Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị tổ chức Tất Niên và mừng Xuân 2023

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California vừa tổ chức tiệc Tất Niên và mừng Xuân 2023, đồng thời cũng kỷ niệm 40 năm thành lập hội tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, vào trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Giêng.

Hoạt cảnh “Cờ Ta Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hằng năm, trong những ngày Xuân sắp về, Tết sắp đến, những con dân của Quảng Trị dù đi đâu, về đâu vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ quê hương, xứ sở, phong tục tập quán. Vì thế, mục đích của buổi hội ngộ này là để đồng hương Quảng Trị tặng cho nhau những lời chúc tốt lành đầu năm, thắt chặt tình đoàn kết qua các tiết mục đề cao văn hóa và tục lệ cổ truyền của dân tộc.

Trong diễn văn khai mạc, ông Lê Thành, trưởng ban tổ chức, nói: “Năm cũ Nhâm Dần sắp trôi qua, Xuân Quý Mão và Tết cổ truyền đã cận kề trước ngõ. Mùa Xuân là mùa của yêu thương, hội ngộ, hạnh phúc. Con người và vạn vật cũng căng đầy sức sống trước thềm năm mới sắp trở về. Chúng ta ra đi mang theo quê hương; mang theo những hoài niệm về mãnh đất quê mẹ Quảng Trị: Nắng cháy rát da, mưa dầm gió bấc/ Thương lắm quê tôi, mảnh đất tình người/ Đại lộ kinh hoàng qua rồi thời máu lửa/ Khe Sanh, Thành Cổ chiến tích hãy còn lưu.”

“Buổi họp mặt năm nay để gìn giữ bản sắc văn hóa cội nguồn, cũng là dịp để bà còn đồng hương và thân hữu gặp gỡ, hàn huyên và cùng chia sẻ những buồn vui trên xứ người, và cùng nhau tiễn năm cũ, đón mừng Xuân mới. Cũng là dịp để kỷ niệm 40 mùa Xuân của Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California (1983-2023). Xin quý vị cùng chúng tôi đồng thắp nén hương lòng hướng về đất tổ, và cầu nguyện cho quê mẹ Việt Nam; quê hương Quảng Trị có được tự do, dân chủ, công bằng và cuộc sống ấm no, hạnh phúc,” ông Thành nói thêm.

Mừng sinh nhật 40 năm Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban văn nghệ Đồng Hương Quảng Trị mở đầu phần văn nghệ với bài hát “Cờ Ta Bay Trên Thành Phố Quảng Trị Thân Yêu.” Bài nhạc đã nói lên sự chiến đấu oai hùng của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tái chiếm cổ thành Quảng Trị sau gần một tháng cộng quân chiếm đóng vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1974. Lời nhạc hùng hồn bay bổng ầm vang với những lời hát vang dội cả hội trường: “Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…” và nhiều cờ vàng đã tung bay trong hoạt cảnh này.

Sau đó, nghi thức tế lễ tổ tiên diễn ra thật long trọng do ông Lê Thành (chấp sự xướng lễ) và ông Lê Xuân Hùng (chánh tế).

Ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, ngỏ lời chào mừng và chúc Xuân mọi người đến dự: “Cùng với nỗi mất mát chung trong đại dịch, hội cũng đã đau buồn tiễn biệt một số hội viên về cõi vĩnh hằng trong không khí buồn tẻ của những ngày dịch bệnh lây lan cao độ. Thời gian này, quê hương Quảng Trị cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát, vì thiên tai và dịch bệnh đã khiến cho một số đồng bào Quảng Trị phải chịu cảnh lầm than đói khổ. Ban điều hành của hội đã kêu gọi các mạnh thường quân và đồng hương tại Hoa Kỳ cùng quyên góp để kịp thời cứu trợ những nạn nhân tại quê nhà Quảng Trị qua khỏi cơn khốn khổ.”

Ông hội trưởng cũng không quên cảm tạ và biểu dương những tấm lòng vàng của quý mạnh thường quân và đồng hương Quảng Trị đã bỏ công, góp sức và hiện kim trong việc từ thiện này.

Ban tổ chức tặng hoa cho quý ân nhân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng chúc thọ và trao quà Tết cho các vị cao niên, đồng thời cũng trao tặng Plaque Tri Ân cho ban cố vấn của hội cùng những đại diện của một số hội đoàn đến dự. Sau đó là phần mừng sinh nhật Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị vừa tròn 40 tuổi.

Cựu Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng, đồng hương Quảng Trị, kể: “Trước 1975, Quảng Trị là vùng đất chịu ảnh hưởng chiến tranh rất nặng, được xem như là vùng đối đầu giới tuyến Bắc Việt, có nhiều trận chiến lớn đã xảy ra tại nơi này, như Khe Sanh, Đông Hà, Cổ Thành Quảng Trị… Vùng đất Quảng Trị thời tiết rất khắc nghiệt và phải chịu nhiều trận bom đạn của chiến tranh. Vì thế, trong thời chiến, phần nhiều cuộc sống của đồng bào tại đây rất chật vật và nghèo khó. Tuy nhiên cũng có những nơi rất giàu như ở Triệu Phong, Hải Lăng, vì ngày xưa, số đông cư dân ở đây có trình độ học vấn cao, đỗ đạt thành danh những chức vụ lớn. Trong lịch sử Việt Nam, những nhân vật nổi tiếng như ông Nguyễn Văn Tường đã từng nhậm chức Thượng Thư Bộ Lại của triều đình. Sau đó, cũng có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong hàng tướng lãnh quân đội và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.”

Bà Lê Thị Tâm, đồng hương Quảng Trị, tâm tình: “Tôi là cựu học sinh của Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Trong thời bé thơ của tôi, xứ sở Quảng Trị của chúng tôi rất vui và thơ mộng. Nhưng sau đó, chiến tranh đã tàn phá bao nhiêu cảnh đẹp thơ mộng và cuộc sống của đồng bào, những học sinh cũng phải chịu nhiều khó khăn khi cắp sách đến trường. Quê hương tôi đó, với đôi vai gầy của quê mẹ Quảng Trị, nơi đã trĩu gánh hai đầu đất nước qua vĩ tuyến 17 suốt 20 năm chiến tranh. Tuy hôm nay đã qua rồi thời khói lửa, tất cả đã lùi vào dĩ vãng, nhưng tâm tư của những đồng hương Quảng Trị vẫn không hề phai nhòa những hình ảnh đau thương của quá khứ.”

Ban văn nghệ Quảng Trị đồng hát bài “Xuân Họp Mặt.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số khách mới đến dự, ông Long Nguyễn, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cho hay: “Hội Đồng Hương Quảng Trị và chúng tôi đã có sự gắn bó trong tinh thần đoàn kết trong nhiều năm qua tại Little Saigon, vì thế, chúng tôi hiện diện hôm nay. Trận chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị đã xảy ra thì lúc bấy giờ tôi mới 8 tuổi, nhưng sau này, nghe những bậc chú bác, các cựu quân nhân kể lại thì chúng tôi mới biết tinh thần chiến đấu anh dũng của cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ sự an bình hạnh phúc cho đồng bào Quảng Trị rất đáng kính phục.”

Người dân Quảng Trị rất hãnh diện có những danh tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, như Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, cựu tư lệnh Quân Đoàn I; Trung Tướng Lữ Lan, cựu tư lệnh Quân Đoàn II; ông Phan Bá Kỳ, cựu trung tá Lực Lượng Đặc Biệt; ông Lê Bá Khiếu, cựu đại tá tỉnh trưởng Quảng Ngãi, và còn nhiều người khác.

Về thành phần văn nghệ sĩ, Quảng Trị cũng là nơi sinh ra của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, danh ca Như Quỳnh; và nữ xướng ngôn viên Leyna Nguyễn của đài truyền hình Mỹ KCAL 9, và còn nhiều người khác.

Cuối cùng là chương trình văn nghệ qua những tiếng hát đồng hương Quảng Trị và thân hữu đóng góp, với sự điều hợp của cô Nguyễn Thanh Hà, trưởng ban văn nghệ Đồng Hương Quảng Trị. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT