Thursday, March 28, 2024

Hội Bưởi-Chu Văn An thuyết trình-hội thảo đấu tranh ủng hộ quốc nội

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An (CHS Bưởi-Chu Văn An) vừa tổ chức buổi thuyết trình-hội thảo đấu tranh ủng hộ quốc nội hôm chiều Chủ Nhật 19 Tháng Tám, tại khu đậu xe trước Lee’s Sandwich và Như Quỳnh Tofu, trên đại lộ Bolsa, Westminster.

Trước đó, lúc 6 giờ chiều là cuộc biểu tình tuần hành của đồng bào hải ngoại, do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức, gồm nhiều thành phần xã hội với một rừng cờ vàng và biểu ngữ chống CSVN và Tàu Cộng, tập hợp trước đền Đức Thánh Trần, sau đó đi dọc trên đại lộ Bolsa, băng qua đường Bushard, và đường Pagoda, đến trước chợ T&K, vòng trở về địa điểm thuyết trình và hội thảo, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu chống Cộng và ủng hộ quốc nội, cùng lúc trên bầu trời Little Saigon, xuất hiện một biểu ngữ thật dài với hàng chữ “Red China: Get Out Vietnam Now!” do một chiếc máy bay nhỏ kéo vòng quanh.

Đoàn biểu tình với lực lượng hùng hậu chưa từng thấy, các thành phần xã hội thuộc Orange County, gồm đại diện các tôn giáo, các cụ cao niên, các vị giáo sư, các vị dân cử, các hội đoàn, tập hợp cùng cựu học sinh các truờng trung học VNCH, cựu quân nhân QLVNCH cùng các hậu duệ.

Dọc theo lộ trình, đoàn biểu tình ngày càng đông với sự gia nhập ủng hộ của người dân ở khu Little Saigon, tập hợp về nơi thuyết trình hội thảo với số người đợi sẵn.

Các vị dân cử phát biểu trong buổi thuyết trình hội thảo ủng hộ đấu tranh quốc nội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, ông Phan Tấn Ngưu, thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, đương kim hội trưởng Tổng Hội CSQG, tuyên bố lý do buổi hội thảo.

Ông nói: “Ngày hôm nay là 19 Tháng Tám là ngày Việt Minh cướp chánh quyền, phản bội dân tộc, áp đặt chế độ vô nhân cộng sản tại miền Bắc từ 1945 cho đến 1975 tại miền Nam. Chúng tôi làm việc này ngày hôm nay để yểm trợ đồng bào trong nước, mà ngày hôm qua họ đã xuống đường. Hai tuần nữa chúng ta sẽ đón ngày cộng sản mừng Đảng, ngày 2 Tháng Chín chúng ta sẽ làm gì, đó là câu chúng ta sẽ trả lời trong 2 tuần nữa!”

Giám Mục Trần Thanh Vân tiếp theo, nói: “Người dân trong nước đang trông chờ tinh thần như chúng ta ngày hôm nay. Nhà cầm quyền CSVN đang ra sức đàn áp những nhà đấu tranh, nhất là đồng bào tại Bình Thuận, hiện đang bị cầm tù trong các trại giam. Nhưng họ vẫn không nản lòng sợ hãi, vì có sự hiện diện của đồng bào hải ngoại tại xuống đường hàng tuần tại thủ đô Little Saigon này, để tiếp tục chuyển lửa và khích lệ đồng bào trong nước, cho họ thấy rằng đến một ngày nào rồi cộng sản cũng phải ra đi.” Và mọi người cùng nắm tay hô to 3 lần “Đả đảo cộng sản!”

Sau đó là phần phát biểu của các vị dân cử gồm Thị Trưởng Tạ Đức Trí; Nghị viên Kimberly Hồ; Ủy viên giáo dục học khu Frances Nguyễn Thế Thủy; ông Nguyễn Mạnh Chí, giám đốc Đặc Khu Vệ Sinh Midway City; ông Josh Lowenthal, dân biểu ứng cử liên bang; và bà Đặng Kim Trang, chủ tịch cộng đồng người Việt San Diego.

Ban tổ chức giới thiệu 3 vị diễn giả trong buổi thuyết trình và hội thảo gồm học giả Đỗ Thông Minh, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên và Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (cả 2 vị đều là cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An), gởi đến những tin tức nóng bỏng cần thiết cho cuộc tranh đấu của mọi người từ trong nước cho đến hải ngoại.

Toàn thể cựu học sinh các trường trung học VNCH hát vang bài “Trả Lại Cho Dân”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu với phần thuyết trình của Học Giả Đổ Thông Minh, đến từ Nhật Bản, trong đề tài “Căng Thẳng Á Châu”, dẫn chứng 3 ván cờ thế giới đang diễn ra tại Việt Nam.

Ván cờ thứ nhất từ 1945 khi chủ nghĩa cộng sản bành trướng, Liên Xô và Trung Cộng hỗ trợ miền Bắc, Hoa Kỳ hỗ trợ miền Nam. Sau đó Hoa Kỳ bắt tay Trung Cộng, kéo về phía mình, bỏ rơi Việt Nam và Đài Loan. Ván cờ thứ 2 là sau khi Hoa Kỳ rút đi bỏ lại Việt Nam, để Nga Tàu giành ảnh hưởng của mình tại đây. Sau khi chiếm trọn miền Nam, Việt Nam đã ngã theo Nga, nên xảy ra lục đục nội bộ dẫn đến CS Tàu và CSVN đánh nhau năm 1979.

Ván cờ thứ ba hiện nay là Việt Nam đang đối phó với nhiều vấn đề, trong đó có Tàu Cộng, nên Việt Nam chọn con đường ngoại giao đa phương, bắt tay với Mỹ và các nước tư bản khác. Việt Nam đang đối phó nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra, phía Bắc lo đối phó với các sắc dân giáp biên giới theo phe Tàu, phía Tây thì đối mặt với Lào, Cambodia. Ông cho rằng chỉ còn ở mặt trận phía Nam, tiềm năng vũ khí Việt Nam vừa mua sắm chỉ chịu được từ 1 đến 3 tháng. Việt Nam chỉ có cách mở ra mặt trận mới, đánh vào đoàn tàu của Trung Cộng đi qua ngã eo biển Malacca, với trị giá hàng hóa 5 ngàn tỉ đô la hàng năm. Quân Khu 9 đang lập ra Lữ Đoàn 950 khoảng hơn 1,000 người để phòng thủ Phú Quốc.

Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, với đề tài “Con Đường Thoát Ách Thực Dân Trung Cộng và Thái Thú CSVN”, là con đường cách mạng dân chủ, thay đổi vận mạng của một dân tộc, là xóa bỏ độc tài đảng trị và xây dựng dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Sau khi phân tích sâu sắc 3 điểm yếu của Trung Cộng hiện nay, ông cho rằng Hoa Kỳ đang thay đổi đối sách, và ông kêu gọi người dân Việt hãy làm cuộc cách mạng dân chủ, tổng nổi dậy xuống đường cùng một thời điểm khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc, tước thanh gươm và lá chắn của quân đội và công an ra khỏi tay đảng CSVN.

Đoàn biểu tình đấu tranh ủng hộ quốc nội trên đại lộ Bolsa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nhấn mạnh: “Hải ngoại phải là một hậu phương vững chắc, có kế hoạch làm việc với Hoa Kỳ và các nước dân chủ mạnh trên thế giới, để họ nhanh chóng và mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cuộc tổng nổi dậy của dân chúng ở Việt Nam.”

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trong đề tài: “Đấu Tranh Bất Tuân Dân Sự”, ông cho rằng nếu cứ nêu kiến nghị, yêu cầu, phản đối và đặt vấn đề thì khộng còn hợp thời, vì CSVN luôn đặt người dân vào chuyện đã rồi. Do đó kể từ ngày 10 Tháng Sáu, là ngày khởi đầu cuộc cách mạng bất tuân dân sự, đó là vũ khí rất mạnh của dân tộc. Người Việt hải ngoại mỗi người chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm để xóa tan chuyên chính vô sản của CSVN.

Thái độ bất tuân dân sự là thế chiến lược, làm chậm lại sự tấn công của Trung Cộng qua các thái thú biết nói tiếng Việt là đảng CSVN. Phải làm bất cứ những hành động phản kháng bất bạo động để chấm dứt sự vâng lời, như tẩy chay, đình công, phân phối những tờ rơi, các sở vệ sinh, sở cấp nước ngưng hoạt động, chợ không mua bán, sinh viên học sinh không đến trường, đồng loạt bãi khóa, bãi công, bãi thị… Chắc chắn máu sẽ đổ và chắc chắn CSVN sẽ sụp đổ. Hãy nhớ câu nói khí phách của vua Duy Tân: “Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ chỉ có lấy máu mà rửa!”

Bà Lan Bùi, con dâu của Bưởi-Chu Văn An cho biết: “Gia đình chúng tôi từ lâu đã áp dụng những biện pháp mà các diễn giả đã nêu ra. Từ 10 Tháng Sáu tới giờ, thường xuyên đi biểu tình để yểm trợ đồng bào quốc nội, và chúng tôi không bao giờ gởi tiền và đi du lịch về Việt Nam. Ba vị diễn giả đã nói rất rõ về hiện tình đất nước và những giải pháp đối phó, tôi cũng đến nghe để biết rằng đất nước lâm nguy lắm rồi, cần phải làm hết sức của mỗi người hải ngoại để yểm trợ quốc nội, toàn dân phải đánh giặc!”

Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai kêu gọi phải noi theo tinh thần của “Hội Nghị Diên Hồng”, phải đổ máu hy sinh mới có tự do dân chủ. Ông kêu gọi cuộc tổng biểu tình ngày 2 Tháng Chín tới đây sẽ có sự tham gia của hàng ngàn người hải ngoại ở Little Saigon.

Cùng với tình hình hiểm nguy của đất nuớc hiện nay, 3 vị diễn giả đã mang lại một không khí sục sôi với 3 đề tài thuyết trình, cùng với khí thế đấu tranh của đoàn người tuần hành biểu tình, đã khiến Little Saigon một lần nữa như đang trên một chiến trường, quyết chiến cho ngày tươi sáng trên quê hương Việt Nam.

Xen kẽ trong hội thảo là những bản nhạc đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, TT Điều Hợp Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, cùng những tiếng vỗ tay hòa nhịp của đồng bào, vang dội trong đêm Little Saigon.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT