Friday, April 26, 2024

Hãnh diện về tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại trong lễ trao giải ‘Học Sinh Sinh Viên Gương Mẫu’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Phải đến tham dự buổi lễ phát giải “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” (HSSVVNGM) kỳ 7 năm 2023 mới thấy và cảm được tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại tràn đầy sức sống như thế nào. Người tham dự hãnh diện khi con em mình dù xa quê hương nhưng vẫn biết tiếng Việt, vẫn hướng về đất nước và có ý hướng đầy nhiệt huyết cho tương lai của thế hệ trẻ tiếp nối.

Ba thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải nhất, nhì, ba Tiểu Học 1-3. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Anh Hoàng, trưởng ban tổ chức giải HSSVVNGM kỳ 7, phát biểu khai mạc buổi trao giải hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster: “Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại là hai tổ chức chăm lo vốn giáo dục và văn hóa cho tuổi trẻ. Mong rằng các em hiểu biết được tiếng Việt sẽ hiểu biết được người Việt, sẽ hiểu biết được hồn Việt.”

Dân Biểu Trí Tạ (Cộng Hòa-Địa Hạt 70) nói: “Chúng tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô và phụ huynh đã giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, để chúng ta luôn có quyền hy vọng rằng sự thành công của các em sẽ giúp tập thể người Việt tị nạn ngày một phát triển và đoàn kết hơn.”

Giáo Sư Phạm Thị Huê, trưởng ban khảo thí cuộc thi giải HSSVVNGM, chia sẻ: “Thi cử là điều ai cũng lo, nhất là khi phỏng vấn các em rất sợ, vì các em học tiếng Anh nhưng thi vấn đáp phải nghe và trả lời bằng tiếng Việt. Nhiều em đã nghĩ ra nhưng không biết trả lời ra sao, các em khóc làm giám khảo cũng khóc theo.”

Em Trương Gia Hân Emily, giải nhất Học Tiếng Việt Ở Nhà và giải khuyến khích Trung Học 10-12, bên cạnh mẹ (giữa) và anh trai Trương Khang Hy Paul, giải ba Học Tiếng Việt Ở Nhà và giải ba Đại Học, từ Ohio về California nhận giải. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi bắt đầu trở lại giải này, chúng tôi nhận thấy một số thầy cô đã rất lớn tuổi, phải mời một ban giám khảo mới. Chúng tôi rất hân hạnh mời tham dự vào ban giám khảo, tất cả quý vị đều sẵn sàng hợp tác. Những vị giáo sư trẻ là tương lai của cộng đồng, để giữ vững được tương lai ấy, chúng tôi cần sự tiếp tay của quý vị,” Giáo Sư Huê tiếp.

Với tiếng Việt thật lưu loát, lời phát biểu của các thí sinh đoạt giải dường như chạm đến trái tim của người nghe, thổn thức nhưng quyết chí đương đầu gian khó để vượt lên trên tất cả, làm nên một tuổi trẻ Việt Nam đầy can đảm và nhân hậu.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên năm thứ hai đại học UC Irvine, giải nhất Đại Học, chia sẻ một đoạn trong bài viết dự thi: “…‘Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha,’ em luôn kính yêu và thầm biết ơn cha mẹ đã chăm sóc và dạy dỗ em nên người… Con đường em chọn đi phía trước còn rất dài và nhiều trắc trở. Biết ơn cha mẹ, ơn đời và ơn người, em luôn tự hứa với lòng là mình sẽ trở thành một người con ngoan, trò giỏi, một bác sĩ giỏi để là niềm kiêu hãnh cho đấng sinh thành, cũng như là một người công dân tốt trong xã hội, tiếp nối cha ông trong sự nghiệp duy trì và phát triển nòi giống Việt.”

Thí sinh Nguyễn Bảo Khôi, sinh viên năm thứ nhất đại học UC Irvine, đoạt ba giải, gồm giải nhất Trung Học 10-12, giải nhất Danh Nhân Nước Việt, và giải nhất Em Yêu Nước Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thí sinh Nguyễn Bảo Khôi, sinh viên năm thứ nhất đại học UC Irvine, đoạt ba giải, gồm giải nhất Trung Học 10-12, giải nhất Danh Nhân Nước Việt, và giải nhất Em Yêu Nước Việt, đọc trích đoạn bài dự thi: “Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên… Hiếu kính cha mẹ, cố gắng học hành, chị em hòa thuận, lễ phép với người trên và giúp đỡ người xung quanh sẽ là cách sống của em bây giờ cũng như mai này khi bước vào đời… Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ hiện tại luôn là thời khắc hiện thực nhất. Thế nên em luôn trân quý hiện tại và rất vui lúc em học bài hoặc những lúc quây quần bên gia đình, vì em hiểu được hạnh phúc không ở cuối con đường, mà hạnh phúc ở ngay trên con đường mình đang đi…”

Thí sinh Nguyễn An Sophia đoạt một lúc ba giải, gồm giải nhất Hậu Đại Học, giải nhất Bên Em Đang Có Ta, và giải nhì Hùng Biện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thí sinh Nguyễn An Sophia, 26 tuổi, cũng đoạt một lúc ba giải, gồm giải nhất Hậu Đại Học, giải nhất Bên Em Đang Có Ta, và giải nhì Hùng Biện, kể: “Vì bố mẹ hết đi làm, em phải trả tiền nhà và mọi việc nhà, tuy nhiên em mong muốn học bằng tiến sĩ năm nay để trở thành một hiệu trưởng hay một trưởng cho các chương trình song ngữ Anh-Việt ở mọi nơi. Em nghĩ xã hội cần có thêm người Việt làm trưởng đại diện để quyết định những chương trình cho người Việt. Ngày nay hiệu trưởng trong các trường công lập đa số là người Mỹ, hoặc người gốc Việt nhưng không biết tiếng Việt. Vì em có ‘cơ hội của người Mỹ và đặc tính của người Việt,’ em biết em có thể đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt để làm một trưởng hệ thống giáo dục ở Mỹ.”

