Monday, March 18, 2024

Hội Nhiếp Ảnh PSCVN khai giảng lớp nhiếp ảnh 2019

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội nhiếp ảnh PSCVN (Vietnamese Photographic Society of California) vừa khai giảng khóa nhiếp ảnh 2019 miễn phí vào sáng Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng tại trụ sở của Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam, Santa Ana.

Ông Henry Nguyễn, hội trưởng cho biết: “Hàng năm, hội có tổ chức những lớp dạy nhiếp ảnh miễn phí cho những ai thích chơi nhiếp ảnh hay muốn kiếm sống bằng nghề này. Một khóa học gồm ba lớp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Hôm nay, hội khai giảng khóa sơ cấp cho đầu năm mới.”

“Ngoài những học viên mới đến ghi danh học lớp căn bản sơ cấp, còn có một số học viên đã từng học lớp căn bản, nhưng rồi họ lại bẵng đi một thời gian vì công việc làm của họ, và đến bây giờ, họ muốn trở lại với lớp học tiếp tục. Vì thế, ngoài những học viên mới đến ghi danh còn có những học viên cũ đến tham dự, nên số học viên hôm nay có nhiều trình độ khác nhau. Các giảng viên phải vừa hướng dẫn cho những học viên mới và cũng phải vừa hướng dẫn những học viên đã có hiểu biết về nhiếp ảnh đôi chút để phù hợp với khả năng của họ,” hội trường cho biết thêm.

Ban điều hành Hội Nhiếp Ảnh PSCVN trong buổi khai giảng khóa Khóa Nhiếp Ảnh 2019 tại Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về những học viên đã ra trường lâu năm, hội trưởng cho biết: “Hiện nay đã có nhiều học viên đã trở thành những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và sinh sống bằng nghề này, phần nhiều họ ra mở những studio chụp ảnh, một số đi chụp cho các đám cưới, các event, và cũng có một số chụp những ảnh nghệ thuật cho các công ty,… Ngoài ra, cũng có những người thích đi chụp những tác phẩm ngoại cảnh để dự tranh những giải quốc tế.”

Các giảng viên gồm có Joe Keleman, Dean Vu, Hiền Tống Hồ, Thư Huyền, Anh Can, Chị Hân, Loan Vũ và Hiệp Vũ.

Từng là giảng viên đã chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong vấn đề nhiếp ảnh với những học viên mới. Có một số giảng viên đã từng là học viên của những khóa học này, và họ cũng cho các học viên mới hiểu thêm là chụp ảnh rất tốn kém về tiền mua máy ảnh hoặc đi đó đây để săn ảnh. Nhưng bù lại, các học viên sẽ có một kiến thức về chụp ảnh cũng như tìm chọn được thú vui nghệ thuật cho mình.

Các học viên mới tham dự buổi khai giảng khóa Nhiếp Ảnh 2019 tại Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức khóa học, thời gian học gồm chín tháng là trọn khóa, được chia ra làm ba giai đoạn: sơ cấp, trung cấp và cao cấp (cấp nghệ thuật). Lớp sơ cấp sẽ hướng dẫn cho học viên làm quen với chiếc máy ảnh Digital, các loại máy ảnh, các tính năng của mỗi loại máy và đặc biệt là hướng dẫn cho học viên biết chọn lựa loại nào cho thích hợp với mình về cả kỹ thuật lẫn tài chánh và điều kiện sinh hoạt.

Cấp thứ hai, các học viên được hướng dẫn vào kỹ thuật chụp ảnh qua những phần bố cục, ánh sáng, tốc độ để có được tấm hình như ý mình muốn.

Đến cấp thứ ba rất quan trọng. Các học viên sẽ được các giảng viên hướng dẫn cách thực hiện để chụp một tấm ảnh có “hồn.” Rồi sau đó, các học viên nên chọn một chủ đề cho tấm hình để người chụp có thể gửi gắm được tâm tư của mình hay chuyển đến cho người xem một ý tưởng, một lời nhắn, một gợi ý,…

Ngoài ra, hội cũng có tổ chức nhiều cuộc du ngoạn cho mỗi lớp để các giảng viên hướng dẫn việc săn ảnh. Sau mỗi cuộc du ngoạn, học viên phải gửi đến hội hai bức hình coi như bài làm. Những bức ảnh này cũng là để được tuyển chọn vào ngày ra trường cuối khóa học.

