Văn Lan/Người Việt
COSTA MESA, California (NV) – Hội Tết Sinh Viên Nhâm Dần lần thứ 40, chủ đề “Xuân Sum Họp”, mở cửa chào đón khách đến thăm và khai mạc lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, 5 Tháng Hai, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần.

Dưới sự chỉ huy của trưởng ban tổ chức Nguyễn Phúc Thịnh, cùng phần điều khiển chương trình của hai sinh viên MC Trần Nguyễn Thiên Triều và Nguyễn Thanh Tâm Lê, lễ khai mạc đã thành công trọn vẹn.
Nhằm duy trì truyền thống uống nước nhớ nguồn, Hội Tết Sinh Viên long trọng cử hành lễ ruớc kiệu Quốc Tổ Hùng Vương từ Làng Việt Nam đến sân khấu chính để cử hành lễ khai mạc.
Đi đầu là ông Tiên Chỉ của Làng Việt Nam, kế đến là trống chiên và đoàn cờ. Linh Vị Quốc Tổ Hùng Vương được trang trọng rước trên kiệu Tổ.

Tiếp theo là đoàn quân Đại Việt trong y phục đỏ viền vàng, nối theo là đoàn cờ ngũ sắc và đoàn vệ binh quốc gia trong y phục màu xanh viền vàng. Theo sau cùng là các chức sắc và dân làng cùng đi theo rước kiệu Tổ.
Lễ Niệm Hương cúng Tết vọng bái Tổ Tiên diễn ra khi Hoàng Gia gồm có Vua, Hoàng Hậu, Hoàng Tử, Công Chúa và tùy tùng tiến vào khán đài, đến trước bàn thờ vái bốn lần.
Nghi lễ Niệm Hương do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đảm trách, Giáo Sư Phạm Thị Huê giới thiệu mở đầu là Văn Khấn Quốc Tổ của Giáo Sư Trần Huy Bích.

Ba hồi chiêng trống nổi lên trầm hùng của Bác Sĩ Đinh Thái Sơn và Ngọc Nuôi, qua giọng ngâm của cô Phi Loan, bài Văn Khấn Quốc Tổ cất lên: “Tại Chợ Tết Sinh Viên Việt Nam Nam California, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và toàn thể đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản, thành kính dâng lên Quốc Tổ phẩm vật tinh khiết, hương hoa trà rượu và kính cẩn đọc bài chúc văn…”
Ba hồi chiêng trống nổi lên, các vị cao niên và ban tế lễ thắp hương vái bốn lần. Nghi thức tế lễ chấm dứt, Hoàng Gia và ban tế tiến ra phía trước sân khấu chào khán giả.
Điểm đặc biệt là sau nghi thức tế Quốc Tổ, phái đoàn Hoàng Gia đi về phía Cổng Làng Việt Nam để chúc mừng và thăm hỏi dân làng. Đây là một tập tục khi phái đoàn của vua quan đến thăm dân cho biết sự tình trong ngày đầu năm.

Ông bà Hiếu Nguyễn, cư dân Yorba Linda đi cùng con cháu tham dự Hội Tết Sinh Viên, cho hay lâu lắm rồi mới thấy lại tập tục này.
“Tôi là dân Huế, nơi đặt kinh đô triều Nguyễn, mỗi năm đều có lễ tế cáo trời đất ở Đàn Nam Giao vào mùa Xuân hàng năm, cầu cho mưa thuận gió hòa, phong điều vũ thuận, nhà nhà an vui, điều đó cho thấy các vua chúa ngày xưa cũng biết để ý tới dân chúng, bởi đa số là dân nghèo làm gì có dịp biết đến Hoàng Gia. Cũng như Lễ Tịch Điền, ngày Xuân vua đích thân xuống cày ruộng để khuyến khích mở mang nông nghiệp. Vua quan biết coi trọng chăm lo dân đất nước sẽ thái bình thịnh trị,” ông Hậu chia sẻ.
Từ Singapore hàng năm vợ chồng cô Trinity Hồng Thuận và Peter Tôn Thất Tuấn đều về Nam California ăn Tết cùng gia đình.

“Bao năm nay chúng em đều tham dự Hội Tết Sinh Viên thật hay với nhiều chương trình phong phú, người nào cũng đẹp qua những tà áo dài, nhất là những tâp tục cổ truyền được tái hiện, là những nét đẹp trong văn hóa Việt cần phải giữ gìn. Em luôn mong ước được về mỗi năm dịp Tết để tham dự,” cô Trinity Hồng Thuận nói.
Trong khi đó, cô Phương Lê, cựu nữ sinh Gia Long và là thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Nam California, hàng năm đều đến giúp Hội Tết Sinh Viên cho hay tinh thần văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ được duy trì nếu chính mỗi con dân Việt biết tôn trọng giữ gìn, không chỉ có người Việt mặc áo dài đi dự hội Tết, mà những cô gái các sắc dân khác cũng mặc nữa.

Cô chia sẻ: “Chúng ta nên cùng nhau giúp sức các em, tinh thần dấn thân của các em sinh viên khi được sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và đồng hương sẽ là động lực rất lớn khuyến khích các em tiếp nối giữ gìn hồn dân tộc nơi hải ngoại.”
Tại Quán Thả Thơ, cô Kim Ngân, giám đốc Viện Việt Học, cho hay các em sinh viên góp sức làm Hội Tết không những vì truyền thống của Tổng Hội Sinh Viên mà còn là giữ gìn cội nguồn, qua việc quy tụ nhiều thế hệ cùng nhau tiếp nối giữ gìn nền văn hóa nước nhà.
“Sau mùa dịch bệnh, Hội Tết Sinh Viên với các gian hàng hoạt động trở lại vừa vui Xuân cũng là tiếp tục giữ gìn nề nếp truyền thống này trong cộng đồng, cũng là cách tiếp tục giữ gìn văn hóa, trở về cội nguồn dân tộc, vừa có cơ hội học hỏi nhau, cũng là niềm hy vọng vươn tới tương lai,” cô Kim Ngân bày tỏ.

Giáo Sư Nguyễn Châu, đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, với một lực lượng hùng hậu đến Hội Tết Sinh Viên trình diễn những bài nhạc với những nhạc cụ cổ truyền, cho hay: “Chủ đích của Đoàn là nhắm vào giới trẻ, mà Làng Việt Nam là nơi diễn ra hàng năm với không khí hội Tết, hội Làng, có nhiều sinh hoạt truyền thống, và chúng tôi đóng góp vào để giúp cho giới trẻ, các em sinh viên biết đến, qua âm nhạc truyền thống, đó là nét văn hóa Việt Nam.”
“Hội Tết Sinh Viên luôn chú trọng đến việc giới thiệu và bảo tồn nền văn hóa Việt, và các em sinh viên có mối liên hệ rất tốt với các trường trung học và đại học khắp nơi trong cả nước, có cả những sinh viên thuộc các sắc tộc khác cũng rất muốn giao lưu. Người lớn thì giữ gìn truyền thống, nhưng phát triển thì phải để cho các em,” Giáo Sư Châu chia sẻ.

Đi khắp nơi trong Hội Tết Sinh Viên, ai cũng đều thích thú với những nét độc đáo của văn hóa Việt, với những gian hàng các em nhỏ tập viết thư pháp Việt, với Quán Thả Thơ, với Chùa Một Cột, cùng những cảnh trí của miền quê thanh bình.
Dù đã rời xa quê hương nhưng mỗi khi Xuân về, lòng người con Việt vẫn luôn nhớ về quê nhà với những hình ảnh thân thương, và Hội Tết Sinh Viên bao năm rồi vẫn giữ gìn hồn dân tộc qua tiếng Việt và những tập tục cổ truyền. [kn]
























































































