SANTA ANA, California (NV) – Sáng Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, lễ nhập kim quan cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ Peek Funeral Home, Westminster. Sau đó rước kim quan trở về, quàn tại Giác Linh Đường chùa Bảo Quang, Santa Ana.
Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nhưng không kém phần xúc động, giây phút rước kim quan cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh trở về chùa Bảo Quang, trong hai hàng chư tôn đức tăng, ni và Phật tử cung đón trong tiếng tụng niệm Đức Phật A Di Đà.
Đúng 2 giờ trưa cùng ngày, hàng ngàn Phật tử đã chờ sẵn để được viếng cố hòa thượng.
Theo cáo bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, lễ viếng bắt đầu vào 8 giờ sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật, 15 và 16 Tháng Sáu; lễ truy niệm cử hành lúc 8 giờ sáng Thứ Hai, 17 Tháng Sáu; lễ Trà Tỳ được cử hành tại Peek Funeral Home, Westminster, lúc 1 giờ 30 phút trưa cùng ngày.

Hòa Thượng Thích Quảng Niệm, từ Sài Gòn, Việt Nam, sang thăm Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vào những giờ phút cuối, là huynh đệ thuộc dòng Liễu Quán đời thứ 45 tại Việt Nam, cùng một tổ, chia sẻ: “Chúng tôi cùng quê, cùng làng, cùng huyện Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận. Sau năm 1975 rất khổ, cùng ăn nằm sống chết có nhau, những lúc cùng làm xà bông, đem gởi bán ở chùa Bình Quang, Phan Thiết, hoặc đi làm mướn một ngày được trả công 6 ký lúa để kiếm sống. Chúng tôi như hai con bò đi cày ruộng, hoặc gánh xác mắm đi bộ lên Phan Thiết khoảng 6 km để bón ruộng, anh em rất khổ. Lúc ấy còn giữ được chiếc áo người tu, quyết giữ chí khí đi lao động là quý lắm!”
“Đến 1979, Hòa Thượng Thích Trí Thủ kêu vô Sài Gòn, đem cả thầy Quảng Thanh vào cùng học Cao Đẳng Phật Học tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp. Sau hơn 30 năm gặp lại tại Mỹ, anh em rất mừng nhưng đã vội chia tay,” Hòa Thượng Quảng Niệm bùi ngùi tiếp.
Cô Vicky Đỗ, cô giáo dạy tiếng Việt tại Trung Tâm Việt Ngữ Hùng Vương chùa Bảo Quang, cho biết cô dạy mỗi Thứ Bảy hằng tuần, từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp Năm, sau này có thêm lớp Sáu, trong đó có một lớp đặc biệt, dành riêng cho những em sanh ra và lớn lên tại Mỹ, tuổi đã lớn mới bắt đầu học Việt Ngữ. Từ 90 em học sinh lúc ban đầu, rồi đến 200 em, có những lúc định mượn cả trên phòng trên lầu của chư tăng để làm lớp học. Vì ở đây là cả một Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang, nên có rất nhiều sinh hoạt, gồm Trường Việt Ngữ, Gia Đình Phật Tử, tạp chí Trúc Lâm, rồi các sinh hoạt Phật Giáo gồm thi ca nhạc họa, nhiếp ảnh, bonsai, rồi bữa cơm cho người homeless.

Cô kể: “Có thời gian chùa xây cất, để lớp học Việt Ngữ không bị gián đoạn, thầy Quảng Thanh cho cất thêm những phòng học bên ngoài những công trình xây dựng, có những hôm trời mưa lạnh run, và đến lúc xây dựng cao độ, hòa thượng đứt ruột phải cho dừng lớp học.”
Nhắc lại những kỷ niệm với Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cô Vicky Đỗ xúc động cho biết: “Hiện nay thầy cho thành lập lại Gia Đình Phật Tử Bảo Quang, lồng trong đó là chương trình học Việt Ngữ. Lúc đầu thầy cắt cử ai vào nhiệm vụ nào thì cứ thế mà làm, bây giờ tự mỗi người phải liên lạc nhau qua số điện thoại, để tiếp nối công việc của thầy còn dang dở, mà Gia Đình Phật Tử Bảo Quang phải được tiếp nối. Giờ phút chót, khi hỏi ước nguyện của thầy có phải là chương trình Việt Ngữ, thầy chảy nước mắt và chỉ trả lời một tiếng ‘Ừ.’ Rất may mắn được thầy cho tá túc tại ngôi chùa thân thương này, chúng em nguyện sẽ hoàn thành hết những tâm nguyện của thầy trước lúc thầy ra đi.”
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, viện chủ chùa A Di Đà, thành phố Westminster, cho biết: “Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là bậc tài ba về mọi mặt, gồm cả thơ ca, nhạc họa, nhiếp ảnh, thật hiếm có. Hơn 20 năm trước, chúng tôi có đến dự buổi trình diễn thơ của thầy Bổn Sư của chúng tôi, là Hòa Thượng Mãn Giác tức thi sĩ Huyền Không. Mối duyên thi văn giữa hai vị ấy khiến chúng tôi có dịp hầu thăm Hòa Thượng Quảng Thanh, một người rất cởi mở, nhẹ nhàng dễ mến. Khi nói chuyện thi ca gương mặt thầy toát ra vẻ thanh thoát đầy cảm tính!”

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh, hội trưởng Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam, cho biết: “Cách đây hơn bảy năm, chúng tôi có dạy lớp nhiếp ảnh tại chùa Bảo Quang, do thầy Quảng Thanh và tôi là giảng viên phụ trách. Nhớ đến ân tình và nghĩa cử cao đẹp ấy của thầy dành cho chúng tôi trong bước đầu gây dựng phong trào nghệ thuật, hôm nay 12 nhiếp ảnh gia trong Hội Ảnh đến phụ trách việc ghi lại hình ảnh trong tang lễ. Có những học viên từng học lớp nhiếp ảnh chùa Bảo Quang, đến nay vẫn tiếp tục theo các lớp học nhiếp ảnh nghệ thuật do chúng tôi phụ trách, để có thể tham gia vào dòng chính của nhiếp ảnh thế giới.”
Theo Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, trưởng ban tổ chức tang lễ, cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chủ tịch Trung Tâm Phật Giáo Việt-Mỹ Phụng Sự Xã Hội, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana, đã viên tịch vào lúc 0 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, hưởng thọ 69 tuổi.
Biết bao nhiêu chuyện kể về cuộc đời của một nhà tu, mà đến lúc ra đi để lại bao nhiêu lời thương mến, dẫu biết cuộc vô thường chẳng kể đến ai, nhưng mọi người vẫn luôn tâm niệm thương nhớ về cuộc đời của một nhà tu, vẫn còn đa mang những hoài bão cho nhân thế, và con đường phụng sự phía trước vẫn còn dài. (Văn Lan)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
































































































