Thành tích đáng nể khi cô Sophia cho biết cô đã có hai bằng cử nhân Giáo Dục Và Chính Trị tại đại học UC Irvine, bằng cao học Sư Phạm và Chính Trị Song Ngữ Anh Việt tại đại học UC Berkeley. Cô đã học và dạy tiếng Việt tại trường Việt Ngữ Cộng Đoàn Công Giáo Westminster trong 10 năm. Hiện cô đang dạy lớp Năm song ngữ Anh-Việt tại Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường tiểu học DeMille) ở Midway City. Ngoài ra cô còn huấn luyện các em đi trình diễn, thi đố vui và thi chính tả tiếng Việt.

Ông Nguyễn Văn Khoa (trái), chủ tịch Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại, và Bác Sĩ Nguyễn Anh Hoàng, trưởng ban tổ chức, trong lễ phát giải “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” kỳ 7 năm 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt, cuộc thi có hai thí sinh ở tiểu bang Ohio đoạt giải, là em Trương Gia Hân Emily đoạt giải nhất Học Tiếng Việt Ở Nhà và giải khuyến khích Trung Học 10-12; và em Trương Khang Hy Paul, giải ba Học Tiếng Việt Ở Nhà và giải ba Đại Học.

Em Trương Gia Hân Emily chia sẻ: “Khó nhất đối với con là cộng đồng Việt ở Ohio rất nhỏ, không có người cùng ý thích như con lại biết nói tiếng Việt. Những khi mẹ đi làm về mệt, con phải tự học trên online. Con học tiếng Việt từ bé, đặc biệt là bà ngoại dạy con nói tiếng Việt, sau đó con tự học tiếng Anh, tức là con biết tiếng Việt trước khi biết tiếng Anh.”

Còn em Trương Khang Hy Paul, sinh viên Đại Học Ohio, cho hay khi bắt đầu học tiếng Việt em thấy rất khó, nhất là khi phải học thêm môn lịch sử, nhưng càng lớn thì thấy dễ hơn khi em tiếp xúc cộng đồng nhiều. “Con rất tự hào và cám ơn ba mẹ rất nhiều khi đã giúp anh em con được nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Con cũng rất tự hào khi con là người Mỹ gốc Việt biết dùng tiếng Việt để giúp cộng đồng của mình, con tham gia giải này là lần thứ 6, khi mới 10 tuổi,” em nói.

Thầy và trò Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego đoạt giải năm nay. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lương Nguyên Minh Thư, mẹ của em Lý Angelica, 17 tuổi, đoạt giải ba Trung Học 10-12, cho hay: “Ở nhà gia đình chỉ nói tiếng Việt với con, cho con tham gia các lớp Việt Ngữ, học những môn múa hát bằng tiếng Việt để trình diễn ở những Hội Chợ Tết Sinh Viên, hoặc những sinh hoạt cộng đồng tại Phước Lộc Thọ. Tôi thường khuyến khích học trò mình tham gia những cuộc thi này và cũng đoạt được nhiều giải thưởng. Con tôi học khá nhưng chưa tự tin lắm, và đây là lần đầu tiên con tôi dự thi.”

“Con tôi muốn trở thành một bác sĩ tâm lý, giúp các em mắc những bệnh khuyết tật tinh thần bẩm sinh, nên tôi thường khuyên cháu càng phải học giỏi tiếng Việt nhiều hơn, để có thể giúp cộng đồng tích cực hơn. Hiện nay cháu đang cố gắng giao tiếp với cộng đồng Việt, để có thể thực hiện được ước mong của mình,” cô Minh Thư tiếp.

Các thí sinh và thầy cô trong lễ phát giải “Học Sinh Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” kỳ 7 năm 2023. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo ban tổ chức, giải HSSVVNGM kỳ 7 gồm các giải Tiểu Học 1-3; Tiểu Học 4-6; Trung Học 7-9; Trung Học 10-12; Đại Học; và Hậu Đại Học.

Ngoài ra còn có các giải đặc biệt gồm Bên Em Đang Có Ta (Giáo Sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên bảo trợ); Danh Nhân Nước Việt: Hai Bà Trưng (Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương bảo trợ); Em Yêu Nước Việt (Hội Giáo Chức bảo trợ); Hùng Biện (Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Trần Huy Bích bảo trợ); Học Tiếng Việt Ở Nhà (thi sĩ Nhất Phương, ông Hoàng Dũng, và ông Phạm Kim Long bảo trợ); Honoring Character (Tiến Sĩ Nguyễn Đức Thành bảo trợ); và Tinh Thần Trần Ngọc Phú (Tổng Hội Sinh Viên bảo trợ).

Buổi phát giải HSSVVNGM như một ngày hội lớn với các thí sinh, khi thế hệ trẻ gốc Việt tiếp nối biết gìn giữ truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT