Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị mừng vui gặp lại sau 2 năm COVID-19

Thiện Lê/Người Việt

STANTON, California (NV) – Nhiều đồng hương có mặt tại công viên Stanton Central Park ở thành phố Stanton vào sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, để dự Trại Hè 2022 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California đầy không khí thân mật.

Trại Hè 2022 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trại Hè 2022 là lần đầu tiên Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị tổ chức buổi sinh hoạt hằng năm này sau hơn hai năm gặp trở ngại vì đại dịch COVID-19. Vì vậy, ban tổ chức và các thành viên rất hăng hái chuẩn bị, cũng như rất vui mừng khi được gặp lại các đồng hương và thân hữu sau một thời gian dài.

Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, nhưng các hội viên có mặt tại công viên Stanton Central Park sớm hơn đến mấy tiếng đồng hồ để chuẩn sân khấu, bàn ghế, và bận rộn nhất là sự chuẩn bị các món ăn của ban ẩm thực.

Ông Thanh Lê, cư dân Santa Ana và đồng hương Quảng Trị, nói về buổi họp mặt: “Sau mấy năm gặp dịch COVID-19, bây giờ đồng hương Quảng Trị chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt nhau. Công viên này dễ tìm thấy, lại rộng rãi nên ai cũng đi lại thoải mái, dễ cho đồng hương đến chung vui. Tôi cảm thấy rất vui vì được gặp lại nhiều bạn bè sau mấy năm nguy hiểm. Tôi biết có nhiều đồng hương Quảng Trị đã ra đi. Chúng tôi nhắc nhau phải vui hơn nữa để bù phần của những người không thể có mặt.”

Không khí tụ tập thân mật của Trại Hè 2022. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Thi Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho hay: “Không có quý hơn là được gặp lại đồng hương sau hai năm đại dịch. Mỗi năm tôi đều trông đợi đến ngày Trại Hè này, nhưng hai năm qua không được tổ chức. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau để chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống của từng người và còn ôn lại những ký ức của thời chiến tranh.”

Bà Thi còn nói mình đưa các cháu nội đến đây để hiểu được tinh thần của người Quảng Trị.

“Quảng Trị thường gặp lũ lụt và thiên tai, lại gặp chiến tranh khốc liệt như Mậu Thân 1968 và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, nên lúc nào cũng phải chịu cảnh nghèo khó. Sự nghèo khó đó làm dân Quảng Trị rất đoàn kết, rất yêu thương nhau, và luôn cần cù làm việc với học hành,” bà Thi nói.

Các thành viên của ban ẩm thực có thể nói là nhóm bận rộn trong giai đoạn chuẩn bị Trại Hè 2022, với nhiều người đứng nướng thịt làm khói bóc nghi ngút trong công viên, và nhiều cư dân thuộc các sắc dân khác thèm thuồng khi sinh hoạt trong công viên.

Các đầu bếp bận rộn nướng thịt. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ai cũng vui vẻ chuẩn bị các món ăn cho buổi sinh hoạt, và một số thành viên cho biết các món ăn chắc chắn sẽ ngon hơn những Trại Hè trước vì chuẩn bị nhiều hơn và vì tinh thần ai cũng phấn chấn.

“Các món ăn đơn giản, nhưng chắc chắn ai cũng thấy ngon vì đầy tình đồng hương của người Quảng Trị, và chúng tôi bảo đảm thức ăn sẽ làm Trại Hè vui tươi hơn nhiều. Ai ăn không thích cứ trả lại thoải mái,” ban ẩm thực nói.

Tuy sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, có trời âm u và thậm chí có mưa bụi, nhưng các đồng hương Quảng Trị vẫn giữ tinh thần vui tươi, phần lớn là nhờ vào sự thương nhớ sau hơn hai năm chưa gặp mặt. Điều đó làm một số người ở xa bỏ thời gian để đến Little Saigon.

Một đồng hương ở Arizona cho biết trời âm u, nhưng “tình thương Quảng Trị sẽ làm trời sáng lên thôi.”

Ban ẩm thực cùng các món ăn mới chuẩn bị xong. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một đồng hương Quảng Trị ở Las Vegas, Nevada, chia sẻ bà đến Trại Hè 2022 để gặp nhiều thân hữu, để nhớ về quê hương Quảng Trị, cùng các kỷ niệm vui buồn trong thời chiến tranh và những ký ức sau khi vượt biên đến Hoa Kỳ.

Trong nghi thức khai mạc, ban văn nghệ của Hội Ái Hữu Quảng Trị đồng ca bài “Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu,” một ca khúc đã đi vào lịch sử nói về chiến công hiển hách của Quân Lực VNCH vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.

Ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California, cũng cho biết hơn hai năm COVID-19 các đồng hương Quảng Trị mới gặp lại nhau, và “thật quý” khi được gặp lại trong không khí thân mật như hôm nay.

Ban văn nghệ trình diễn trong nghi thức khai mạc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Với nhiều tiết mục văn nghệ cùng các món ăn hấp dẫn, nhưng nhất là đầy tình đồng hương của người Quảng Trị, Trại Hè 2022 của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California đầy không khí vui tươi, và luôn nhắc nhở các đồng hương nhìn về quê nhà Quảng Trị để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT