WESTMINSTER, California (NV) – Các bà mẹ, từ cụ già tóc bạc phơ cho đến các bà mẹ trẻ, trò chuyện rôm rả trong bầu không khí được hâm nóng trên sân khấu bằng những bài hát về mẹ.
Đó là không khí ấm áp trong ngày “Lễ Của Mẹ” (Mother’s Day), do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, tại nhà hàng Seafood World, Westminster, để vinh danh các bà mẹ.
Khắp khán phòng tràn ngập những đóa hồng đỏ thắm, những câu chuyện trao đổi sôi nổi về con cháu của mình. Có cô chở mẹ đi dự thi trang phục đẹp, lại còn chở theo con nhỏ còn nằm trong xe đẩy, có cả những ông chồng đi cùng vợ cho vui.
Ông Nguyễn Văn Hà, cư dân Irvine, cho biết dù không lái xe được, nhưng năm nào cũng đi dự ngày này với bà xã cho vui.
“Con cái giờ ở riêng hết rồi, lại ở xa nữa nên ít có thì giờ về thăm, chỉ gọi về hỏi thăm và gởi biếu chút quà cho mẹ nhân ngày Mother’s Day thôi,” ông nói.
Bà Cung Nguyễn, cư dân Garden Grove, có con gái lấy chồng ở tiểu bang Florida, vừa sanh con gái đầu lòng.
“Thương con gái quá, có một mình lo cho con nhỏ mới sanh, chưa có kinh nghiệm gì, mẹ chồng mất rồi, chồng lại đi làm tối ngày. Ông bố chồng già người Mỹ ở kế bên đó, nhưng không thể giúp gì được,” bà nói.
“Tôi phải bay qua đó để phụ với con gái, tội nghiệp hai mẹ con nó. Cháu ngoại lại lười bú mấy ngày nay, thấy thương lắm. Hai mẹ con nó nay ốm nhom!” bà cho hay. Hiện bà nhận đưa đón trẻ nhưng “phải nhờ bạn làm thế khoảng ba tháng, chứ không thể để con gái xoay xở một mình,” bà tâm sự.
Anh Phú Trần, từ Georgia về thăm cha mẹ, cho biết: “Bà cụ nhà tôi 83 tuổi rồi. Chín anh chị em trong nhà chỉ mong ngày này tụ tập lại đầy đủ bên mẹ, được ôm hôn mẹ như ngày còn nhỏ là hạnh phúc lắm rồi!”
Anh cho biết mẹ thương anh nhất hồi còn nhỏ, và khoe có đem theo một quyển album vừa in xong, tập hợp tất cả những hình ảnh của mẹ từ hồi còn trẻ ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ.
“Hy vọng mẹ sẽ thích món quà này,” anh nói.
Trong ngày lễ mẹ này, có hai gia đình vinh danh mẹ, gồm có gia đình bà Vũ Bội Tú, và gia đình Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, với nụ cười rạng rỡ của các cụ và các con cháu tề tựu quanh người mẹ, người bà yêu quý.
Màn chờ đợi và sôi nổi nhất trong buổi lễ là phần thi trang phục đẹp cho các cụ bà từ 70 tuổi trở lên. Năm nay có 17 thí sinh, với các loại áo dài, từ cổ điển cho tới cách tân, cả áo dài truyền thống xưa cho đến áo tứ thân khăn mỏ quạ.
Để sự chọn lựa được công bằng, khán giả là ban giám khảo, với kết quả như sau: Á hậu 1 bà Đặng Linh Đa, á hậu 2 bà Nguyễn Thị Thiều (95 tuổi), và hoa hậu là bà Nguyễn Thị Khánh (78 tuổi).
Bà Bernard Lài, 88 tuổi, từ Pháp qua dự, cho biết bà rất vui khi thấy cộng đồng người Việt ở Mỹ quá nhiệt tình trong những dịp lễ như thế này. Sau khi hát tặng hai bài hát tiếng Pháp, bà cho biết sẽ mang những hình ảnh đẹp này về Pháp cho bà con bên ấy xem để thấy không khí sinh hoạt của đồng hương ở Little Saigon mạnh như thế nào.
Bà Mai Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho hay năm nào bà cũng dự ngày lễ này do Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức, niềm vui sẽ mang lại cuộc sống đáng sống và ý nghĩa hơn.
Chia sẻ công việc tổ chức ngày lễ, Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, hội trưởng, nói: “Đây là năm thứ 17 hội tổ chức ngày lễ mẹ để duy trì, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc ta tại hải ngoại. Cộng đồng Việt Nam chúng ta càng ngày càng trở nên lớn mạnh, con cháu chúng ta cũng gặt hái được nhiều thành công trong mọi lãnh vực, một phần nhờ đóng góp của các bà mẹ.”
Bà nói tiếp: “Hội vẫn muốn chia sẻ nỗi ưu tư khắc khoải, lo âu của các bậc phụ huynh là làm sao cho con cháu chúng ta nhận biết và gìn giữ cội nguồn, không phai mờ hình ảnh tốt đẹp của dân tộc. Với quan niệm “Uống nước nhớ nguồn”, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ thường xuyên tổ chức Ngày Hiền Mẫu, biến ngày lễ này thành ngày truyền thồng của người Việt chúng ta, tiếp tục góp tâm sức vào truyền thống cao quý này. Ngày Lễ Của Mẹ để vinh danh các bà mẹ là tấm lòng đầy ý nghĩa.”


















































































































































