Friday, May 17, 2024

Giai phẩm Xuân Sài Gòn Nhỏ bắt đầu phát hành khắp nơi

WESTMINSTER, California (NV) – Giai phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 của tuần báo Sài Gòn Nhỏ đang được phát hành khắp nơi, bắt đầu từ Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai.

Hình bìa của giai phẩm là một tác phẩm hội họa của họa sĩ Đinh Cường.

Giai phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 của tuần báo Sài Gòn Nhỏ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Giai phẩm Xuân Sài Gòn Nhỏ có 41 bài viết đặc sắc của 38 tác giả trải dài qua 240 trang, với nhiều hình ảnh đẹp, rõ nét, mô tả nội dung các bài viết.

Các bài viết bao gồm ký sự, phóng sự, thế giới, Việt Nam, Hoa Kỳ… mô tả lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống, và đời sống trong mọi khía cạnh của mùa Xuân và con người Việt Nam.

Đặc biệt, giai phẩm Xuân Sài Gòn Nhỏ năm nay được bắt đầu bằng thư của bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt, nói về 45 năm thành lập công ty truyền thông lâu đời ở Little Saigon.

Sở dĩ có chuyện này vì Sài Gòn Nhỏ thuộc sở hữu công ty Người Việt.

Tác giả Nguyễn Thị Hải Hà mở đầu giai phẩm với “Chất Thơ của Mùa Xuân,” bởi vì Tết rơi vào mùa Xuân, và mùa Xuân không chỉ có pháo… mà còn có cả thơ nữa.

Ngày Xuân không chỉ uống rượu, ăn bánh chưng, bánh tét… mà bây giờ người ta còn uống cà phê nữa. Ngày nay, bất cứ nơi đâu có người Việt sinh sống, chúng ta đều có thể thấy sáng Mùng Một Tết đã có người ngồi quán, hoặc ngồi tại nhà, nhâm nhi ly cà phê một mình, hoặc với bạn bè. Tác giả Phạm Hồng Ân mô tả uống cà phê Xuân ở San Diego vui như thế nào qua bài “Cà Phê Sáng Mừng Xuân.”

Ngày Tết bây giờ người ta không chỉ trưng bày hoa quả, mà còn có cả bonsai, cây kiểng, làm cho không khí Xuân ngày càng phong phú. Tác giả Lee Nguyễn mô tả chuyện này rất đặc sắc qua bài “Trưng Bonsai, Cây Kiểng Ngày Tết, ‘Cái Nếp’ Ngập Tràn Yêu Thương.”

Mùa Xuân ở quê người, nhưng người Việt Nam cũng không bao giờ quên quê nhà, cho dù cách xa ngàn dặm. “Quê Hương Trong Mắt Chim Trời” của Đông Vy đưa độc giả trải qua những cảm giác này thật rõ ràng.

Nhân dịp Xuân về, tác giả Trang Nguyễn điểm qua những cái Tết của người Việt tha hương qua bài “Những Tết Việt Đầu Tiên của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại,” với những hình ảnh đốt pháo Tết, múa lân, diễn hành… trên đại lộ Bolsa, Westminster, trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Ngày Xuân không thể không đề cập phần ẩm thực, và cả ẩm thực lạ nữa, chứ không phải chỉ những ẩm thực truyền thống. Tác giả An Khanh Lê-Nguyễn với bài “Ngôn Ngữ Ẩm Thực Taiwan” kể cho chúng ta nghe các món ăn của hòn đảo vùng Đông Á, không chỉ mang tính văn hóa mà còn đầy màu sắc chính trị!

“Mùa Xuân Trên Sông Nước” của Nguyễn Ngọc Tuyết đưa độc giả về vùng đồng bằng sông Cửu Long với hoa quả tràn ngập trên sông nước, gợi nhớ biết bao kỷ niệm.

Và tác giả Cẩm Hà dẫn độc giả trở lại nền văn hóa của thời Tự Lực Văn Đoàn qua bài “Tìm Cụ Bá Kiến, Hỏi Thăm Chí Phèo” trong không khí ngày Xuân.

Và còn nhiều nữa… rất đáng đọc!

Giai phẩm Xuân Sài Gòn Nhỏ giá chỉ $10, hiện đang có bán tại các nhà sách và các chợ tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Tại vùng Little Saigon, độc giả có thể đến mua tại tòa soạn Sài Gòn Nhỏ hoặc tòa soạn Người Việt tại địa chỉ 14781 hoặc 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc gọi số điện thoại 714-265-0800. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT