Hội Bạn Người Cùi gây quỹ giúp nạn nhân bệnh phong tại Việt Nam

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đáp lời mời của Hội Bạn Người Cùi Việt Nam trong việc làm từ thiện, đông đảo đồng hương đã đến dự chương trình văn nghệ và tiệc gây quỹ giúp nạn nhân bệnh phong cùi tại Việt Nam, do hội tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster, chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Bảy.

Những tình nguyện viên đồng hát bài “Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Văn Quang, thành viên ban tổ chức, nói: “Ðây là việc làm của tất cả đồng hương ở hải ngoại, không phải riêng của các thành viên trong hội. Vì thế, trong 27 năm qua, hội đã mang lại nhiều niềm vui hạnh phúc cho những bệnh nhân phong và con cái của họ ở quê nhà.”

“Ngày nay, rất nhiều gia đình bệnh phong trong nước không còn đói nữa, đồng thời con cái của họ cũng đã học thành tài và có việc làm tốt, xóa đi những mặc cảm của người phong. Ðó là mục đích của hội,” ông Quang cho biết thêm.

Chương trình được nhiều ca sĩ có tiếng tăm đến hát ủng hộ, như Hồ Hoàng Yến, Y Phương, Như Mai, Jenny Đan Anh, Thiên Tôn, Quang Đông, Minh Khoa, Trọng Thắng, và Hugo.

Bài nhạc “Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người” mở đầu chương trình văn nghệ, do những tình nguyện viên của Hội Bạn Người Cùi đồng hát.

Ông Lê Văn Quang (trái), thành viên ban tổ chức, và ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Minh Quân, thay mặt những tình nguyện viên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự, nói: “Hai mươi bảy năm qua là quãng thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Và đó là một cột mốc rất quan trọng do nhiều người bạn của những người cùi đã thực hiện. Họ là những tình nguyện viên đã chung tay, góp sức để giúp cho những trái tim cô đơn bị bệnh phong cùi tại Việt Nam có được những ngày hạnh phúc.”

Ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng kiêm trưởng ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Từ năm 1995, hội được thành lập đầu tiên do Công Đoàn Tustin khởi xướng. Chúng tôi đến những trường trung học xin được tổ chức những chương trình đại nhạc hội để gây quỹ giúp những người bệnh phong tại Việt Nam. Bà con đã đến ủng hộ rất nhiều, trong đó cũng có nhiều mạnh thường quân đã yểm trợ cho ban tổ chức. Thật sự thì từ lúc ban đầu, chúng tôi không nghĩ là được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng hương nhiều đến thế.”

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến trong buổi gây quỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Sau ba năm hoạt động, do sự ủng hộ của đồng hương rất nhiệt tình, chúng tôi ra ngoài và xin được giấy phép để hội được hoạt động chính thức, đồng thời cũng để cho những ân nhân bảo trợ cho hội được trừ thuế về ngân khoản mà họ đã đóng góp cho hội,” hội trưởng cho biết thêm.

Ông cho hay, hiện nay mức độ bà con đã ủng hội cho hội có trên 15,000 ân nhân trên toàn thế giới. Các em trong những gia đình có bệnh phong tại Việt Nam hiện có nhiều em được thành công trong xã hội với những ngành nghề chuyên môn như bác sĩ, y tá, kỹ sư… Sự thành công đó đều từ sự trợ giúp của hội trong lúc các em còn là học sinh và sinh viên.

Ông Đoàn Phi Hùng, từ Dallas, Texas về, tâm tình: “Tôi là thành viên trong hội gần 15 năm, vì tôi đã tín nhiệm về sự làm việc của hội từ lâu. Nhất là những chi phí của hội viên có công tác đi về Việt Nam, thì hội viên phải tự túc chi trả chớ hội không phải tốn kém những khoản chi phí đó. Tất cả tiền đều dành giúp nạn nhân bệnh phong cùi mà thôi.”

Ca sĩ Thiên Tôn góp mặt cùng Hội Bạn Người Cùi. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau 27 năm hoạt động, một số thành viên trong ban tổ chức cũng đã già hết rồi, nhưng vẫn tiếp tục yểm trợ cho những nạn nhân bị bệnh phong cùi.

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến chia sẻ: “Nhiều năm qua tôi đều có đến hát giúp cho Hội Bạn Người Cùi để gây quỹ từ thiện cho những nạn nhân có bệnh phong cùi tại Việt Nam. Tôi muốn đóng góp tiếng hát của mình, cũng như bao nhiêu người đã có lòng hảo tâm đóng góp cho hội.”

Mọi quyên góp xin liên lạc về Hội Bạn Người Cùi, P.O. Box 1408, Tustin, CA 92781, điện thoại: (714) 785-7950 và (714) 732-8162, website: nguoicui.org. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT