra,” khi cô được mời lên sân khấu hát cùng học trò Song Ngân bài “Bụi Phấn.”

Giáo Sư Lê Ngọc Loan đại diện các vị giáo sư nói lời tâm tình và cảm ơn các học trò. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Màn nhạc cảnh khai mạc chương trình văn nghệ là Fashion Show “Sắc Màu” do Ban Văn Nghệ Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long trình diễn, với nhiều màu sắc tươi vui rộn ràng tha thướt trong những tà áo dài, nhận được tràng pháo tay vang dội. Và màn hài kịch của Ban Kịch Hoa Tím Gia Long đã mang lại những trận cười ngả nghiêng thoải mái.

Giáo Sư Chu Kim Long, từ Virginia về dự đại hội, cho hay cô dạy môn triết tại trường Gia Long từ 1961 đến 1973, sau đó theo gia đình qua Mỹ làm việc.

“Ngày ra trường tôi còn rất trẻ, mới 22 tuổi. Các em vẫn còn mới lạ với môn Triết nên tôi rất thân thiện với học trò để các em khỏi bỡ ngỡ. Tình thầy trò rất đậm đà, yêu quý và gần gũi nhau lắm. Nhờ đã dạy ở một trường lớn nhất miền Nam, và cũng theo truyền thống giáo dục của gia đình Việt Nam rất quý trọng thầy cô, nên tôi đi khắp nơi trên thế giới cũng gặp học trò nhận ra tôi, rất là hạnh phúc. Chúng tôi rất cảm động gặp lại các em nơi xứ lạ quê người,” cô nói.

Giáo Sư Huê Mỹ (trái) cùng học trò Song Ngân song ca bài “Bụi Phấn” tặng thầy cô và đồng môn trong đại hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mỗi lần về đây họp mặt Gia Long gặp được học trò, tình thầy trò quý mến nhau thắm thiết, học trò vẫn yêu thương thầy cô như thuở nào. Mặc dù tuổi đời đã cao, nhưng tình cảm của thầy và trò đều như nhau. Tôi thường nói với các em rằng nếu định nghĩa hạnh phúc là thiên đàng, thì khi gặp được các học trò chính là lúc cô đang ở thiên đàng,” Giáo Sư Kim Long chia sẻ.

Cựu nữ sinh Bùi Thị Tuyết Đông, vào trường năm 1967, hội trưởng đầu tiên của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California, cho hay cô có rất nhiều kỷ niệm ở trường, với công ơn dạy dỗ của các thầy cô.

Màn hài kịch của Ban Kịch Hoa Tím Gia Long làm nên những tràng cười nghiêng ngả trong đại hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô nói: “Với chương trình giáo dục của trường, hầu hết kiến thức tôi có ngày nay là nhờ hấp thu trong nền giáo dục thời ấy, Gia Long đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng kiến thức của tôi. Ngoài kỷ luật còn có sự đào tạo toàn diện, từ văn chương, khoa học, đức trí, tất cả để đào tạo người phụ nữ đầy đủ các phẩm chất cao đẹp.”

“Khi qua Mỹ năm 1975, mục đích của tôi là tìm gặp lại những bạn cũ trường xưa. Lúc đó cô Nhạn là vị giám học đầu tiên của trường Gia Long, đã đăng một tin mời tất cả nữ sinh của trường đến nhà cô họp. Lúc ấy có khoảng mười mấy người, và vì tôi mới ra trường tại Mỹ nên là người trẻ nhất, nên các cô đều đồng ý bầu tôi ra làm hội trưởng. Từ đó tôi không ngần ngại khi tham gia những sinh hoạt cộng đồng để duy trì truyền thống của Gia Long, để có nơi sinh hoạt của các cựu nữ sinh của trường trong tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp tay trong cộng đồng Việt ở đây để duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam,” cô Tuyết Đông chia sẻ.

Nhạc cảnh “Đố Ai” do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần văn nghệ vui tươi sống động qua phần trình diễn của “cây nhà lá vườn” trong các màn đơn ca, hoạt cảnh, đem lại không khi vui tươi sôi nổi trong buổi đại hội, nhất là những vở kịch là một thế mạnh của trường Gia Long.

Dù đã rời xa trường mẹ hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi lần gặp lại thầy cô, các cựu học sinh bỗng nhiên trẻ lại giống như ngày hôm qua. Những kỷ niệm buồn vui thời thanh xuân vẫn luôn trong tâm tưởng của các cựu nữ sinh Gia Long, qua những lần hội ngộ đầy ắp tâm tình trong tiết trời vừa chớm sang Thu.

“Thôi cứ nghĩ Thu về thêm quyến rũ/ Phượng dẫu tàn, dư ảnh ấm hoài tâm/ Dòng đời trôi xuôi, gót bước thăng trầm/ Gia Long mãi ngàn năm thương Áo Tím,” những vần thơ trong bài thơ “Gia Long Áo Tím” chắc chắn không một cựu nữ sinh Gia Long nào không nhớ. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT