SANTA ANA, California (NV) – Hội Ái Hữu Trà Vinh vừa có một buổi hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại nhà hàng Majesty, Santa Ana, vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Hai.
Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức mời các vị lão niên niệm hương trước bàn thờ.
Trong giây phút thiêng liêng của những người Việt xa xứ, những người đồng hương Trà Vinh từ khắp nơi hiện diện nơi đây, cúi đầu suy tư tưởng nhớ về quê hương dân tộc, nguyện cầu cho quốc thái dân an, mọi gia đình Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại được an khang thịnh vượng, và đồng hương Trà Vinh trọn năm được hanh thông, mọi điều may mắn tốt đẹp.
Sau đó, bà con đồng hương Trà Vinh cùng lên thắp hương trước bàn thờ đầu năm.
Đoàn lân Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên múa lân chúc Tết trong tiếng trống rộn ràng cùng với tiếng pháo nổ vang, khiến mọi người càng thêm nhớ về những ngày Tết xưa ở quê nhà.
Như thông lệ, ban tổ chức chúc Tết đồng hương bằng ba thứ tiếng Việt, Hoa, và Khmer, và Giáo Sư Văn Tường, hội trưởng, nói lời chúc mừng năm mới.
Ông nói: “Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây vui đón mừng Xuân, gặp lại bạn bè thân thích, thăm hỏi nhau, nhắc lại chuyện xưa nay, thưởng thức văn nghệ cùng những món ăn ngon, chúc thọ, lì xì, xổ số trong tiếng pháo nổ và múa lân.”
“Hội chúng ta sinh hoạt hiền hòa chân chất như người Trà Vinh, hoạt động khiêm nhường trong tinh thần ái hữu, sinh hoạt hàng năm có hai lần họp mặt, vào dịp Tết cổ truyền và dịp Hè, mỗi năm đều ra mắt đặc san, khuyến khích con em Trà Vinh mình lo học hành, nhắc nhở con cháu nhớ những phong tục tập quán cổ truyền. Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên,” ông Văn Tường nói tiếp.
Lời chúc của ông hội trưởng mang lại không khí đầu năm vui vẻ, trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người.

Tiếp theo là bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020. Với sự đồng thuận của mọi người, Giáo Sư Văn Tường được lưu nhiệm chức vụ hội trưởng, các chức vụ khác sẽ được bầu chọn nội bộ và thông báo sau.
Ông Huỳnh Văn Lang, 96 tuổi, tổng giám đốc Viện Hối Đoái VNCH, chủ nhiệm tạp chí Bách Khoa, chủ tịch Hội Văn Hóa Bình Dân thời VNCH, tác giả nhiều quyển sách giá trị, đại diện hội đồng cố vấn hội, chúc mừng năm mới đến đồng hương.
Kế tiếp là chúc thọ các vị cao niên trên 80 tuổi, và lì xì cho con cháu Trà Vinh, chúc các em học hành giỏi và luôn phát triển trong tương lai. Sau đó là chụp hình kỷ niệm đầu năm giữa hai thế hệ cao niên và các cháu nhỏ, với ý nghĩa tuổi trẻ sẽ tiếp nối lèo lái hội luôn vững bền.
Ban văn nghệ Kim Khánh và Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên trình bày nhiều tiết mục múa đặc sắc, cùng màn xổ số trúng thưởng lấy hên đầu năm trong bầu không khí vui tươi náo nhiệt.
Trong dịp này, đặc san Trà Vinh năm Đinh Dậu 2017, tiếng nói của người Trà Vinh, được giới thiệu ra mắt đồng hương tại Nam California và trên toàn thế giới, một món quà Tết đầy ý nghĩa, được chuẩn bị công phu, với nhiều hình ảnh sinh hoạt phong phú và nhiều bài viết giá trị nhớ về những ký ức xa xưa, kỷ niệm khó phai mờ, những món ăn dân dã đặc sản, cùng nhiều di tích lịch sử, những vần thơ tô đậm nét tình quê.
Theo ông Võ Trung Tín, phụ trách ban biên tập đặc san, cho biết, nhiều người không biết Trà Vinh ở đâu, bởi vì đây là một xứ nhỏ ở Việt Nam, ít có tiếng nói trong cộng đồng, và đặc san này là tiếng nói của người Trà Vinh, đều đặn phát hành mỗi năm một lần, sau 17 năm ra mắt. Giờ đây, đặc san ngày càng phong phú hơn với sự đóng góp hùng hậu của ban biên tập và nhiều cây viết giá trị.
Chương trình văn nghệ được tiếp tục một cách sôi nổi, đặc biệt là điệu múa Lâm Thôn, mà người Trà Vinh nào cũng biết trong những ngày hội. Mọi người cùng lên sàn nhảy mừng năm mới, trong tiếng nhạc dồn dập, hăng say nhất là cụ Huỳnh Văn Lang dẫn đầu đoàn múa, tiếp theo là các thanh niên, thiếu nữ, cả các cháu thiếu nhi, cùng sum vầy trong ngày hội Tết cổ truyền.

Hiện nay, Hội Ái Hữu Trà Vinh có đại diện ở nhiều nơi trên thế giới gồm Phần Lan, Hòa Lan, Úc, Na Uy, Đức, Canada, các tiểu bang ở Hoa Kỳ, đông nhất là ở Nam California, với hơn 300 hội viên. Hội hoạt động ngày càng lớn mạnh, một năm gặp nhau hai lần, trong ngày Tết cổ truyền, mục đích là duy trì tập tục truyền thống Việt Nam, trong đó có lễ chúc thọ các cụ trên 80 tuổi, để nhắc nhở các em cháu biết kính trọng người cao tuổi, đồng thời lì xì các cháu nhỏ để khuyến khích các em học hành giỏi, tiến bộ trong cuộc sống. Còn một lần họp mặt nữa vào mùa Hè để cho con cháu được vui chơi thoải mái sau những ngày học hành tích cực.
Trà Vinh là một vùng đất thuộc các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà ba dân tộc Việt, Hoa, Khmer chung sống hiền hòa bao đời nay.
Trà Vinh có những địa điểm du lịch nổi tiếng như Ao Bà Om, chùa Nodol (Chùa Cò), Chùa Hang, Chùa Âng, nhà thờ cổ Trà Vinh với nét đẹp của kiến trúc cổ điển, những lễ hội độc đáo mang sắc thái dân tộc như lễ Dolta (cúng ông bà), lễ Chol Chnam Thmay (mừng năm mới), lễ cúng Ông Bổn (Phúc Đức Chính Thần), đặc biệt là bãi biển Ba Động và đáy hàng khơi, nguồn cảm hứng bất tận của các nhà nhiếp ảnh, với nhiều tác phẩm “gặt hái” tại đây được trao giải thưởng quốc tế.
Ngoài ra, Trà Vinh còn có món ăn dân gian nổi tiếng như bún nước lèo, mắm kho, lươn um lá cách, cá cháy Cầu Quan, vọp chong nướng lụi, rượu Xuân Thạnh, cốm dẹp trộn dừa. Đến Trà Vinh, được đi dạo dưới bóng mát hàng cây sao dầu trăm năm tuổi sẽ thấy tính cách hồn nhiên dễ thương và mến khách của người dân nơi đây.
Mời độc giả xem phóng sự: Triển lãm hoa lan ở Little Saigon





























































































