WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy, Hội Liên Trường Tây Ninh vừa tổ chức ngày họp mặt kỳ V, chủ đề “Trò Cũ Trường Xưa” tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, với sự góp mặt của trên 250 đồng hương bao gồm thầy cô, gia đình cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh và một số khách mời đến tham dự.
Ban tổ chức cho nhật báo Người Việt biết, cứ hai năm, hội lại tổ chức Ngày Hội Ngộ Liên Trường Tây Ninh nhằm quy tụ những vị giáo sư, thầy cô và cựu học sinh của liên trường về đây, chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn nơi đất khách và để nhớ đến những kỷ niệm khi còn sống tại quê nhà.
Cách đây hơn tám năm, một số cựu giáo chức như cô Phạm Thị Bạch Tuyết, thầy Lê Hữu Khoan, ông Phạm Văn Khảm là hiền tài của Đạo Cao Đài và những vị giáo chức khác cùng với một số cựu học sinh Tây Ninh đã ngồi lại với nhau để tổ chức Hội Liên Trường Tây Ninh. Sau khi qua những ý kiến chung, bà Lê Kim Thao được bầu làm hội trưởng, kiêm trưởng ban tổ chức cho kỳ đại hội Liên Trường Tây Ninh lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2009 tại Little Saigon.
Ở lần đại hội này, bà Thao cho biết, sau ngày tổ chức gặp gỡ ở nhà hàng Paracel Seafood, hội sẽ có thêm một buổi họp mặt vào lúc 10 giờ sáng tại Thánh Thất Cao Đài, Westminster, vì Tây Ninh là xứ có rất nhiều tín đồ Cao Đài Giáo.
Bà hội trưởng hy vọng “trong tương lai sẽ có các thành viên trẻ của Tây Ninh đứng ra tổ chức các buổi hội ngộ kế tiếp để duy trì tình thầy trò và bè bạn cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh.”

Bà Diana Lee Carey, nghị viên Westminster, ông Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal cũng có mặt tham dự.
Về phía thầy cô giáo có thầy Bùi Đức Tốt, Phạm Văn Khảm, Lê Ngọc Thơ, Nguyễn Cát Tường,… cùng đến họp mặt.
Ban tổ chức giới thiệu các cựu học sinh từ nhiều nơi về tham dự, trong đó có những người đến từ Việt Nam.
Ông Hoa Thế Nhân, đại diện ban tổ chức có đôi lời tưởng nhớ cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên VNCH, cũng là người của xứ sở Tây Ninh.
Ông Lê Chàng Roy, cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh, vượt biên 1980, hiện sống ở Đức, người đã có mặt đầy đủ trong tất cả những kỳ mặt trước, tâm sự, “Đã 42 năm, thầy cô và bạn cũ trên thế giới được gặp nhau tại Hoa Kỳ thì cũng đã già, tóc đã bạc, cùng kể nhau nghe bao chuyện cũ trong thời oanh liệt, ngỡ rằng mình đang sống lại tuổi đôi mươi.”
“Khi gặp lại những người trong những kỷ niệm thời xa xưa dưới mái học đường tại quê nhà Tây Ninh, tôi thấy vui mừng và xúc động, mặc dù tôi đã đến tham dự buổi họp mặt này đã bốn lần. Từ cảm xúc đó, tôi cứ ngỡ rằng mình đang còn trên đất nước của mình. Nhân dịp này, tôi xin có lời nhắn với tất cả những anh chị em cựu học sinh của các trường trung học Tây Ninh trên thế giới hãy bắt chước sự tổ chức của đồng hương Tây Ninh tại Nam California, để có thể chúng ta còn giữ được phong tục, văn hóa và truyền thống của Việt Nam trên xứ người,” ông Roy nói thêm.
Cô Út Trinh, đến từ Bufalo, New York, theo cha mẹ định cư tại Hoa Kỳ 1982, cho biết: “Khi tôi sang Mỹ thì tôi mới có 12 tuổi, vì thế tôi không có học trường trung học nào tại Tây Ninh, nhưng ba mẹ của tôi đã sanh tôi ra tại xứ sở này. Hôm nay, tôi đi theo cậu tôi xuống Nam California để tham dự ngày họp mặt của Liên Trường Tây Ninh để biết về tình thân mật của những người lớn tuổi cựu học sinh ở Tây Ninh là như thế nào, cũng như được biết thêm về những phong tục tập quán của những người dân ở Tây Ninh.”

Ông Hoa Thế Nhân, cư dân Santa Ana, cựu học sinh của các trường Tiểu Học Đạo Đức Học Đường, Trung Học Lê Văn Trung, và Trung Học Công Lập Tây Ninh, kể: “Trước năm 1975, anh em trong lứa tuổi của tôi đều là sĩ quan hoặc công chức hay làm việc gì đó cho chánh phủ VNCH. Sau 1975, tụi tôi phải đi tù cải tạo của Cộng Sản, và cũng có một số may mắn được ra nước ngoài. Vì thế, trước đây khoảng 30 năm, các anh em cựu học sinh muốn gặp nhau tại hải ngoại là một điều khó khăn. May mắn sau đó có chương trình H.O., nên có một số anh em được sang Mỹ. Rồi lần hồi chúng tôi cũng có vài lần được gặp nhau qua những buổi họp mặt của Hội Đồng Hương Tây Ninh.”
“Tôi định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, nhưng ít khi gặp lại những bạn học cũ của trường trung học Tây Ninh. Trong cuộc sống tha hương, ngày xưa có câu ‘tha hương ngộ cố tri.’ Vì thế hôm nay, khi gặp lại những người bạn học xưa trên xứ người, tôi thấy không còn gì quý bằng,” ông nói.

















































































