Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Lễ hội Xuân đậm bản sắc dân tộc được thành phố Santa Ana tổ chức hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, tại công viên Centennial với hàng ngàn người tham dự, và đây là lần thứ hai Santa Ana tổ chức lễ hội Tết này.

Tại đây, một rừng áo dài đủ các sắc màu của hàng ngàn người đi du Xuân đã tô điểm mùa Xuân rực rỡ khiến cả không gian vui tươi rộn ràng hẳn lên, dù tiết trời se lạnh.
Mở màn ngày hội Tết là múa trống do Đoàn Trống Thiên Ân biểu diễn, âm thanh đầy uy lực vang vọng khắp nơi, báo hiệu mùa Xuân đến, để cây cỏ lá hoa đâm chồi nảy lộc.
Trên sân khấu, các em thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mở màn với nhạc phẩm “Những Lời Chúc Xuân” và “Vui Xuân Trên Phố Bolsa” như một lời khẳng định đầu năm của các em là luôn giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ Việt, nghe lời dạy của ông bà, cha mẹ và thầy cô.

Tiếp theo, toàn thể giới chức thành phố Santa Ana đều tiến lên sân khấu. Bà Valerie Amezcua, thị trưởng Santa Ana, nói lời chúc mừng năm mới toàn thể mọi người. Bà cũng cám ơn những người tổ chức, những đối tác, nghệ sĩ biểu diễn, những đơn vị triển lãm, những doanh nghiệp đã giúp sự kiện này thành công.
Bà nói: “Tết là dịp để tôn vinh các giới chức, là ngày lễ của sự đổi mới, lòng biết ơn và hy vọng cho tương lai. Tết không chỉ là lễ kỷ niệm năm mới, mà còn là sự phản ảnh sống động về di sản văn hóa của Santa Ana, các giá trị của chúng ta, và mối liên kết sâu sắc kết nối tất cả mọi người, bất kể từ đâu đến.”

“Đây là thời gian để gia đình sum họp, để các cộng đồng đoàn kết và cùng nhìn lại quá khứ khi chào đón năm mới đến. Hôm nay, chúng ta không chỉ kỷ niệm các truyền thống của cộng đồng người Việt, mà còn kỷ niệm các truyền thống Tết Nguyên Đán của các nền văn hóa Á Châu khác, cũng như sự đa dạng phong phú khiến Santa Ana trở thành nơi sinh sống tuyệt vời…” bà thị trưởng tiếp.
Tuần tự, các thành viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana đều chúc Tết người dân, trong đó Nghị Viên Thái Việt Phan (Địa Hạt 1), người gốc Việt đầu tiên và duy nhất của Santa Ana, nói bằng tiếng Việt: “Hôm nay có nhiều sắc dân của nhiều cộng đồng tham dự, cùng nhau tìm hiểu phong tục của ngày Tết Nguyên Đán, rất hay. Tết ở Việt Nam rất lớn, nhưng cộng đồng Việt mình ở đây cũng không hề thua kém. Ở đâu trên đất Mỹ có người Việt sinh sống thì ở đó có Tết. Hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối học hỏi về văn hóa và lịch sử của Việt Nam, nhất là hãy đoàn kết cùng nhau phát triển hơn. Trong tương lai, tôi hy vọng giới trẻ Việt có thể ứng cử vào dòng chính càng nhiều hơn nữa để phục vụ cộng đồng nhiều hơn nữa.”

Phần văn nghệ mừng Xuân bắt đầu do Vũ Đoàn Việt Cầm biểu diễn, cho thấy thông qua các điệu múa truyền thống Việt Nam có thể tìm hiểu về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Sứ mệnh của Vũ Đoàn Việt Cầm là bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam thông qua khiêu vũ, mang lại nhiều sắc màu trong văn hóa Mỹ.
Điệu múa của ba miền đất nước, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, từ những cánh đồng rực rỡ của miền Bắc, qua sông biển hào hùng của miền Trung, đến những cánh đồng lúa xanh mướt của miền Nam. Và điệu múa “Âm Sắc Hương Bình” với giọng ca Ý Linh đậm nét văn hóa Huế được giới thiệu đến mọi sắc dân trong dịp lễ hội Tết Nguyên Đán.

Cô Grace Nguyễn Huffman cùng chồng Scott Huffman và hai con nhỏ từ Rossmoor, California, về ăn Tết, cả gia đình đều mặc áo dài truyền thống Việt Nam.
Cô cho hay Tết Việt Nam rất vui, nhất là nghe lại những bài nhạc Xuân ngày trước khiến cô nhớ quê hương rất nhiều. Ở Mỹ đã lâu nhưng không ngờ chồng cô người Mỹ lại thích phong tục tập quán của người Việt, với những món ẩm thực nhẹ nhàng ngày Tết như món thịt kho cuốn bánh tráng với rau sống, rồi đêm Giao Thừa đi chùa cầu nguyện, trẻ nhỏ được lì xì…
Chương trình kéo dài với nhóm VSMS cùng các điệu múa “Xuân Đã Về,” “Mùa Xuân Ơi” và nhóm múa của các học sinh Học Viện Ngôn Ngữ DeMille (trước đây là trường tiểu học DeMille) ở Midway City, đã mang đến một sắc thái Xuân tràn ngập trên sân khấu Santa Ana, cùng với tiết mục múa lân do Đội Lân Qing Wei trình diễn đã khép lại chương trình. [qd]


































































