Monday, May 20, 2024

Hội Giáo Chức Việt Nam-Nam California mong một ngày ‘có tổng thống gốc Việt’

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Hội Giáo Chức Việt Nam-Nam California vừa tổ chức buổi họp mặt đầu năm Kỷ Hợi trong không khí thân mật và ấm cúng vào trưa Thứ Bảy, 2 Tháng Ba, tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.

Cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm làm số người hiện diện giảm hẳn. “Rất đông hội viên đã lớn tuổi nên việc lái xe trong cơn mưa không là chuyện đơn giản. Có nhiều vị là thầy cô tôi trong khi năm nay tôi đã 77 tuổi rồi,” ông Phạm Đình Ly, thanh viên của hội, cho hay. “Hồi mới thành lập năm 1982, có hơn 100 hội viên. Nhưng vì tuổi tác, số người của chúng tôi một ít đi.”

Ông hồi tưởng: “Làm cái nghề ‘bán cháo phổi’ ở Việt Nam như chúng tôi tuy rất cực nhưng rất vui. Lương không bao nhiêu nhưng rất ít ai bỏ nghề.”

Ông dạy ở nhiều trường như Nguyễn Bá Tòng (Sài Gòn), Nguyễn Bá Tòng (Gia Định), Cộng Hòa, Santa Monica (Gia Kiệm, Long Khánh)…

Ngay sau khi kiểm phiếu bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới, buổi tiệc mới bắt đầu.

Các thế hệ ở đủ tuổi, từ các bậc trưởng thượng đến các cháu thiếu nhi, cùng sát vai nhau hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương trong tinh thần gia đình khắng khít.

Không khí Tết như lại quay về trong bữa tiệc của những người từng tận tụy đào tạo cho thế hệ tương lai.

Các em trình diễn văn nghệ như lời cám ơn các vị thầy cô đã dạy dỗ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Các giáo viên cùng có mặt để nhớ lại một thuở đứng trên bục giảng.

Ông Phạm Kim Long, tiến sĩ, nói: “Đây là một trong những hội đoàn tôi yêu mến nên tôi đến đây để ủng hộ.”

Bà Vũ Bạch Cúc, một cựu giáo chức, nói: “Dĩ nhiên là tới tuổi thì phải nghỉ dạy, và dĩ nhiên, ai từng đi dạy phải nhớ những ngày còn đến lớp.”

Trước đây, bà là giáo viên Trường Nữ Trung Học Gia Long. Qua đây bà có thời dạy tiếng Anh ở trường Paramount High School thuộc thành phố Paramount, California.

Thay mặt Hội Hùng Sử Việt, Giáo Sư Phạm Thị Huê nói về Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu.

Trong phần phát biểu, bà Huê ước ao: “Tôi mong một ngày không xa, các con em chúng ta sẽ thành bộ trưởng văn hóa, hay ngay cả tổng thống Mỹ.”

Câu nói này đánh đúng vào nguyện vọng của các vị thầy cô có mặt.

Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới ra mắt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Vũ Kim Sơn nói về niềm hãnh diện của bà thời đi dạy: “Tôi rất hãnh diện vì là người đầu tiên dạy Việt Ngữ cấp đại học trên đất Mỹ.”

“Lúc đó là năm 1987, ông Ken Ecclesia, khoa trưởng Đại Học Coastline, đề nghị tôi dạy Việt văn cho các cảnh sát viên, y tá và giáo viên vì số người gốc Việt thời đó lên tới 60,000 rồi,” bà kể.

“Chưa có giáo án, tôi phải tự soạn giáo án rồi dạy luôn cho tới năm 2012 mới về hưu,” bà tiếp.

Một thành tựu nữa của bà Vũ Kim Sơn là đấu tranh để “Viet Studies” thành một chuyên khoa tại Đại Học California State Fullerton. “Tốn hơn 20 năm mới được, nhưng tôi rất vui,” bà nói.

Thành lập năm 1982 với tên Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam, hội chính thức đổi tên thành Hội Giáo Chức Việt Nam-Nam California năm 2015.

Ông Nguyễn Đình Cường, thư ký hội, nói: “Đây là nỗ lực của chúng tôi muốn mở rộng vòng tay, đón nhận những thành viên mới, những giáo chức làm việc ở Mỹ.”

Hội được hình thành với hai mục đích chính, là phát huy tinh thần thân hữu và tương trợ giữa các giáo chức gốc Việt không chấp nhận chế độ Cộng Sản và phục vụ cộng đồng trong tư thế một hội đoàn giáo dục và văn hóa. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT