Monday, May 20, 2024

Hàng ngàn người đi bộ ở Little Saigon vì ‘một nghĩa cử cao đẹp’

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hàng ngàn người tham dự ngày đi bộ để nâng cao ý thức sức khỏe tâm thần do Hội Sức Khỏe Tâm Thần Việt Mỹ (VAMHA-Vietnamese American Mental Health Association) tổ chức tại Mile Square Park, Fountain Valley, hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một.

Trong ngày đi bộ, nhiều cơ quan thiện nguyện cũng cùng tham gia như CalOptima, Fountain Valley Hospital, Metal Health OC, Regional Center OC, BPSOS, BGCGG, Illumination Institute, Nami OC, GGUSD Mental Health, Hội Ung Thư Việt Mỹ, Viet-CARE, Pauline Caregiver, Southland.

Sau nghi thức chào cờ do Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thực hiện là phần khai mạc do bà Anh Đào, hội trưởng VAMHA, kêu gọi: “Sự hiện diện của mỗi người chúng ta sẽ là một tiếng nói cho cộng đồng chung quanh nhận thấy rằng bệnh tâm thần cần được nhận biết và nói đến một cách công khai không ngại ngùng.”

Bà hội trưởng nhấn mạnh: “Cầu mong ngọn lửa bác ái luôn nung cháy tâm hồn chúng ta và sẽ chuyển thành những hành động tích cực không ngừng. Hãy phá đổ những bức tường lên án, và gạt đi các rào cản kỳ thị, nhân quyền của một con người cần được tôn trọng và yêu mến.”

Vừa đi vừa hát vang và hô khẩu hiệu cho sức khỏe tâm thần do Hội Sức Khỏe Tâm Thần Việt Mỹ tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau giây phút khai mạc, đoàn đi bộ đã phát pháo với hàng người đi thật đông, cùng biểu ngữ lớn của Hội VAMHA do Bác Sĩ Cát Tường và Bác Sĩ Joey dẫn đầu, theo sau là hàng hàng lớp lớp các đoàn sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang, cùng các thiện nguyện viên và người tham dự, vừa đi vừa hát vang và giơ cao các tấm bích chương khẩu hiệu với những câu như “Xin xóa bỏ 2 từ ‘Khùng’ và ‘Điên,’” “Tâm bệnh có thể chữa trị được,” “Mental Illness is not Terminal,” “Rất nhiều danh nhân có tâm bệnh,” “Everyone… need love including the Mentally Ill”…

Đoàn đi bộ vòng quanh hai vòng công viên trong ánh nắng chan hòa cùng dòng người hát vang đầy khí thế, sau đó trở về địa điểm xuất phát, nơi đã có sẵn thức ăn và nước uống do quận hạt tài trợ, được các thiện nguyện viên phục vụ chu đáo.

Nghi thức chào cờ do Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thực hiện, khai mạc ngày đi bộ vì sức khỏe tâm thần. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đó, Bác Sĩ Luật Khoa Brian Tôn hướng dẫn mọi người cùng ngồi xuống, tập những động tác về thiền. Trong những động tác hít thở nhẹ nhàng, không gian bao la chợt vắng lặng yên bình khi mọi người cùng thực tập thiền chánh niệm, buông bỏ hết mọi tạp niệm để trở về với tâm thanh tịnh.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, Bác Sĩ Brian Tôn, người đã đào tạo hơn 500 giáo viên tại hai học khu Garden Grove và Anaheim, và hơn 30 trường đã sử dụng chương trình giảng dạy chánh niệm Mindfullness của ông, cho biết: “Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy tuổi trẻ hiện nay bị áp lực rất nhiều từ mọi nơi, trường học, bạn bè, hoặc xã hội, gia đình, cộng đồng. Không những chỉ cộng đồng Việt, mà còn những cộng đồng khác nữa, nếu mình có thể giúp được giới trẻ thì rất tốt, vì các em còn nhỏ, đôi lúc không đủ khả năng tự giúp mình, hơn nữa bị những áp lực ngoại cảnh chi phối, nhiều thống kê cho thấy giới trẻ bị khủng hoảng rất nhiều trong thời đại ngày nay.”

“Sức khỏe tâm thần cho mọi người rất quan trọng nhưng không được lưu tâm nhiều, ngày đi bộ hôm nay rất hay để mọi người biết và có sự chú ý đến nhiều hơn. Con người thường chú ý đến nhiều về thể xác, còn về sức khỏe tâm thần ít lưu tâm hơn. Đó là điều rất quan trọng cần phải chú ý từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội. Những buổi đi bộ để gây sự chú ý trong cộng đồng rất đáng hoan nghênh,” Bác Sĩ Brian Tôn nói.

Các em thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thực hành thiền chánh niệm theo hướng dẫn của Bác Sĩ Brian Tôn hướng dẫn trong ngày đi bộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tham gia đi bộ suốt đoạn đường cùng với hội VAMHA, ông Phương Nguyễn chia sẻ: “Mỗi người rất tự do nhìn về người khác trên nhiều khía cạnh, nhất là về bệnh tâm thần. Là người may mắn, trời sinh ra mình là người bình thường, phải biết thương yêu giúp đỡ nhiều hơn cho những người bị mắc bệnh tâm thần, nhất là phải hiểu và nhìn họ với những tinh thần rộng mở hơn.”

Cô Đào Liên Hương, liên đoàn trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang, hằng năm đều cùng các đoàn sinh tham gia ngày đi bộ với Hội VAMHA, cho biết bà tham gia với hội này ngay từ ngày đầu mới thành lập, trong ngày đi bộ, liên đoàn sẽ phụ trách lễ chào cờ khai mạc, sau đó là các em đoàn sinh tham gia cùng đoàn đi bộ suốt hành trình, để có dịp hiểu hơn về căn bệnh này, và thông cảm hơn với người bệnh.

Cô Di Ái Hồng Sâm, sáng lập và là hội trưởng Hội SAM, chia sẻ: “Ở xứ Mỹ tự do không ai khinh thường, coi thường nhau, nhưng dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm nhiều người vẫn nhìn những người mắc bệnh tâm thần với một cái nhìn khác, không muốn gần, thậm chí xa lánh hẳn. Phải hiểu đó là một chứng bệnh mà người mắc phải không làm điều gì sai, đó là một chứng bệnh mà họ không có quyền chọn lựa.” (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT