Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho quý hội viên còn sống và các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ân nhân và thân nhân của các hội viên đã qua đời, do Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một.

Linh Mục Mai Khải Hoàn trong Thánh Lễ cầu nguyện của Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thánh Lễ do Linh Mục Mai Khải Hoàn chủ tế, với nghi thức cầu nguyện, cùng với bài giảng và tâm tình trong Thánh Lễ.

Nói với nhật báo Người Việt, ông Hoàng Truy, hội trưởng Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại, cho hay tên Hội Thủy Giang chính là lấy tên từ xứ Thủy Giang ngoài Bắc khi di cư vào Nam năm 1954. Khi còn ở làng Thủy Giang Vũng Tàu, ông chỉ mới 18 tuổi và cũng theo ghe đi đánh cá, nguyên cả làng đều làm nghề đi biển. Sau 1975, cả làng đi gần hết chỉ còn vài người do lớn tuổi ở lại thôi.

“Khi qua được Mỹ từ năm 1975 và tiếp đến những đợt sau này, thì năm 1988 chúng tôi tập hợp lại với nhau, thành lập Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại để cùng giúp đỡ nhau trong mọi việc. Ban chấp hành Hội có 10 người. Hằng năm chúng tôi cũng có những đợt giúp đỡ đồng hương còn ở lại quê nhà. Tạ ơn Chúa, chúng tôi qua đây đều được mọi sự tốt lành,” ông hội trưởng cho biết.

Ông Hoàng Truy, hội trưởng Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại, ngỏ lời cảm tạ Linh Mục Mai Khải Hoàn và tất cả giáo dân tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mỗi năm có hai Thánh Lễ, một vào Tháng Sáu là Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô Quan Thầy, và Tháng Mười Một là Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn. Vào ngày này, hầu hết các hội viên đều là dân làng Thủy Giang tập trung về đây để tham dự Thánh Lễ cầu cho các linh hồn đã khuất,” ông hội trưởng tiếp.

Trước khi được ban phép lành vào cuối lễ, ông Hoàng Truy ngỏ lời cám ơn đến Linh Mục Mai Khải Hoàn đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho tất cả hội viên và thân nhân, những người còn sống cũng như đã qua đời, và cám ơn các hội viên đồng hương đến tham dự.

Quang cảnh Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn trong Hội Ái Hữu Thủy Giang Hải Ngoại. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đỗ Quang Huy, từ Louisiana về, kể lại: “Người làng Thủy Giang ở ngoài Bắc đến 1954 di cư vào Nam, tất cả mỗi gia đình đi tản mác khắp nơi. Lúc ở Sài Gòn, gia đình tôi ở Bà Chiểu, sau đó bố tôi đưa cả gia đình về Vũng Tàu làm nghề đánh cá lúc tôi mới 8 tuổi, và các gia đình quy tụ về ngày càng đông, tụ tập sinh sống sống tại Rạch Dừa, phường Thắng Nhất, Vũng Tàu.”

“Đến 1975 có một số gia đình vượt biên, đến 1979 chúng tôi lại tiếp tục vượt biên, tàu của tôi đi cuối cùng. Cả dân làng Thủy Giang đều đi hết, sang đây ở khắp các tiểu bang, nhưng ở California người Thủy Giang ở tập trung đông nhất, nên thành lập Hội Ái Hữu Thủy Giang ở đây, sinh hoạt cùng với Thánh Phê Rô Quan Thầy trong họ đạo của người Thủy Giang. Còn lễ các linh hồn vào Tháng Mười Một này, chúng tôi tổ chức cầu xin cho những linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời. Dịp này cũng là dịp gặp lại nhau, hàn huyên những câu chuyện xưa nay, chào hỏi thăm sức khỏe nhau,” ông Huy nhớ lại.

Ông Đoàn Võ (hàng đứng, trái) và gia đình từ Colorado về tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đoàn Võ, con rể làng Thủy Giang, cùng gia đình từ Denver, Colorado, về tham dự Thánh Lễ, cho hay lúc trước ông đã sống ở California từ 1980 đến 2004, sau vì công ăn việc làm nên gia đình chuyển sang sống ở Colorado sống cho đến nay.

Ông Đoàn cho biết quê ở Rạch Giá, vì có người cô sống ở Rạch Dừa, Vũng Tàu, trước 1975 nên hằng năm ông đều ghé về thăm cô.

“Dân làng Thủy Giang làm nghề chài lưới đánh cá nhưng rất sùng đạo và tôi đã tham dự Thánh Lễ ở đó rất nhiều lần. Tôi đã từng sống tại làng Thủy Giang và trước khi vượt biên từ Vũng Tàu, được Chúa và Mẹ đưa sang Singapore định cư tại Louisiana,” ông Đoàn Võ kể.

Buổi tiệc hội ngộ đông vui trong dịp Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn hội viên Hội Ái Hữu Thủy Giang đã mất. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nói về cơ duyên cưới được vợ người làng Thủy Giang, ông Đoàn cho hay: “Lúc qua Mỹ tôi mới 13 tuổi. Vì ở cùng chỗ, tôi ở trên lầu, còn cô ấy ở dưới đất, sáng nào đi học cũng nhìn thấy nhau. Nhưng không ngờ sau này thành vợ chồng.”

“Tôi sống không có họ hàng bên Mỹ nhưng được bên nhà vợ thương, vun đắp giữ gìn cho đến tuổi trưởng thành, được bên vợ đồng ý gả con gái. Đến nay chúng tôi sống hạnh phúc đã 37 năm với hai trai hai gái, tất cả đều thành đạt. Xin cám ơn những người dân làng Thủy Giang và những bậc Tiền hiền đã gây dựng nên làng Thủy Giang này!” ông Đoàn bồi hồi nhớ lại.

Sau đó là bữa tiệc thân mật mừng buổi sum họp giữa các hội viên, hầu hết là con dân làng Thủy Giang năm xưa. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT