Hayley Arceneaux, từng bị ung thư, sẽ là người Mỹ trẻ nhất bay vào vũ trụ

MEMPHIS, Tennessee (NV) – Cô Hayley Arceneaux, người từng thoát khỏi bệnh ung thư hồi còn nhỏ, sẽ là người Mỹ trẻ nhất từ trước tới nay bay vào vũ trụ vào Tháng Chín tới đây, thông cáo báo chí của Stategic Solutions, một công ty đặc trách quảng cáo truyền thông, gởi ra cho biết.

Hôm 15 Tháng Bảy, cô Hayley Arceneaux có nói chuyện với phi hành đoàn Inspiration4, phi thuyền do ông Jared Isaacman, 38 tuổi, giám đốc điều hành Shift4 Payments, chỉ huy, và sẽ là phương tiện đưa cô ra khỏi bầu khí quyền trái đất.

Cô Hayley Arceneaux sẽ là người Mỹ trẻ nhất từ trước tới nay bay vào vũ trụ vào Tháng Chín tới đây. (Hình: stjude.org)

Mục đích của chuyến bay này là nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital.

Shift4 Payments ủng hộ hai trong bốn vị trí phi hành đoàn cho bệnh viện St. Jude với mục tiêu quyên góp $200 triệu vào năm 2022 để phục vụ việc nghiên cứu và chữa trị ung thư đối với trẻ em và các chứng bệnh khác đe dọa tính mạng.

Ông Isaacman cam kết chi $100 triệu cho việc thúc đẩy sự phát triển và cứu giúp thêm nhiều trẻ em trên toàn thế giới.

Ông Isaacman sẽ giữ vị trí sứ mệnh đại diện cho Leadership (Lãnh Đạo). Vị trí sứ mệnh đại diện cho Hope (Hy Vọng) dành cho cô Arceneaux, và vị trí Generosity (Hào Phóng) dành cho ông Christopher Sembroski, một nhân viên 41 tuổi làm việc trong ngành hàng không vũ trụ tại công ty Lockheed Martin và là cựu chiến binh của Không Quân Hoa Kỳ. Vị trí Prosperity (Thịnh Vượng) sẽ được dành cho Bác Sĩ Sian Proctor, một doanh nhân 51 tuổi, cũng là nhà giáo dục, phi công đã qua đào tạo và là tiếng nói tích cực trong cộng đồng khám phá vũ trụ.

Cô Arceneaux sẽ đóng vai trò là nhân viên y tế cho phi hành đoàn. Cô gái 29 tuổi này hiện là phụ tá cho bác sĩ tại bệnh viện St. Jude, nơi cô từng được chữa trị u xương, một loại ung thư xương, khi mới 10 tuổi.

“Tôi nhớ mình từng giả vờ rằng đang giận dữ khi chúng tôi đến nơi [tại bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital], nhưng trong thực tế thì lúc đó tôi đang rất sợ hãi. Vào lúc đó, bệnh ung thư như lời phán tử hình dành cho tôi vì mọi người mà tôi biết mắc phải căn bệnh này đều đã qua đời. Tuy nhiên, ngay khi tôi bước qua cánh cửa ở bệnh viện St. Jude, mọi thứ đã thay đổi. Tôi cảm nhận được hy vọng, một cảm giác lạc quan rằng tôi có thể vượt qua chuyện này,” cô Arceneaux nhớ lại trong một bài viết đăng trên St. Jude Inspire.

Năm 1962, cùng năm lần đầu tiên người Mỹ bay quanh quỹ đạo Trái Đất, bệnh viện St. Jude Children’s Research Hospital cam kết chinh phục một lãnh vực chưa từng có từ trước tới đây: Tìm cách điều trị. Cứu sống trẻ em (Finding cures. Saving children). Gần 60 năm sau, các phương pháp điều trị được phát minh ở bệnh viện St. Jude giúp tăng tỉ lệ sống sót tổng quát của trẻ em mắc bệnh ung thư từ 20% lên đến hơn 80%. Bệnh viện St. Jude sẽ không dừng lại cho đến khi không còn trẻ em qua đời vì bệnh ung thư.

Sứ mệnh này là một hoạt động nhân đạo để giúp đỡ trẻ em trên Trái Đất và sẽ là lần đầu tiên người dân thường đi vào quỹ đạo trong một phần của sứ mệnh, không có liên kết với bất kỳ cơ quan vũ trụ nào của chính phủ. Phi thuyền Dragon lên kế hoạch sẽ đi vào không gian và bay quanh Trái Đất trong vài ngày trước khi hạ cánh xuống mặt nước. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT