Monday, April 29, 2024

Hội chợ y tế Santa Ana cuốn hút đông người dù trời âm u

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội chợ y tế và thông tin cộng đồng do Giám Sát Viên Vicente Sarmiento của Địa Hạt 2 Orange County và Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan của Địa Hạt 1 Santa Ana tổ chức tại Valley High School thuộc Santa Ana vào sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, cuốn hút đông người tham dự dù trời âm u vì diễn ra bên trong.

Không gian ấm áp bên trong lôi cuốn nhiều người tránh bầu trời vần vũ bên ngoài. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đây là hội chợ y tế và dịch vụ cộng đồng nên ngoài phần khám mắt và răng còn có nhiều đại diện dịch vụ xã hội như Medi-Cal, CalOptima, CalFresh (trước gọi là “food stamps”), Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA), Hội Hy Vọng (Hope), Trung Tâm Y Tế Southland,…

Phó Thị Trưởng Thái Việt Phan cho biết, vì sợ mưa nên bà chọn địa điểm này.

“Tôi biết địa điểm này có hơi khuất cho người Việt nhưng vẫn phải chọn vì nếu tổ chức bên ngoài thì có thể bị mưa. Các chú bác lớn tuổi mà gặp mưa thì mệt lắm,” bà Thái nói.

Thông tin quan trọng bà Thái muốn phổ biến cho cộng đồng là hướng dẫn ghi danh nhà cho thuê và thông tin về chương trình cho tiền mua nhà, cả hai cùng trong thành phố Santa Ana.

“Hiện giờ, vì ai có nhà tại Santa Ana cho thuê đều phải ghi danh với thành phố. Chương trình này còn mới lạ cho nhiều người, cả chủ nhà lẫn người thuê nên chúng tôi muốn hướng dẫn,” bà Thái giải thích. “Và Santa Ana có chương trình trợ cấp tới $120,000 tiền ‘down payment’ cho người nghèo mua nhà lần đầu mà quỹ còn tiền nên chúng tôi muốn phân phát cho người cần.”

Về y tế, bà Thái hài lòng nhất với hai dịch vụ khám răng và mắt.

“Hồi nhỏ, tôi có nhận trợ cấp Medi-Cal nhưng lúc nào cũng cần khám mắt và răng nên tôi nghĩ hai dịch vụ này có thể giúp được cho nhiều người trong cộng đồng,” bà chia sẻ.

Giám Sát Viên Vicente Sarmiento rất hài lòng vì được phục vụ cộng đồng với chương trình mới của Medi-Cal là những người không có giấy tờ vẫn có thể xin trợ cấp này được.

Ông nói: “Chương trình này mới có từ Tháng Giêng năm nay và tôi rất vui có cơ hội giúp những người trong cộng đồng không có quyền lợi.”

Khu vực chờ đợi thoải mái và trật tự. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Theo một nhân viên Sở An Sinh Xã Hội không muốn cho tên, số người gốc Việt không có giấy tờ tại Orange County rất đông và cô cũng đã giúp được khá nhiều tại hội chợ này.

Bà Janie Cargo, nhân viên Sở An Sinh Xã Hội, cho biết, để thuận lợi cho cộng đồng, dịch vụ giúp điền đơn xin Medi-Cal cũng có thể giúp điền đơn xin CalFresh (food stamp) cùng lúc.

“Cách này nhanh hơn vì cùng khoảng thời gian đó, người xin nhận được cả hai,” bà nói.

Các dịch vụ khác cũng giúp nhiều cho cộng đồng.

Anh Khang Ngụy, nhân viên Trung Tâm Y Tế Southland, nói: “Hôm nay, chúng tôi giúp điền đơn xin giảm giá điện, gas, Internet và điện thoại.”

Ông Ted Nguyễn, đại diện OCTA, cho biết có rất nhiều người gốc Việt không biết cách dùng ứng dụng điện thoại (app) để đi xe buýt.

Ông nói: “Thậm chí có người không biết tuổi mình tốn bao nhiêu mỗi lần lên xe và cũng không biết nếu xin tài xế một cái ‘day pass’ thì đi không phải trả tiền thêm trong cả ngày, dù đi hay về, bao nhiêu chuyến cũng được.”

“Nói chung, có rất nhiều thông tin hữu ích mà nhiều người còn chưa biết,” ông thêm. “Thí dụ, hiện giờ, học sinh trung học và sinh viên đại học đi xe buýt OCTA miễn phí.”

Người gốc Việt thường đi cả gia đình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cô Jane Hồ, đại diện Hội Hy Vọng (Hope), cho biết cô muốn quảng bá thông tin về “Hope Summer School.”

“Chương trình Hè miễn phí cho học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp Tám, kéo dài tám tuần sẽ bắt đầu từ 11 Tháng Sáu đến 1 Tháng Tám,” cô cho hay. “Học nửa ngày thì từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa hay từ 12 giờ trưa đến 2 giờ rưỡi. Còn nguyên ngày, 9 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi trưa,” cô thêm.

Cô cho hay, để biết thông tin hãy gọi số (714) 265-1181.

Anh Timothy Nguyễn, đại diện CalOptima, cũng có nhiều thông tin cần loan báo cho cộng đồng.

“Nhiều người không hiểu rằng CalOptima chỉ có hiệu lực trong Orange County mà thôi, hay nếu đã vô tổ hợp y tế nào đó thì CalOptima không thể giúp họ được. Còn nhiều thông tin lắm mà cộng đồng nên biết để tiết kiệm thời gian cho hai bên,” anh Timothy nói. “Đợi gặp nhân viên CalOptima rất khó mà lại không được giúp đỡ thì thật mất công.”

Khu vực xin Medi-Cal cho người không giấy tờ lúc nào cũng chật người. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tuy phần đông người tham dự hội chợ là gốc Hispanic nhưng số người gốc Việt cũng khá nhiều.

Bà Hướng Phan, ở Santa Ana, nói: “Tôi vừa xin được ‘CalFresh,’ thật là đáng mừng. Trước cháu tôi xin giùm mà không được. Hôm nay chờ một chút là có liền. Mấy bữa nữa tôi có thẻ EBT gởi về nhà.”

Ông Tài Lê, ở Garden Grove, nói: “Tôi không ngờ không có giấy tờ mà cũng xin được Medi-Cal. Tôi mới gọi mấy đứa em họ ở Stanton chạy lẹ lên xin. Bây giờ tôi đang chờ tụi nó lên.”

Ông cười: “Hội chợ này coi vậy mà ‘có lý’ chứ.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT