Học sinh gốc Việt ở Little Saigon nô nức học tiếng Việt

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Năm học mới đã bắt đầu, học sinh gốc Việt ở Little Saigon và nhiều nơi khác được cha mẹ đưa tới ghi danh học tiếng Việt tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, tại trường trung học Warner Middle School, trên đường Newland, thành phố Westminster.

Cô giáo Loan Anh đón hai học trò mới vào lớp mẫu giáo, trong ngày khai giảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm học 2022-2023 của trường khai giảng vào sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Chín.

Từ sáng sớm thầy Huỳnh Phổ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, đã tất bật lo mọi việc, từ đơn ghi danh của học sinh các lớp, đón tiếp phụ huynh và trao đổi hướng dẫn thủ tục nhập học.

Trong khi những em học sinh cũ gặp lại bạn thì vui vẻ trò chuyện ríu ra ríu rít trước giờ vô lớp, thì những em mới đi học lần đầu lại khóc lóc lo âu khi phải vào lớp ngồi, chưa quen khi cha mẹ ra ngoài chờ đón về.

Đưa hai con đi ghi danh sớm nhất, gia đình anh Thông Phạm, cư dân Westminster, cho hay hai con gái anh là học sinh cũ của trường từ năm rồi. Năm nay em Phương Vy từ lớp 1 lên lớp 2, còn cô em Minh Vy từ Vỡ Lòng lên lớp 1.

Cô Văn Mỹ Huyền, phụ trách lớp 2, ôn lại cách ráp chữ cho học sinh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Thông cho biết: “Từ khi cho con theo học tiếng Việt ở đây, các em có thể nói tiếng Việt trong gia đình rất tự tin, không còn khó khăn như trước. Em rất muốn các con em theo học tiếng Việt ở đây cho đến khi nào lên hết cấp thì thôi, bởi vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, dù ở bất cứ nơi đâu mình cũng phải gìn giữ ngôn ngữ nước mình, đó cũng là cả một nền văn hóa nước nhà!”

Cô Emily Brian, từ Irvine đưa hai con trai nhỏ Tuấn Anh và Tuấn Kiệt về ghi danh học niên khóa mới, cho hay các con đã theo học tiếng Việt được ba năm nay.

Cô Emily nói: “Anh lớn năm nay vô lớp 2, còn đứa em từ Vỡ Lòng năm nay lên lớp 1. Em mừng lắm vì em sinh ra ở Mỹ, tiếng Việt của em cũng bị trở ngại khi chỉ biết nghe và nói, còn đọc và viết thì biết ít thôi! Em muốn con em biết tiếng Việt giỏi hơn mẹ nó và biết tiếp xúc với cộng đồng mình càng nhiều càng tốt. Tuy cha nó là người Mỹ nhưng mình là người Việt phải biết tiếng Việt. Như mấy em phụ giáo ở đây, khi đến các trường đại học có dạy tiếng Việt, mấy em đó rất giỏi và dạy sinh viên Mỹ học tiếng Việt, em thích lắm! Em cũng muốn con em học tiếng Việt giỏi để về khoe với các gia đình Việt Nam ở Irvine rằng học tiếng Việt cũng không có gì khó!”

Cô Emily Brain từ Irvine đưa hai con trai nhỏ Tuấn Anh và Tuấn Kiệt vào lớp mới trong ngày khai giảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Văn Mỹ Huyền, phụ trách lớp 2, dạy tiếng Việt ở Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam khoảng 17 năm nay, giải thích: “Cấp Vỡ Lòng là cấp khó nhất, các em phải qua giai đoạn học hình, nhận diện hình ảnh rồi cho biết đó là cái gì. Xong tới lớp mẫu giáo học chữ từ A, B, C… qua tới lớp 1 thì học thêm hai vần, như Ay, Ây, rồi tới lớp 2 học vần có ba chữ ghép lại.”

“Nếu từ đầu học từ Vỡ Lòng đi lên cấp 2, cấp 3 thì học tiếng Việt dễ hơn nhiều, như lớp 2 hiện nay của em, học sinh học tiếng Việt rất dễ, không có gì trở ngại hết, từ ghép chữ, bỏ dấu, tất cả phải chuẩn hết rồi mới lên cấp 3 được,” cô Huyền nói.

“Em rất thương các em nhỏ gốc Việt, bọn em luôn giữ những nề nếp, phong tục tập quán của người Việt, từ đi thưa về trình, hỏi dạ bảo vâng… nhất là tiếng Việt, những gì thuộc về nề nếp Việt Nam em đều giữ gìn và dạy bảo cho học sinh, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt tại hải ngoại,” cô Huyền tiếp.

Phụ huynh đưa con em đến ghi danh năm học mới tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hồ Thu Thủy, mẹ hai em Randall (7 tuổi) học lớp cô Mỹ Huyền, và Krystal (5 tuổi) lớp mẫu giáo do cô Loan Anh phụ trách, cho biết: “Năm nay con em lên lớp cao hơn, biết được nhiều chữ hơn, em thấy rất vui. Tuy nhiên, vì chưa đủ chữ tiếng Việt nên cháu nói bằng tiếng Anh, đó là cơ hội cho em phải giải thích bằng tiếng Việt cho cháu hiểu. Phải lắng nghe và kiên nhẫn giải thích thì con mình học tiếng Việt mau giỏi hơn, tự tin nói tiếng Việt hơn.”

“Trung Thu năm nay hai cháu hát tại sân khấu ngoài trời Phước Lộc Thọ, Randall hát bài ‘Tình Lính’ của Y Vân, còn Krystal hát bài ‘Thủy Thủ Và Biển Cả’ của Y Vũ. Em cho con hát những bài này vì có âm điệu vui tươi và có ý nghĩa, em giải thích cho các con hiểu rằng các con được bình an học hành, được vui Tết Trung Thu là phải nhớ ơn những người lính đang chiến đấu ngoài tiền tuyến để bảo vệ quê hương đất nước mình,” cô Thủy chia sẻ.

Từ trái, hai phụ giáo trẻ Hugo Hiếu Nguyễn và Mai Tấn Đạt cùng thầy Huỳnh Phổ, thầy Võ Văn Thiệu, và thầy Văn Tường trong ngày khai giảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lan Phương, phụ trách lớp Vỡ Lòng B, cho hay lớp này rất khó vì mới bước vào trường đi học, quá xa lạ với các em, dạy làm sao để các em thích thú và tiếp học lên nữa thì mới thành công, đó là điều quan trọng nhất.

“Khi vào lớp quan trọng trước hết  là phải làm sao cho các em vui và thân thiện với mình, từng bước một dạy cho các em về những gì thích hợp trước mặt mình, cảm thấy dễ chịu và hiểu được những gì thấy được, đó là điều quan trọng nhất,” cô Lan Phương nói.

“Để phụ trách một lớp Vỡ Lòng, ngoài cô giáo chính còn có một cô giáo phụ tá Nguyễn Ngọc Hân, đã tốt nghiệp tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, từng đoạt giải Học Sinh Sinh Viên Gương Mẫu và những giải thưởng tiếng Việt trong cộng đồng, hiện nay em là sinh viên UCI, và hai thiện nguyện viên nữa,” cô Lan Phương tiếp.

Học sinh Randall cùng mẹ (phải) và cô giáo Văn Mỹ Huyền trong ngày lên lớp mới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Bé Hugo,” một tiếng hát nổi tiếng trong cộng đồng, từng trình diễn những bài hát tiếng Việt trong nhiều năm qua ai cũng biết đến, nay đã là một thầy phụ giáo Việt Ngữ tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, để truyền cái chữ cho thế hệ đàn em.

Em Hugo Hiếu Nguyễn cho hay từ nhỏ em đã được nghe nhạc từ ông bà cha mẹ, và đã học trường này từ lớp mẫu giáo đến khi ra trường.

Bằng tiếng Việt lưu loát, em Hugo nói: “Nếu mình thật sự có đam mê học tiếng Việt thì không có gì khó, cả về văn hóa Việt Nam. Hiện nay em đang học lớp 11 trường Orange County School of the Arts, em sẽ trở về trường Việt Ngữ ở đây để giúp đàn em của em học tiếng Việt cho tới khi nào các em còn cần học tiếng Việt và cho tới khi nào em còn giúp được.”

Các thầy cô giáo cầm bảng tên lớp của mình để nhận học trò vào lớp trong ngày khai giảng tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong khi đó, em Mai Tấn Đạt, một thầy phụ giáo trẻ của Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, học tiếng Việt từ lớp Vỡ Lòng cho đến khi ra trường, nay trở về làm phụ giáo.

“Em hiện là sinh viên năm đầu UCI, nhiệm vụ hiện nay của em là giúp các thầy cô ở văn phòng, và có lúc giúp các em nhỏ gặp khó khăn trong chuyện học tiếng Việt, và những chuyện khác mà các thầy cô cần giúp,” em Đạt cho biết.

Với tâm nguyện “Tiếng Việt Còn, Người Việt Còn,” ngày khai giảng tại Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam thể hiện tấm lòng của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh qua bao thế hệ vẫn gìn giữ tiếng Việt trong sáng và trao truyền đến các thế hệ mai sau tại hải ngoại. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT