Học trò trường dạy nhạc VRMA trình diễn ‘Âm Nhạc Mùa Đông’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trường dạy nhạc Virtuosos Russian Music Academy (VRMA) vừa tổ chức buổi trình diễn âm nhạc chủ đề “Âm Nhạc Mùa Đông” vào trưa Thứ Bảy, 17 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster.

Các thầy cô giáo và học sinh của trường VRMA. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiều phụ huynh và các học viên trẻ tuổi đã đến dự buổi trình diễn âm nhạc này, gồm những tiết mục độc tấu piano, violin, guitar, trống, hòa nhạc và ca hát.

Giáo Sư Tường Vân, người đồng sáng lập trường nhạc VRMA, đã có sáng kiến tổ chức cho các em một buổi trình diễn âm nhạc mùa Đông trong không khí Giáng Sinh sắp về cho nhân loại. Đây cũng là cơ hội để mấy em học viên thiếu nhi học hỏi thêm về kỹ thuật trình diễn và làm quen với sân khấu trước số đông khán giả.

Theo các giáo sư của trường VRMA, học nhạc phải có sự đam mê. Âm nhạc là một ngôn ngữ, loại ngôn ngữ không để nói mà chỉ thực hành, hay nói một cách khác là để play (chơi), cho nên người Việt Nam thường nói “chơi nhạc” để diễn tả những gì mình muốn nói. Học đàn hay học hát nếu không có sự đam mê thì chỉ chơi cho có lệ chứ không thể chơi nhạc hay hát giỏi được, nguyên nhân vì người chơi nhạc hay ca hát không kiên nhẫn luyện tập mà thôi.

Benny Phạm solo trống với bài nhạc “Eye of the Tiger.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phụ huynh là người động viên và hỗ trợ, không nên là người ra lệnh hay bó buộc con cháu của mình phải học nhạc theo sự đam mê âm nhạc của mình. Hoặc có trường hợp những đứa trẻ đánh nhạc mà không hiểu gì hết, đánh không theo tiêu chuẩn của kỹ thuật thì sau này những ngón tay của các cháu sẽ bị hỏng vì đánh không đúng theo những phương pháp mà trường đã hướng dẫn.

Giáo Sư Tường Vân nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi là người đầu tiên đưa học trò Á Châu của mình vào chương trình Little Big Shots, và cách đây khoảng ba năm tôi cũng có đưa học trò dự tranh giải VSTAR Kids, thì học trò của tôi đều được hai lần đoạt giải nhất về piano. Theo tôi nghĩ có rất nhiều bộ môn nghệ thuật để cho những đứa trẻ đi học, nhưng bộ môn âm nhạc thì các em sẽ giữ được suốt đời. Âm nhạc mà không được học từ bé thì sẽ không bao giờ đạt được những kỹ thuật điêu luyện đúng nghĩa của nó.”

Nathan Sự độc tấu piano bài “Nocturne Db Major.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Randy Cummiford, hiệu trưởng trường nhạc VRMA, cũng là chồng của Giáo Sư Tường Vân, cho hay: “Tôi rất hãnh diện và vui mừng vì trường của chúng tôi có nhiều học viên là người Việt Nam. Phần nhiều mấy em nhỏ Việt Nam sau một thời gian được chúng tôi huấn luyện thì các em lại càng thích thú học âm nhạc. Nhưng cũng có vài em bị khó khăn khi mới khởi đầu. Cũng nhờ sự kiên nhẫn của các em cũng như cha mẹ đã đồng tình hợp tác để cho các em học nhạc.”

Mở đầu phần trình diễn âm nhạc, em Benny Phạm solo trống với bài nhạc “Eye of the Tiger.” Em biểu diễn trống rất thuần thạo, mặc dù em mới học đánh trống chỉ có hai năm. Kế đến là phần độc tấu piano của các em: Nathan Sự độc tấu bài “Nocturne Db Major,” em Ryan Nguyễn độc tấu bài “Sonata in C Major,” em Derick Lê độc tấu bài “Asturias.”

Ban tứ ca của VRMA hợp ca bài “You Raise Me Up.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phần đơn ca có các em Trixie hát bài “Phố Hoa,” Joanna Trần hát bài “Once Upon A December,” Samentha Trần hát bài “A Thousand Years,” Adeline Trần hát liên khúc “Red Balloons” và “Love Somebody,” Kyle và Leon Prowese song ca bài “Little Drummer Boy,” Bryn Phạm hát bài “Meditation for Thais,” Joanna Trần hát bài “Morning,”  Leon Prowse hát bài “Twinkle Twinkle Little Star,” Alex Nguyễn hát bài “Silent Night,” Trisha Lê hát bài “She Used to Be Mine.”

Sau đó cô giáo Leslie hát bài “Somewhere Over the Rainbow” và Alysa Trần đánh đàn piano; Thúy Anh Hồ hát bài “Secret Garden” với sự đệm đàn vĩ cầm của Ryan Phạm.

Giáo Sư Tường Vân (trái) và Giáo Sư Randy Cummiford, hiệu trưởng trường nhạc VRMA. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phần hợp ca bài “You Raise Me Up” do bốn em Vyvy Trần, Elizah Smith, Trixie Phan và Samantha đồng hát. Đặc biệt với tiết tấu của bài “Habanera” qua sự biểu diễn của các thầy cô giáo Ashley Đỗ đánh đàn piano; Mr John đánh trống và cô giáo Lesile hát. Cuối cùng là bài nhạc “Sabre Dance” với ban tam ca Phan Hoàng, và hai thầy giáo Khang và Dũng.

Bà Minh Trí Quang, cư dân Fountain Valley, cho hay: “Con gái Trisha Lê của tôi đang học hát tại trường VRMA với cô giáo Tường Vân nhiều năm nay, vì cháu rất thích học hát. Mỗi tuần mình chỉ đưa cháu đi học thêm âm nhạc khoảng vài tiếng thôi nên không làm mất thì giờ con học hành tại trường lớp của cháu.”

Ông Vũ Phạm (trái) và con trai Ryan Phạm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Lộc Nguyễn, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Tôi có đứa con trai tên Derick Lê, 10 tuổi, học đánh đàn piano và guitar được bốn năm. Con tôi có tánh không thích nói chuyện nhiều, nhưng khi cho con tôi học đánh đàn với cô giáo Tường Vân thì bé rất ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy của cô giáo Tường Vân. Điều làm cho chúng tôi rất vui vì Derick rất đam mê đánh đàn và học hành trong lớp cũng tiến bộ nhiều hơn.”

Bà Vicky Trần, cư dân Redondo Beach, có đứa con gái Thùy Anh Trần học piano được khoảng sáu tháng, chia sẻ: “Tuy mới học đánh đàn piano nhưng con tôi cũng đã đánh được nhiều bài nhạc ngoại quốc và nhạc Việt Nam nữa. Tôi thấy cho những đưa nhỏ đi học nhạc là điều tốt, vì âm nhạc đối với tôi là món ăn tinh thần, nó có thể giúp cho mình được thư giãn rất nhiều sau những giờ giấc làm việc mệt nhọc. Bằng chứng là khi đi làm việc về đến nhà, mình nghe con gái mình ngồi đánh đàn piano thì tôi thấy sự ấm cúng trong gia đình rất đầm ấm.”

Đồng hương đến dự Chương trình “Âm Nhạc Mùa Đông.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Vũ Phạm, cư dân Anaheim, nói: “Tôi có đứa con trai tên Ryan Phạm, 10 tuổi, theo học đánh piano ở trường VRMA được năm năm. Con tôi chuyên đánh những bài nhạc ngoại quốc theo lối classical, thỉnh thoảng nó cũng có đánh được vài bài nhạc Việt Nam.”

Nói về việc cho con trai Benny Phạm, 10 tuổi, học đánh trống được hai năm, ông Phạm Khanh vui vẻ nói: “Âm nhạc là điều rất cần cho cuộc sống của con người. Học nhạc là tùy theo sự đam mê nhạc cụ của từng đứa trẻ. Vì thế, con trai tôi thích đánh trống thì tôi đồng ý cho con của tôi học đánh trống, vì đó là sở thích của nó.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT