Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH họp mặt, nhớ mãi tình huynh đệ chi binh

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp mặt ấm tình đồng đội của Hội Lực Luợng Đặc Biệt VNCH vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Paracel Seafood với sự có mặt của nhiều chiến hữu, đồng đội từng vào sinh ra tử năm xưa.

Buổi họp mặt cũng quy tụ hầu hết các binh chủng Quân Lực VNCH, trên khắp 4 vùng chiến thuật, và các chiến hữu từ nơi xa về tham dự. Phần điều hợp chương trình do 2 chiến hữu Nguyễn Đức Tiến và Ngô Văn Quy đảm trách.

Nhân dịp này, tân ban chấp hành của Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH được giới thiệu ra mắt, gồm các ông Võ Hùng Phương (ban khánh tiết và nghi lễ), bà Lệ Giang (ban xã hội), bà Phạm Ái Phương (thủ quỹ), Huỳnh Văn Thanh (thư ký), Don Nguyễn (phó nội vụ), Ngô Văn Quy (phó ngoại vụ), cô Katie Hoàng (luật sư, cố vấn pháp luật), và Nguyễn Đức Tiến (hội trưởng). Ban cố vấn vẫn như cũ không thay đổi.

Hội Trưởng Nguyễn Đức Tiến  giới thiệu mục đích buổi họp mặt: “Những thanh niên ưu tú của miền Nam Việt Nam ngày ấy vì thương yêu màu cờ sắc áo kiêu hùng của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt, yêu miền Nam thanh bình no ấm, đã tình nguyện dấn thân chấp nhận mọi nguy hiểm gia nhập đơn vị chỉ vì mục đích là được phục vụ cho đất nước. Một số đã hy sinh trong âm thầm lặng lẽ, đem xác thân xương máu tô điểm cho đơn vị, cho tổ quốc thân yêu. Hôm nay chúng tôi, những người còn lại cùng nhau họp mặt nơi đây là để tưởng nhớ đến những vị anh hùng vô danh vị quốc vong thân, sau nữa là gặp các anh em cùng trong đơn vị cũng như các anh em trong mọi binh chủng, để ôn lại những ngày xưa khi chúng ta còn chiến đấu chống quân thù.”

Nao lòng trong giây phút tưởng niệm, mời gọi chiến hữu về dự buổi họp mặt của Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Tiến cho hay, “Lực Lượng Đặc Biệt VNCH khởi đầu là một đơn vị được tổ chức đặc biệt, trực thuộc Phủ Tổng Thống, với nhiệm vụ là thi hành những công tác bí mật mang tính chất của một đơn vị tình báo chiến lược, xâm nhập vào trong lòng địch để khai thác sưu tầm các tin tức, cung cấp cho chính phủ miền Nam. Mỗi chuyến đi của các quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt, đi vào lòng đất địch là một lần vĩnh biệt với gia đình, thế nhưng những thanh niên ngày ấy vẫn sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và sinh mệnh của mình cho tổ quốc thân yêu.”

Ông Tiến cho biết thêm: “Lực Lượng Đặc Biệt VNCH chính thức thành lập vào Tháng Ba, 1963, giải tán vào cuối năm 1970, sau đó các quân nhân được bổ sung vào các đơn vị khác, nhiều nhất là Biệt Động Quân, Nha Kỹ Thuật, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù và 2 Đại Đội Trinh Sát thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù. Lực Lượng Đặc Biệt VNCH là một đơn vị có tổ chức cấp Lữ Đoàn và Liên Đoàn trong gia đình Quân Lực VNCH, đây là một đơn vị đã được trao nhiều trách nhiệm tùy theo tình hình chiến sự trong từng giai đoạn nỗi trôi theo vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng đã trải qua, Lực Lượng Đặc Biệt VNCH và các biệt kích quân luôn hãnh diện về các đơn vị đã từng phục vụ.”

Tân Ban Chấp Hành Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH ra mắt trong ngày họp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trải qua nhiều hội trưởng cho đến nay, Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH luôn sát cánh bên cạnh các đơn vị bạn trong mọi sinh hoạt, mọi tổ chức của cộng đồng. Tuy nhiên với chủ trương của các niên trưởng cũng như ban chấp hành, hội khẳng định luôn độc lập, không tham gia vào bất cứ tổ chức hoặc đảng phái chính trị nào, chỉ mong ước được sinh hoạt trong tình huynh đệ chi binh và tình thân hữu,” ông Tiến tiếp.

Đặc biệt trong buổi họp mặt có nhiều chiến hữu, và phu nhân của các cựu sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt VNVCH cũng về tham dự, trong đó có phu nhân cố Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc, đến từ New Orleans, người đã nhiều năm gắn bó với Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH, là một ân nhân, một người chị tinh thần, vì những sự giúp đỡ rất nhiều của bà trong nhiều năm qua.

Để tưởng nhớ đồng đội Quân Lực VNCH, nghi thức mời gọi các chiến hữu đã vĩnh viễn ra đi diễn ra thật trang trọng.

Niên trưởng Nhan Hữu Hậu, một chiến sĩ kỳ cựu trong Lực Lượng Đặc Biệt, tâm sự: “Dù tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn còn rắn rỏi, chúng ta là những người đã mang nặng nợ núi sông, giờ đây thời gian còn lại của chúng ta rất là ngắn ngủi, nên trân trọng đến với nhau, hàn gắn lại những mất mát trước đây, vì đã không được may mắn như những người bạn của chúng ta đã qua trước.”

Phu nhân cố Trung Tá Nguyễn Quang Ngọc xúc động gặp lại các chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Châu Tài, chỉ huy trưởng, chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 3, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù cho hay, “Trong giai đoạn khốc liệt nhất, chúng tôi phải quyết tử chiến đấu, tất cả vì miền Nam tự do, vì thế tôi phải ở lại đánh cho tới giờ phút cuối cùng.”

Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu, và hội Thái Cực Quyền, cũng là một y tá của Lực Lượng Đặc Biệt VNCH, cho hay, “Tôi thuộc C5 làm việc tại Bệnh Viện Long Bình, ngày ấy thật kinh khủng với những trận đánh với quân Bắc Việt, khi chiến sĩ giao tranh ác liệt nơi chiến trường, thì các y tá chúng tôi cũng theo trực thăng tải thương, vào chiến trường rồi về bệnh viện, giành giật từng giây phút sống còn cho các chiến sĩ VNCH, tình đồng đội với những kỷ niệm sống chết ấy không sao quên được, vì thế những buổi họp mặt như thế này là những giây phút hạnh phúc nhất khi các anh gặp lại đồng đội mình nơi chiến trường xưa.”

Buổi họp mặt của Hội Lực Lượng Đặc Biệt VNCH tiếp tục sôi nổi với phần văn nghệ của ban Xuân Bình, và Ban Văn Nghệ Của Hội Lực Lượng Đặc Biệt, cùng các hậu duệ, với nhiều tâm tình, chuyện kể mãi không thôi. (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT