ANAHEIM, California (NV) – Dạ tiệc Tất Niên mừng Xuân Ðinh Dậu do Hội Biệt Ðộng Quân Nam California tổ chức lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, 15 Tháng Giêng, tại nhà hàng Golden Sea với đông đảo các chiến sĩ gia đình Mũ Nâu, các vị dân cử, các hội đoàn và thân hữu cùng tham dự.
Sau nghi thức chào cờ, ông Nguyễn Minh Chánh, tổng hội trưởng Tổng Hội Biệt Ðộng Quân Hải Ngoại; ông Ngô Dư, hội trưởng Hội Biệt Ðộng Quân Nam California; và niên trưởng Trịnh Quang Vân cùng tiến lên dâng hương trước bàn thờ tổ quốc, mặc niệm những người đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.
Kế đến là phần giới thiệu quan khách, trước khi tân ban chấp hành Hội Biệt Ðộng Quân Nam California nhiệm kỳ 2016-2018 được giới thiệu, gồm các ông Ngô Dư, hội trưởng; Trần Như, phó nội vụ; Nguyễn Thanh Phong, phó ngoại vụ; Nguyễn Khắc Hiếu, tổng thư ký; và Bùi Duy Vinh, thủ quỹ.
Sau đó, ông hội trưởng Ngô Dư lên chúc Tết.
Ông nói: “Sau năm 1975 chúng ta mất hết tất cả, nhưng đến giờ phút này, chúng ta vẫn hiện diện đông đủ nơi đây đã nói lên được tình huynh đệ chi binh của tất cả quý vị dành cho Hội Biệt Ðộng Quân Nam California. Thay mặt ban tổ chức, xin vô cùng hân hoan chào đón và biết ơn. Hôm nay là dịp để những chiến sĩ màu áo hoa rừng cùng thân hữu hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm oai hùng của một thời hiên ngang trên bốn vùng chiến thuật để bảo vệ miền Nam tự do.”

“Hôm nay chúng ta đến với nhau trong tình huynh đệ chi binh, chia sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc sống tha hương, đồng thời cùng nhau thắp nén hương lòng đến các chiến sĩ Biệt Ðộng Quân can trường vì dân quyết chiến, vì nước hy sinh. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, lúc nào cũng đè nặng trên vai người chiến sĩ quốc gia, là thế hệ đi trước làm viên gạch lót đường cho thế hệ nối tiếp mà chúng ta đặt nhiều kỳ vọng trong đó có con cháu chúng ta, đã và đang thành công về mọi mặt trên đất nước tự do. Ðây chính là niềm hạnh phúc, hãnh diện và là niềm hy vọng lớp trẻ hải ngoại cùng lớp trẻ yêu nước ở quê nhà đồng lòng đứng lên xóa bỏ chế độ Cộng Sản, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập tự do dân chủ phú cường, như ước muốn của toàn dân mà chúng ta chưa làm được. Thay mặt ban tổ chức, xin vô cùng hân hoan chào đón và biết ơn,” ông nói tiếp.
Kế đến, các cựu chiến sĩ Biệt Ðộng Quân cùng phu nhân đồng ca “Biệt Ðộng Quân Hành Khúc,” một ca khúc hùng tráng luôn ghi nhớ trong tâm trí các chiến sĩ Mũ Nâu.
Sau đó là phần chúc Tết của ông Nguyễn Minh Chánh.
Ông nói: “Dù xa quê hương, chúng ta vẫn giữ truyền thống tống cựu nghinh tân, tiễn đưa năm cũ đón mừng năm mới với niềm hy vọng sang năm 2017 Ðinh Dậu chúng ta sẽ có được niềm an vui hạnh phúc và nhiều tốt lành hơn.”

“Chúng ta không bao giờ được quên thảm cảnh của các thương phế binh, của những người lính VNCH ở lại Việt Nam sau 1975, phải sống đời tủi nhục lê thê trên đất nước mình. Vì thế mỗi khi Tết đến, anh em Biệt Ðộng Quân hải ngoại luôn gởi về quê nhà sự thương nhớ về đồng đội, cùng yểm trợ những anh em này ở những ngày cuối đời,” ông Chánh nói.
Ông cũng gởi lời chúc sức khỏe, an lành và mọi điều may mắn trong năm mới đến toàn thể quan khách.
Các vị phu nhân của binh chủng Biệt Ðộng Quân, cùng các vị phu nhân của các đơn vị quân binh chủng khác, cùng tiến lên sân khấu, trong nhạc phẩm “Ðón Xuân” để chào năm mới như một lời chúc Xuân đến mọi nhà.
Chương trình văn nghệ vui tươi đặc sắc tiếp tục với màn tam ca AVT do ban văn nghệ gia đình Mũ Nâu trình diễn, cùng với màn xổ số lấy hên đầu năm, kéo dài đến 10 giờ tối.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017
Binh Chủng Biệt Ðộng Quân là một đơn vị lớn và thiện chiến, nổi tiếng trong QLVNCH, với 15 liên đoàn và 57 tiểu đoàn tác chiến, cơ động khắp bốn vùng chiến thuật, hoạt động từ năm 1956 đến 1975, với khẩu hiệu “Vì Dân Quyết Chiến,” từng tham chiến trong những trận đánh vang danh lịch sử như trận Ðồng Xoài, Bình Giả, Mậu Thân, Pleime, Chiến Dịch Lam Sơn 719, và Mùa Hè Ðỏ Lửa.

















































































































































