Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc mừng Tất Niên

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Giêng, đông đảo quan khách và đồng hương đến tham dự tiệc Tất Niên 2016, do Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ông Nguyễn Văn Giúp, hội trưởng Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc kiêm trưởng ban tổ chức, cho nhật báo Người Việt biết, “Hàng năm, hội có tổ chức buổi họp mặt mừng Tất Niên. Mục đích để cho đồng hương Sa Ðéc có dịp gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những vui buồn trên đất khách, đồng thời cũng là dịp để chúng tôi điểm danh những người còn, kẻ mất.”

“Mục đích thứ hai, là để nhắc nhở cho tuổi trẻ sau này nhớ về nguồn gốc, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thứ ba, là tìm ra một ngân khoản gởi về quê nhà để giúp cho những mảnh đời khốn khó, cơ cực như các thương phế binh VNCH, thầy cô giáo, những người nghèo neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật,… Ðó là tôn chỉ trong những mục đích mà hội thực hiện,” ông Giúp cho biết thêm.

Mở đầu chương trình, đoàn lân Tiên Phong múa biểu diễn chào mừng quan khách và đồng hương dến tham dự.

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ Ðồng Hương Sa Ðéc đồng ca bài “Hội Nghị Diên Hồng.”

Sau đó là diễn văn khai mạc của hội trưởng.

“Hôm nay, ngày 1 Tháng Giêng, 2017, ngày đầu của năm Dương Lịch, tôi được hân hạnh thay mặt cho hội và ban tổ chức kính gởi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, và chân thành cảm tạ quý vị đã hiện diện để cùng chung vui với tiệc Tất Niên của đồng hương Sa Ðéc. Kính chúc quý khách một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự an lành,” ông Giúp nói.

Ban Văn Nghệ Sa Ðéc đồng ca bài “Hội Nghị Diên Hồng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ban Văn Nghệ Sa Ðéc đồng ca bài “Hội Nghị Diên Hồng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Ðã nhiều năm qua, chúng tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý mạnh thường quân, đồng hương Sa Ðéc đã hỗ trợ cho chúng tôi để thực hiện những buổi họp mặt như hôm nay. Ðồng thời từ những tấm lòng vàng khắp mọi nơi, đã cho chúng tôi có cơ hội thực hiện mục đích là, chia cơm xẻ áo với những đời đói khổ, cơ cực ở quê nhà. Chúng tôi xin thay mặt cho những mảnh đời bất hạnh, trân trọng cám ơn quý mạnh thường quân, đồng hương và thân hữu Sa Ðéc.”

Sau đó, ông cho mọi người biết thêm là, trước Tết Nguyên Ðán vừa qua, hội có gởi về $6,500 cho các hội từ thiện ở Sa Ðéc, được phân phối như sau: Trạm Thuốc Nam hốt thuốc miễn phí cho người nghèo: $500; Hội Người Khiếm Thị: $500; Hội Người Khuyết Tật: $700; Hội Người Già Yếu Bệnh Tật: $500; Trạm Cứu Thương: $500; Học sinh nghèo: $600; Thương Phế Binh VNCH: $1,500; Thầy cô giáo nghèo: $1,000; Lò Hỏa Táng Miễn Phí: $700.

Kế tiếp, ông nêu lên danh sách các mạnh thường quân và số tiền yểm trợ cho buổi Tất Niên.

Ðồng thời, ông cũng cám ơn ban nhạc “Say Sóng” của một số cựu quân nhân Hải Quân OCS/VNCH, từ Bắc California xuống yểm trợ chương trình văn nghệ cho hội.

Nối tiếp chương trình là mục văn nghệ.

MC Hồ Ðạo chia sẻ, “Ðể hâm nóng bầu nhiệt huyết của toàn dân Việt Nam, mà ông cha đã để lại cho chúng ta là, không bao giờ khuất phục ngoại xâm, chúng tôi xin giới thiệu tiếng hát của anh Triệu Phổ, một đồng hương Sa Ðéc, với nhạc phẩm ‘Việt Nam Vẫn Mãi Quê Hương,’ của Lê Văn Thủy, do nhạc sĩ Nhật Ngân ký âm pháp.”

Ðồng hương Sa Ðéc chụp hình lưu niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðồng hương Sa Ðéc chụp hình lưu niệm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông David Nguyễn, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, phát biểu, “Tôi xin được chuyển lời của bà Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, ngỏ lời thăm hỏi quý đồng hương Sa Ðéc. Nhân dịp Xuân về, đại diện cho bà thượng nghị sĩ, xin kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Và bà cũng thân tặng quý hội một bằng tưởng lục của Thượng Viện Califotnia.”

Sau đó, ông David Nguyễn trao bằng tưởng lục cho bà Nguyễn Thị Thanh thủy, hội phó nội vụ của hội.

Tiếp theo là phần phát biểu của một số quan khách đến tham dự, và phần tặng hoa cho những bô lão Sa Ðéc.

Chương trình văn nghệ được tiếp tục với những tiếng hát, hoạt cảnh, do đồng hương Sa Ðéc và thân hữu đóng góp, đặc biệt có sự hợp tác của nhóm vũ Phù Sa và ban văn nghệ trẻ Quỳnh Thúy, cùng chương trình xổ số gây quỹ tổ chức.

Theo ông hội trưởng, Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc thành lập được trên 21 năm, khởi đầu từ 1996. Tại Nam California có khoảng trên dưới 500 gia đình đồng hương Sa Ðéc. Toàn lãnh thổ Hoa Kỳ có trên 1,000 gia đình.

Những trường học ngày xưa ở Sa Ðéc gồm có Hoàng Diệu (sau đổi thành Sa Ðéc), Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Viết, Huỳnh Tấn, Bồ Ðề, Nam Tiểu Học, Nữ Tiểu Học,…

Sa Ðéc là xứ trồng hoa kiểng để cung ứng cho nhiều nơi tại Sài Gòn và những tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ. Các làng trồng hoa kiểng như Tân Quý Ðông, Tân Khánh,… có trồng đủ loại hoa kiểng và phát triển rất mạnh.

Ðặc sản nổi tiếng của Sa Ðéc là bánh phồng tôm Sa Giang, nước tương Sa Ðéc, các loại bánh hủ tiếu, bánh phở,… có rất nhiều nhà máy xay lúa và lò gạch ngói.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT