WESTMINSTER, California (NV) – Hàng trăm khán giả ngồi kín Hội Trường Nhật Báo Người Việt hôm Thứ Bảy, 31 Tháng Tám, 2019, cùng thưởng thức chương trình âm nhạc mang tên “Góp Lá Mùa Xuân” và ủng hộ cho mái ấm Hướng Dương, nơi nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh đã và đang nuôi dạy hơn 130 trẻ em nghèo để học giỏi thành tài ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
“Góp Lá Mùa Xuân” gồm 26 tiết mục độc tấu đàn và hát đơn ca. Ngoài nghệ sĩ Thế Vinh trình diễn đàn guitar với một tay trái và thổi kèn harmonica, còn có sự đóng góp thiện nguyện của các nghệ sĩ khác như: Nghệ sĩ guitar Nguyễn Đức Đạt, ca sĩ Kim Yến, Bảo Oanh, Lan Ngọc, Lê Thúy, Huy Hoàng, Ái Phương.
Bên cạnh các bản guitar sôi động của Nguyễn Đức Đạt là các ca khúc trữ tình về quê hương, tình mẹ. Chương trình kéo dài trong hơn ba giờ đồng hồ, với không khí ấm cúng, thân mật.
Đây là chương trình văn nghệ không bán vé vào cửa mà gây quỹ hoàn toàn nhờ vào lòng hảo tâm tự nguyện của mỗi người. Đặc biệt, mỗi mạnh thường quân dù đóng góp một số tiền nhỏ hay lớn, cũng đều được nhận một biên lai (receipt) để cuối năm được miễn trừ thuế. Có được điều này là nhờ sự hỗ trợ của một tổ chức thiện nguyện trung gian tên là Food Aid Compassion. Đây là một tổ chức bất vụ lợi, do một nhà hảo tâm người Mỹ, bà Candia Ludy, thành lập từ hơn chục năm về trước để cứu giúp các trẻ em nghèo ở châu Phi, châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bà Liên Hoa Vũ, phụ trách điều hợp các chương trình gây quỹ trong cộng đồng người Việt của quỹ Food Aid Compassion cho biết: “Điều mà các mạnh thường quân hoàn toàn yên tâm khi ‘donate’ thông qua tổ chức của chúng tôi, là tất cả các khoản tiền của quý vị đóng góp đều được gửi đến tay của người cần giúp đỡ, không thiếu một xu nào, không trừ bất cứ một khoản phí gì.”
Chị Anh Trâm, người chuyên dẫn các chương trình thiện nguyện Hội Từ Bi Phụng Sự của thầy Hằng Trường, cho biết: “Con số gây quỹ tới cuối buổi biểu diễn là $16,472. Tất cả số tiền này sẽ được trao cho mái ấm Hướng Dương của nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh.”
Đã có rất nhiều bài báo, phim, hình ảnh về nghệ sĩ khuyết tật Nguyễn Thế Vinh, vốn xuất thân từ một cậu bé mồ côi cha mẹ từ khi 7 tuổi, năm 8 tuổi bị tai nạn gẫy tay, nhưng vì nhà quá nghèo không có tiền chạy chữa kịp thời, cánh tay phải đã hoại tử đến nỗi phải tháo khớp. Cậu bé Thế Vinh chỉ còn một tay trái, sống cùng ông bà ngoại tại vùng đất hẻo lánh, nghèo khổ, thuộc diện “vùng kinh tế mới” ở Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Với một hoàn cảnh quá khó khăn như vậy, nhưng Thế Vinh đã nỗ lực phi thường để chinh phục mọi khó khăn đời thường. Còn một tay trái, anh vẫn làm được những việc mà người có hai tay cũng chưa chắc đã làm được: Từ vá xe vỉa hè, lắp ráp xe gắn máy, xe đạp, sửa điện thoại, đến học toán, học đánh đàn guitar, thổi kèn harmonica. Việc nào anh cũng làm một cách xuất sắc.

Thế Vinh đã tốt nghiệp đại học loại ưu Đại Học Kinh Tế Sài Gòn vào năm 1994, thời đó, Việt Nam chưa có mấy người đỗ đại học. Anh cũng chính là người thầy luyện thi rất giỏi về môn Toán, giúp cho hàng trăm em học sinh vào đại học… Năm 2010, anh quyết định dành toàn bộ thời gian, công sức và tâm huyết của mình để thành lập mái ấm tình thương Hướng Dương.
“Tôi đã đi từng tỉnh thành, tìm gặp những em bé mồ côi, gia cảnh nghèo khó để thuyết phục người thân họ giao cho tôi nuôi dưỡng dạy dỗ. Lúc đó, người ta thấy tôi vừa nhỏ bé, vừa tật nguyền, nên nhiều người hoài nghi, không tin tôi. Nhưng nhờ bạn bè, nhờ báo đài, mọi người dần tin tưởng giao phó các em cho tôi,” Thế Vinh nói với khán giả.
“Đến nay, mái ấm Hướng Dương đã nuôi dạy được 130 em, trong đó có 37 em du học Nhật, một em du học Mỹ, một em du học Úc, và gần 40 em đậu đại học ở Việt Nam. Còn lại 42 em hiện nay đang học từ lớp 1 đến lớp 12.” Nghe anh Thế Vinh chia sẻ điều này, khiến cả hội trường ai ai cũng trầm trồ thán phục.
Anh Trương Quốc Huy, một trong những tù nhân chính trị ở Việt Nam được tị nạn tại Mỹ năm 2015 cho hay: “Tôi biết anh Nguyễn Thế Vinh từ hồi anh còn mở tiệm sửa chữa điện thoại tại Gò Vấp, Sài Gòn. Bạn thấy đấy, chúng ta có hai tay mà sửa điện thoại còn khó, vậy mà anh ấy vẫn làm được bằng một tay. Anh ấy là người lăn lộn nhiều trong cuộc sống, tiếp xúc với đủ thành phần xã hội, nhưng ai ai cũng quý mến. ”
Chị Hoa Phạm, ở Garden Grove, quen biết Thế Vinh từ năm 1997, cho hay: “Thời anh Thế Vinh làm thầy giáo luyện thi đại học, thu nhập anh rất cao, nhưng anh vẫn đi chiếc xe gắn máy ‘cánh én’ cà tàng. Anh ấy chỉ có tay trái, nên anh sáng chế ra cách đổi bộ phận đề xe sang bên trái để đi. Anh Thế Vinh rất giỏi chế tạo cơ khí. Anh còn chế ra xe lăn tự động với giá rẻ giúp cho người khuyết tật ở Việt Nam.”
Khán giả tới với chương trình nhạc hôm nay, hầu hết là vì “yêu mến, ngưỡng mộ” Nguyễn Thế Vinh.

Bà Đào Lan Anh, 88 tuổi, cư dân Irvine, mẹ của người dẫn chương trình Anh Trâm, cho biết: “Thế Vinh quá giỏi. Cái hay của Vinh là luôn sống cho người, chứ không sống cho mình. Điều này rất hiếm. Vinh đi ‘nhặt’ các em ở ngoài đường về nuôi dạy thành tài. Người thường mình giàu có cũng không làm được như vậy huống chi là xuất thân nghèo khó như Vinh. Năm nào tôi cũng đi ủng hộ Vinh.”
Đi cùng bà Lan Anh từ Irvine là bà Cẩm Vân, 80 tuổi, bà nói: “Tôi có bảy người con đều đã thành tài. Các con cháu cho tôi đồng nào, tôi để dành làm từ thiện hết. Hôm nay tôi đi ủng hộ cho Thế Vinh, vì tôi rất nể trọng cậu. Vinh rất có ý chí và giàu lòng bác ái.”

Bà Minh Lê, từ thành phố La Puente, cách Little Saigon khoảng một giờ lái xe, cũng tới tham dự. Bà tâm sự: “Tôi biết Thế Vinh từ tám năm về trước, từ hồi tôi còn ở bên Việt Nam. Tôi đã tới mái ấm Hướng Dương để thăm các em và thầy Vinh. Tuy là người sáng lập ra mái ấm, đi trình diễn khắp nơi để quyên góp tiền về nuôi các em, nhưng Vinh sống rất giản dị. Các lớp học cho các em thì rộng rãi thoáng mát, còn thầy Vinh sống trên một căn phòng nhỏ xíu trên lầu, trông như cái ‘chuồng cu’ vừa nóng, vừa phải leo cầu thang dốc.”
Nói chuyện với phóng viên báo Người Việt, các ca sĩ thiện nguyện như Kim Yến, Lan Ngọc, Ái Phương đều chung một ý nghĩ rằng: “Vì ý nghĩa cao cả của chương trình Góp Lá Mùa Xuân, vì sự cảm phục trái tim vàng của Thế Vinh mà chúng tôi sẵn lòng tham gia giúp cho Thế Vinh.”
Bà Phương Anh, trưởng hội Fortitude Educational Foundation, đưa ra một khuyến nghị: “Nếu buổi nhạc hôm nay gây quỹ được $15,000 thì mái ấm Hướng Dương sẽ được tặng thêm $2,500. Nếu con số gây quỹ hôm nay được $20,000 thì bà sẽ tặng thêm cho mái ấm Hướng Dương $5,000.”
Ban tổ chức chương trình “Góp Lá Mùa Thu” hi vọng sẽ tiếp tục nhận được đóng góp của quý vị đồng hương gần xa để mái ấm Hướng Dương của nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh có cơ hội nhận được thêm $5,000. Quý vị xa gần, có lòng muốn ủng hộ, gửi check xin đề: Payable to: Food Aid Compassion.
Memo: GLMX (Góp Lá Mùa Xuân). Địa chỉ: 3874 Homewood, Memphis, TN 38128. (Tâm An)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






























































































