Hội trưởng Henry Nguyễn (phải) và cô Jackie Oanh Trần trong buổi khai giảng khóa Nhiếp Ảnh 2019 tại Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam, Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau khi tốt nghiệp, các học viên có thể biết thêm về tầm nhìn nhiếp ảnh (photographic vision), nắm vững cách phơi sáng (exposure), bố cục (composition) hoặc lightroom để điều chỉnh ánh sáng chính xác.

PSCVN được thành lập đến nay đã trên 20 năm do nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần khởi xướng, và có danh xưng là Venus Photography Club với mục đích khích lệ giới nữ tham gia vào ngành nghệ thuật này. Nhưng chỉ ít năm sau, hội đã mở rộng ra đến mọi giới không kể nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, và đổi tên là Hội Nhiếp Ảnh PSCVN.

Số hội viên gia nhập PSCVN đến nay đã lên tới hơn 1,200, thường xuyên liên lạc với hội qua email cá nhân để tiếp tục học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Hàng năm, hội thường tổ chức triển lãm ảnh vào cuối khóa học để giới thiệu với cộng đồng những tài năng mới trong nghệ thuật nhiếp ảnh và cũng là để tạo thêm hứng khởi cho những tân nhiếp ảnh gia.

Anh Khôi Đặng, cư dân Garden Grove, cũng đã từng tham dự với các hội ảnh Việt Nam ở California, nhưng vì công việc làm nên anh đã ngưng hoạt động về nhiếp ảnh một thời gian.

“Hôm nay, tôi trở lại với hội ảnh PSCVN là vì tôi cũng đang có công việc làm liên quan đến vấn đề ảnh nghệ thuật. Lý do vì sau gần năm sáu năm mình không có hoạt động với hội ảnh nữa, nên hôm nay tôi cần đến với hội ảnh để học thêm những kỹ thuật mới về nhiếp ảnh. Thật ra, nghệ thuật nào thì cũng có cái khó để đạt được mục đích, mà điều kiện tiên quyết là mình phải học và còn phải rèn luyện thường xuyên thì những tác phẩm của mình mới được đạt theo ý muốn. Vì thế, tôi mới có mặt hôm nay với hội ảnh PSCVN,” Khôi Đặng tâm tình.

Một trong số học viên đã đoạt những giải quốc tế, trong đó có cô Jackie Oanh Trần, cư dân Westminster, cô cho biết: “Tôi đã bắt đầu học nhiếp với Hội PSCVN từ 2015. Sau đó, những lần triển lãm của hội hàng năm, những bức ảnh chụp nghệ thuật của tôi đều được ban tổ chức cho dự triển lãm, và trong số ảnh của tôi cũng được khách tham dự chọn mua. Và hiện nay, tôi là một trong những giảng viên của Hội Ảnh PSCVN. ”

Cô cho biết thêm, trong cuộc thi Quốc Tế “PSCVN International Photography Competition 2016” do PSCVN tổ chức và có khoảng 1,800 tấm hình màu hoặc đen trắng từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới gửi vào dự thi. Và bức ảnh Milky Way (Giải Ngân Hà) của Jackie Oanh Tran đã chụp tại Dock Congressional Pay được đoạt Giải Chairman Award (Giải Nhất), thể loại: General Color.

Trong số những học viên mới, ông Nguyễn Bảo Trực, cư dân Westminster tâm tình: “Lý do tôi có mặt hôm nay là vì tôi rất thích chụp ảnh, nhưng chỉ biết mua máy ảnh về rồi cứ chụp theo lời hướng dẫn của máy ảnh mà thôi, chưa bao giờ tôi đến dự những lớp dạy về nhiếp ảnh cả, thành ra ảnh của mình chụp thì cũng có ảnh coi được và có rất nhiều ảnh bị hư. Vì thế, tôi quyết định là phải đi học chụp ảnh.” (Lâm Hoài Thạch)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT