Sunday, May 5, 2024

Nhờ ‘quới nhân’ có mặt đúng lúc, một cô không bị hãm hiếp

SANTA ANA, California (NV) – Nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của một người đàn ông, một phụ nữ thoát được một kẻ tấn công tính dục, định bắt cóc và hãm hiếp cô.

Theo tin nhật báo The Orange County Register, trích lời cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra tại Santa Ana chiều Thứ Hai, khi nghi can Jorge Cruz De Armas hỏi một phụ nữ 28 tuổi là có muốn chở về nhà không.

Cô này đồng ý liền, và leo lên chiếc xe pickup truck của nghi can, theo cảnh sát viên Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, cho biết.

“Một hồi sau, anh De Armas hỏi cô này có muốn làm tình không, cô từ chối,” cảnh sát cho biết.

Thế rồi, nghi can chở nạn nhân đến một đường hẻm sau một khu nhà trên đường East Palm ở Santa Ana, trói cô này, rồi dùng băng keo dán miệng cô lại, theo cảnh sát cho biết.

Trời xui đất khiến sao đó, tự nhiên có một “quới nhân” đi tới, nghe tiếng la hét của cô. Thế là ông này ra tay ngăn chặn, mở cửa để cho cô thoát, theo cảnh sát kể.

“Quới nhân” này còn lấy điện thoại ra chụp hình chiếc xe, trước khi nghi can lái đi mất.

Ông Bertagna nói nhờ vậy mà cảnh sát xác định được đó là anh Jorge Cruz De Armas.

Nghi can 27 tuổi này bị cảnh sát bắt tối Thứ Ba, trong lúc đang làm việc ở Costa Mesa, với tội bị tình nghi hãm hiếp và bắt cóc.

Ông Bertagna nói cảnh sát khám phá nghi can sống trong xe pickup truck, và có địa chỉ cư trú cuối cùng là ở Tustin.

Cảnh sát tin rằng có thể có một số nạn nhân khác nữa, và yêu cầu ai có thông tin gì thêm, xin liên lạc cơ quan công lực. (Đ.D.)

Em bé ra đời sau khi được thai nghén 24 năm trước

MỚI CẬP NHẬT