‘Góc Café – Nhạc Vào Đời’ nhiều sắc màu ở lớp nhạc Phương Lan

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Góc Café – Nhạc Vào Đời” là đêm ca nhạc nhiều sắc màu do Phương Lan Music Class tổ chức hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.

Tiết mục vui nhộn “Do-Re-Mi” trong đêm nhạc “Góc Café – Nhạc Vào Đời.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đêm nhạc dành cho các nhạc sinh trình diễn những bài nhạc mình yêu thích, tổ chức rất công phu từ nhiều tháng trước nên các em rất hào hứng khi cả gia đình đi theo ủng hộ tinh thần con em mình, nhìn thấy thành quả đạt được khi các em tự tin bước lên sân khấu trình diễn.

Cô Phương Lan, cánh chim đầu đàn của lớp nhạc, cho hay chủ đề của đêm nhạc này có nghĩa là đem âm nhạc đến với mọi lứa tuổi trong đời sống.

Cô chia sẻ: “Có những buổi trình diễn rất quy mô nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng trong không khí tràn đầy âm nhạc cùng với những món cà phê, bánh trái nhấm nháp thư giãn một chút vào chiều cuối tuần với những nốt nhạc lãng đãng khi sôi nổi lúc dịu êm. Đây cũng là cách để tâm hồn tự do bay nhảy theo từng nốt nhạc.”

Tuyết Mai hát “La Bamba” cùng các em nhỏ phụ họa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Lớp nhạc hướng dẫn các nhạc sinh về mọi thể loại trình diễn âm nhạc, gồm dương cầm, keyboard, trống, cùng nhiều loại nhạc cụ khác để có thể cùng hòa tấu với nhau. Đêm nhạc hôm nay có 32 tiết mục, các em nhỏ trình bày phần đầu, các anh chị lớn ở phần sau, gồm đơn ca, tam ca, trình diễn nhóm, độc tấu và song tấu dương cầm, keyboard. Từ nhạc cổ điển, nhạc hiện đại, nhạc thánh ca, cùng xuất hiện trong chương trình. Mỗi thể loại đều có tính độc đáo riêng, khi kết hợp trong chương trình sẽ độc đáo, sôi nổi hơn,” cô Phương Lan tiếp.

Mở màn là “Hành Trang Tuổi Trẻ,” sáng tác của Linh Mục Hoàng Đức, với hành trình và hoài bão về sức mạnh của tuổi trẻ, trình bày trên sân khấu với rất nhiều sắc màu, qua các giọng ca Tuyết Mai, Hoàng Mai, và Nguyễn Hoàng, cùng dàn hợp tấu đình đám với đủ các loại nhạc cụ. Cả thính phòng rộn ràng hẳn lên khi bài nhạc cất lên cùng với tiếng vỗ tay hòa nhịp của thính giả bên dưới.

Tiết mục “Hành Trang Tuổi Trẻ” mở màn đêm nhạc biểu diễn của lớp nhạc Phương Lan Music Class. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến là nhạc phẩm “Goddess & Nocturne” với giai điệu ngọt ngào dịu dàng qua giọng hát và tiếng đệm dương cầm của Adalynn. Tiếp theo là bản nhạc “Winter Sonata” qua giọng hát và tiếng đàn keyboard của Jayden Đào và Phương Lan đệm dương cầm.

Giọng ca lãng mạn trầm buồn, nhẹ nhàng sâu lắng của Tuyết Mai trong nhạc phẩm “Tombe la Neige,” sáng tác của Salvatore Adamo, hòa điệu cùng keyboard Phương Lan và dương cầm thủ Tuyết Mai.

Từ trái, cô giáo Phương Lan, học trò Amelia, và bố mẹ của em trong đêm nhạc biểu diễn của Phương Lan Music Class. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hoàng Mai tiếp tục chương trình với nét nhạc rộn ràng sôi nổi trong nhạc phẩm “Ô Mê Ly” của Văn Phụng, một nhạc phẩm vượt thời gian từ khi ra đời trước năm 1954.

Âm nhạc chỉ có bảy nốt đủ để diễn tả các sắc thái buồn vui, cả thính phòng sôi nổi trở lại với tiết mục “Do-Re-Mi” từ vở nhạc kịch “The Sound of Music” năm 1959 của Rodgers và Hammerstein.

Ông Trần Nguyên Thắng cùng vợ, cô Mỹ Tiên, đi ủng hộ con gái Amelia, một nhạc sinh và là MC nhỏ tuổi, xuất sắc giới thiệu chương trình bằng tiếng Việt lưu loát không thua gì tiếng Anh.

Kim Ý trong nhạc phẩm “Đêm Đông.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông chia sẻ: “Amelia học dương cầm được bốn năm, cháu có năng khiếu âm nhạc với sự thẩm âm rất chính xác, giúp phát triển rất tốt nhiều mặt, về tâm lý cũng như thể xác. Âm nhạc giúp giải tỏa được những trầm cảm cũng như giúp cân bằng cuộc sống, mong rằng cháu luôn vươn lên như những nốt nhạc vui tuơi yêu đời, thăng hoa trong cuộc sống.”

Cô Nguyễn Mỹ Hạnh, mẹ của em Jayden Đào, trình bày bài “Winter Sonata” qua tiếng dương cầm thánh thót điêu luyện.

Từ trái, cô giáo Phương Lan, học trò Jayden Đào, cùng bố mẹ của em trong đêm nhạc của Phương Lan Music Class. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô cho biết: “Cháu rất thích đàn dương cầm từ hồi 2 tuổi, học đàn từ lúc 6 tuổi, đến nay đã bốn năm. Hiện nay cháu đang tập dương cầm, mai sau nếu có thể thích và học thêm nhiều nhạc cụ nữa. Rất cám ơn Trời Phật đã cho em một đứa con rất ngoan và có tâm hồn yêu âm nhạc.”

Cô Kim Ý trình bày nhạc phẩm nổi tiếng “Đêm Đông,” sáng tác Nguyễn Văn Thương, chia sẻ: “Tôi hát bài này nhờ cô Phương Lan chỉ dạy qua mấy buổi, mục đích chính là đi ủng hộ tinh thần cháu tôi hôm nay. Anthony học nhạc ở lớp cô được bốn năm, rất cám ơn nhờ cô hướng dẫn tận tâm, hết mình chỉ dạy.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT