Lâm Hoài Thạch/Người Việt
STANTON, California (NV) – Cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) và gia đình tại Little Saigon, cùng những vùng phụ cận, vừa có buổi họp mặt vui vẻ, ấm áp tình người nhân mùa Lễ Tạ Ơn tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton, trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Một.

Ông Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên QGHC, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự.
Về ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn, ông Hòa nói: “Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là ngày lễ hằng năm được tổ chức chính yếu tại Hoa Kỳ, Canada, và một số đảo ở vùng biển Caribbean và Liberia. Ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa giúp cho cuộc sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động tại Mỹ và Canada.”
“Trong dịp họp mặt mừng Lễ Tạ Ơn này, chúng ta cùng nhau tạ ơn Trời và nhớ ơn người đã ban cho chúng ta sức khỏe dù tuổi tác đã ngoài thất thập cổ lai hy, để cùng đến đây gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự. Chúng ta cũng nhớ ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ mở rộng vòng tay tiếp đón chúng ta là những người tị nạn cộng sản. Đồng thời, họ đã tạo cơ hội cho chúng ta làm lại cuộc đời tại đất nước tự do, dân chủ, và thịnh vượng nhất thế giới,” ông chủ tịch nói thêm.

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng ngỏ lời cảm ơn những thành viên có công sáng lập hội, và gởi lời tri ân đến quý vị cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Chấp Hành của hội những năm qua.
“Ngoài ra, chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ và chân thành cảm ơn các phu nhân của các đồng môn đã rộng lượng và hoan hỷ để cho các ông thoải mái trong việc ‘vác ngà voi’ cho hội,” ông Hòa chia sẻ thêm.
Kế tiếp là phần báo cáo tài chánh và những hoạt động của hội trong năm vừa qua, do đồng môn Vũ Ngọc Lộc phụ trách.

Sau đó, ông Hòa cũng trao tặng quà lưu niệm tạ ơn cho ông Nguyễn Văn Sáu, thành viên ban tổ chức, và ông cũng là người phụ trách diễn đàn email của hội khắp toàn cầu.
Ban tổ chức cũng trao tặng một số bằng khen cho các thành viên cùng gia đình có công tổ chức những buổi sinh hoạt và duy trì hội được thành công tốt đẹp trong những năm qua và cho đến bây giờ.
Chương trình văn nghệ rất vui vẻ và hào hứng với những tiếng hát của gia đình cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và thân hữu đóng góp.

Trong số khách mời đến dự có bà Phùng Kim Anh, cựu giáo sư trung học Petrus Ký.
Bà nói: “Các cựu sinh viên QGHC là những người được chính phủ VNCH đào luyện để trở thành những viên chức giúp ích cho quốc gia trong lãnh vực hành chánh. Sau khi tốt nghiệp họ được về nhậm chức phó quận trưởng, phó tỉnh trưởng… Trong chế độ nào cũng vậy, ngoài việc quân sự thì đất nước cũng phải cần những nhân viên hành chánh có những chuyên môn và lòng yêu nước, để guồng máy chính quyền được vững mạnh hơn. Vì thế, theo tôi, trường QGHC là ngôi trường rất quan trọng của chính phủ VNCH trong thời chiến.”

Ông Ngô Ngọc Vĩnh, thành viên ban tổ chức, tâm tình: “Khi ra hải ngoại, vào những thời gian đầu sống trên xứ người, chúng tôi vẫn giữ tình bạn đồng môn cho đến bây giờ. Chúng tôi vẫn thường xuyên tham gia các tổ chức, phong trào đoàn thể tại hải ngoại. Trong mùa Lễ Tạ Ơn, ngoài tạ ơn đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ, chúng tôi cũng tạ ơn những anh em chiến sĩ trong QLVNCH và đồng minh đã hy sinh cho miền Nam được tự do, nhất là tạ ơn những anh em thương phế binh đang sống lây lất tại quê nhà.”
Theo ban tổ chức, Lễ Tạ Ơn bắt đầu năm 1621, tính đến nay đã hơn 400 năm, xuất phát từ những người di dân Pilgrims theo Thanh Giáo của Anh. Họ rời bỏ nước Anh qua Hòa Lan. Rồi từ đây, họ ra đi trên chiếc tàu mang tên Mayflower đến vùng đất mà nay thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, để tị nạn tôn giáo, vì vua nước Anh lúc đó bắt buộc họ cải đạo để theo đạo Tin Lành của nhà vua.

Người di dân Pilgrims đến Hoa Kỳ vào mùa Đông, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, vì đói lạnh và thiếu thốn mọi bề, nên trong số 102 người có 42 người qua đời. May nhờ những thổ dân da đỏ giúp đỡ họ lương thực, chỉ dẫn cách trồng tỉa và săn bắn. Nhờ thế, những di dân này được tồn tại và tự lo cho đời sống của họ. Đến mùa Xuân năm sau, họ tổ chức bữa tiệc lớn để tạ ơn trời đất, tạ ơn thổ dân đã cưu mang giúp đỡ họ, và mời những thổ dân cùng đến chung vui với họ. Từ đó, những buổi tiệc Tạ Ơn trở thành một nghi thức được tổ chức hàng năm.
Năm 1789, Tổng Thống George Washington, nhà lãnh đạo đầu tiên của Hoa Kỳ, tuyên bố Lễ Tạ Ơn toàn quốc Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm vào ngày Thứ Năm trong tuần lễ thứ tư của Tháng Mười Một. [đ.d.]






















































































