Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Giáo xứ Thánh Linh cử hành trọng thể Thánh Lễ Tạ Ơn 50 năm (1972-2022) thành lập vào sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ giáo xứ ở Fountain Valley.

Thánh Lễ dưới sự chủ tế của Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, và các linh mục đồng tế.
Trong không khí hân hoan của ngày kỷ niệm, những chiếc áo màu đỏ nổi bật lên trong nhà thờ, là màu biểu tượng của Chúa Thánh Thần, buổi lễ trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, gợi lại những kỷ niệm xưa khi giáo xứ mới thành lập, cách đây 50 năm.
Sau Thánh Lễ là buổi tiệc nhẹ, do Cộng Đoàn Thánh Linh tổ chức, quy tụ giáo dân từ thế hệ các cụ cao niên đến các em trẻ đều vui tươi hân hoan, khi đoàn lân múa khai mạc buổi họp mặt.
Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ giáo xứ Thánh Linh, chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi rất hãnh diện được gởi về đây để làm chánh xứ trong thời điểm mừng 50 năm hồng ân. Không phải dễ khi nhìn lại lịch sử, từ một mảnh đất hoang vắng trở thành nhà thờ để giáo dân đến dự Thánh Lễ, đó là hồng ân Chúa ban cho cùng là sự cộng tác của anh chị em giáo dân. Tôi lúc nào cũng biết ơn tất cả những người đã hy sinh của cải cũng như thời gian để xây dựng và phục vụ, đó là tâm tình cảm tạ và tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi người đã hy sinh vì giáo xứ.”
Soeur Nguyễn Thùy Trang, Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, cho hay: “Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và đặc biệt lồng trong không khí ngày Chủ Nhật hồng, Chúa đã cho qua 50 năm thành lập giáo xứ và trong niềm vui hân hoan đó, xin tạ ơn Chúa cũng như tất cả những người đã xây dựng giáo xứ từ lúc khởi đầu để có được ngày hôm nay, một ngôi thánh đường khang trang rất là ấm cúng, phải có những người đi trước hy sinh mới có giáo xứ hôm nay.Trong tâm tình đó, xin tạ ơn Chúa, tạ ơn nhau và cám ơn những người đã gây dựng nên giáo xứ trong 50 năm qua và tiếp tục trong những năm sắp tới.”

Người tích cực trong giáo xứ, ông Tạ Sơn, chủ tịch Cộng Đoàn Thánh Linh, cho hay: “Hôm nay là ngày vui khi giáo xứ đã thành lập được 50 năm đối với người Việt tị nạn. Người Việt qua đây từ những năm 1980 đã thừa hưởng được những gì người đi trước đã gây dựng nên, đây là một ơn huệ Chúa đã ban cho. Những người đi trước đã mất rồi, những thế hệ đi sau sẽ tiếp nối để bảo trì trùng tu, mở mang thêm. Đây là niềm vui chung của giáo xứ và cũng là ơn huệ đến với Cộng Đoàn Thánh Linh nhân kỷ niệm 50 năm hồng ân Thiên Chúa.”
Cụ bà Lưu Thị Ri, 95 tuổi, đi cùng con gái dự Thánh Lễ mừng 50 năm thành lập giáo xứ, cho hay: “Tham dự buổi lễ hôm nay tôi mừng vì đã đi lễ ở nhà thờ Thánh Linh từ năm 1994, đã 28 năm rồi, khi được sống gần nhà thờ này. Lúc đầu cũng lạ nhưng ở riết cũng quen, tôi cũng vô Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã lâu lắm rồi. Xin tạ ơn Chúa thương đã cho sức khỏe tới hôm nay.”
Một câu chuyện thật đẹp khi ngày vui mừng giáo xứ Thánh Linh 50 năm cũng là ngày vui 50 năm hôn phối của cặp vợ chồng Phan Đỗ.
Bà Phan Đỗ nói: “Tôi thật xúc động trong Thánh Lễ, thấy có những giáo dân đầu tiên trong ngôi giáo đường ở giáo xứ này cách đây 50 năm. Điều này làm chúng tôi rất xúc động, vì anh ca trưởng của chúng tôi khi sáng tác bài ‘Dưới Mái Nhà Cha’ khiến mỗi khi bước vào ngôi thánh đường dù ở bất cứ nơi đâu là biết chúng tôi đang trở về ‘Mái Nhà Cha’ mà mọi người đều yêu mến.”
“Trong mỗi chúng tôi, ngôi giáo đường nào cũng đều có tên gọi rất thân thương là ‘Mái Nhà Cha’ vì chúng tôi được hưởng đầy dư ơn phúc của Chúa Thánh Thần từ khi thơ bé chào đời, được đến để được chịu phép rửa tội, rồi tới khi lớn lên đôi lứa hẹn thề cũng đến để chịu bí tích hôn phối, đến khi lìa đời cũng đến để dự Thánh Lễ cuối cùng. Lúc đó khi không thể dâng lời cầu nguyện được thì các anh chị em chúng tôi trong cộng đoàn sẽ có một Thánh Lễ cuối cùng cho chúng tôi,” bà Phan Đỗ chia sẻ.

“Sáng nay thấy con số 50 kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ, tôi nghĩ ngay đến 50 năm hôn phối của chúng tôi, và được ngồi trong ngôi thánh đường này để dự Thánh Lễ. Xin cảm tạ, tri ơn Chúa và các vị chủ chăn đã giúp chúng tôi trong suốt 50 năm vừa qua, xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho giáo xứ và các vị chủ chăn, cha sở và cha phó đã tích cực gầy dựng giáo xứ này, để chúng tôi có một ‘Mái Nhà Cha’ thật ấm áp tuyệt vời!” bà nói tiếp.
“Dù gió mưa lạnh nhưng rất đông người tham dự Thánh Lễ kỷ niệm 50 năm giáo xứ Thánh Linh, vợ chồng tôi đã cùng dâng Thánh Lễ với Đức Cha cùng các cha thân yêu của chúng tôi, để tạ ơn Chúa ban cho chúng tôi ngôi Thánh Đường này đã 50 năm, mang tên Holy Spirit Catholic Church,” bà Phan Đỗ chia sẻ thêm.
Trong tiệc trà, giáo dân gặp nhau để cùng chia sẻ những kỷ niệm xưa qua những tập kỷ yếu, những bức ảnh lúc khởi sự của nhà thờ cho đến những tấm hình của những thế hệ mới sau này, với những em trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cùng với những ban ngành, hội đoàn mới thành lập, mừng cho ngôi thánh đường Thánh Linh thân yêu đã vượt qua nửa thế kỷ. [qd]


















































































































































