GARDEN GROVE (NV) – Buổi hội ngộ mừng Xuân Đinh Dậu do Hội Thân Hữu An Ninh Quân Đội QLVNCH tổ chức, diễn ra lúc 11 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Ba, tại nhà hàng Capital Seafood, Garden Grove, trong bầu không khí ấm cúng tình huynh đệ chi binh.
“Sau bảy năm gián đoạn kể từ ngày thành lập hội năm 1990, năm nay chúng tôi được ủy nhiệm đứng ra tổ chức, để các anh em cùng ngành an ninh quân đội có dịp hàn huyên, hội ngộ,” ông Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban tổ chức, mở đẩu bài diễn văn ngắn gọn, chào mừng mọi người.

Ông Thái giới thiệu cựu Thiếu Tá Nguyễn Duy Hiền, chánh văn phòng Cục An Ninh Quân Đội QLVNCH, nói sơ lược về lịch sử của ngành an ninh quân đội.
“Thoát thai từ quân đội Pháp, lúc đầu Nha An Ninh Quân Đội được mệnh danh là Nha Tổng Giám Đốc An Ninh Quân Đội, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Sau đó QLVNCH được cải tổ, cơ chế này được sát nhập vào Bộ Tổng Tham Mưu cùng với các nha sở chuyên môn khác,” ông Hiền nói.
“Sau cùng được đổi thành Cục An Ninh Quân Đội, trực thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị,” ông nói thêm.
Ông cho biết: “Những hoạt động chuyên môn của chúng tôi là nhận lệnh trực tiếp từ Phủ Tổng Thống, tổng trưởng Quốc Phòng, Tổng Tham Mưu Trưởng hay từ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.”
Theo ông Hiền, nhiệm vụ của an ninh quân đội, gồm phản tình báo, tức chống gián điệp và binh vận, chống nội tuyến trong hàng ngũ QLVNCH, cũng như trong các cơ sở quốc phòng; phòng gian bảo mật, tức phản phá hoại, bảo vệ cơ sở, và điều trần an ninh cho các lãnh đạo; giám sát tinh thần về các vi phạm quân phong quân kỷ.
“An ninh quân đội còn có những hoạt động mà bên ngoài không biết. Có thể nói, an ninh quân đội như một đóa hồng nhung, mọc trong rừng, chỉ có mình biết giá trị và công dụng mà thôi,” ông cựu chánh văn phòng nói.
Ông cho biết chức vụ và danh tánh các vị lãnh đạo ngành an ninh quân đội trong quá khứ gồm Trunng Tướng Trần Văn Đôn, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân, Thiếu Tướng Đỗ Mậu, Thiếu Tướng Lâm Quang Viên, Đại Tá Trang Văn Chính, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Đại Tá Trần Văn Thăng, và Chuẩn Tướng Vũ Đức Nhuận.
“Về nhiệm vụ đặc biệt, chỉ có nội bộ anh em quý mến nhau. Bên ngoài thường ngộ nhận về chữ ‘an ninh,'” ông hiền nói thêm.
Chương trình được tiếp tục với phần bầu ban chấp hành mới, vì ông Nguyễn Long Hải, hội trưởng, do tuổi già, sức yếu, cần nghỉ ngơi.
“Tôi đề nghị anh Nguyễn Hồng Thái làm hội trưởng, vì anh từng thay tôi điều hành các hoạt động của hội trong nhiều năm qua. Hội phó và thủ quỹ thì tùy anh ấy chọn người cộng tác,” ông Hải nói.
Mọi người giơ tay đồng ý và ông Thái được bầu làm hội trưởng, thay thế ông Nguyễn Long Hải.
Hai người khác được bầu là ông Mai Đức Lễ (phó nội vụ kiêm thủ quỹ) và ông Nguyễn Hữu Ngật (phó ngoại vụ).
Tiếp theo là phần phụ diễn văn nghệ do ban nhạc Michael Văn Thế Mỹ, MC Hoàng Trang, bà Mai Tuyết Hương và phần văn nghệ cây nhà lá vườn do một số hội viên đóng góp.
Bà Mai Tuyết Hương, phu quân cũng thuộc ngành an ninh quân đội, mở đầu trình bày bài hát “Cho một người nằm xuống,” và một bài hát tiếng Anh đầy xúc cảm.
Cựu Đại Úy Đào Hữu Di trình diễn bài “Cám Ơn” của nhạc sĩ Đăng Khánh.
Cựu Trung Tá Huỳnh Hữu Nam, 84 tuổi, chỉ huy trưởng Khu An Ninh Quân Đội Chiến Thuật Tiền Giang, ngồi phía dưới nghe hát, giơ tay qua lại, nghiêng người theo điệu nhạc, tỏ vẻ đắc ý.
Người tham dự, ngồi cùng bàn, cho biết ông Nam là chú ruột của ca sĩ Duy Khánh.
Trong phần hàn huyên, ông Hải, 79 tuổi, chia sẻ với nhật báo Người Việt: “Đối với tôi, điều vui nhất là đi đâu cũng được gặp lại các anh em. Anh em biết tôi nhiều, vì ngày xưa tôi là phụ tá trưởng phòng huấn luyện. Tôi dạy học.”

Ông Nguyễn Duy Hiền, cựu hội trưởng sáng lập, năm nay 84 tuổi, chia sẻ: “Tôi không sao quên được khi xuống tàu. Ngày 29-30 Tháng Tư, Sài Gòn hỗn loạn. Ông Dương Văn Minh đầu hàng, tôi khóc. Qua đến Mỹ ai cũng làm việc vất vả, nhớ lại thương anh em bị kẹt lại quá nhiều.”
Cựu Trung Tá Đỗ Văn Bằng, 84 tuổi, cư dân Irvine, tâm sự: “Đối với tôi, buồn nhất là phải rời đất nước ra đi và thương cảm cho các anh em trong ngành bị hành hạ khốn khổ nhiều năm trong ngục tù cộng sản.”
Cùng tham dự còn có cựu Trung Tá La Trinh Tường, khóa 9 Thủ Đức, phục vụ binh chủng Nhảy Dù, và cựu Trung Tá Vũ Trọng Mục.
Một người khác, ông Quan Văn Kính, 70 tuổi, vừa từ Texas dọn về California, cư ngụ ở Santa Ana, vui cười chia sẻ: “Tôi là cháu mấy mươi đời của Quan Công. Khi con là thiếu úy, phục vụ ở ty Phú Bổn, quận Thuận Mẫn, phục vụ dưới quyền Thiếu Tá Nguyễn Xuân Hoàng, khóa 17 Võ Bị Đà Lạt.”
“Giây phút trình diện Đại Úy Trương Thanh Nhàn, đơn vị trưởng đầu tiên, ông gọi tôi là ’em’ khiến tôi cảm động quá. Cấp chỉ huy mà không màng đến cấp bậc. Tôi bị Việt cộng bắt ngày 17 Tháng Ba, 1975. Mãi đến năm 1994 tôi mới qua Mỹ diện HO 21,” ông Kính kể một hơi.
Anh Micheal Thế Mỹ, trưởng ban nhạc, cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, hưởng ứng xin đóng góp ban nhạc hàng năm để ủng hộ cho hội, vì cảm nhận được sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh cựu quân QLVNCH. Anh cũng trình diễn bài “Nếu có yêu tôi” của nhạc sĩ Trần Duy Đức, phổ thơ Ngô Thụy Miên.
Ông Hồ Ngọc Minh Đức, cựu hải quân trung úy khóa 1 OCS, cho biết ông từng phục vụ ngành an ninh quân đội của Hải Quân QLVNCH, và kêu gọi mọi người tham dự kỷ niệm ngày 30 Tháng Tư sắp tới.
Nha An Ninh Quân Đội được thành lập cùng lúc với Bộ Tổng Tham Mưu của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam vào đầu Tháng Năm, 1952. Nha này khi ấy trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu với vị giám đốc đầu tiên khi ấy là Thiếu Tá Trần Văn Đôn. Tới cuối năm 1953, Trung Tá Đôn được cử làm tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham Mưu. Đại Tá Mai Hữu Xuân, nhân viên cao cấp của ngành Cảnh Sát-Công An mang cấp bậc đồng hóa, thay thế. Điều này chứng tỏ ngay khi thành lập, nha này đã được chú ý đặc biệt.
Ngành an ninh lúc ấy không có hệ thống hàng dọc, các cơ quan và đơn vị tuỳ theo sự tín nhiệm đề cử sĩ quan an ninh để hoạt động với trách nhiệm của đơn vị trưởng. Báo cáo về nha trung ương các tin tức về an ninh nhân sự và đơn vị. Tới cuối năm 1954, để phụ trách an ninh toàn lãnh thổ, các đại đội được thành lập tại các quân khu. Mỗi quân khu tuỳ theo tầm mức quan trọng được phép thành lập từ hai đến bốn đại đội và được duy trì đến giữa năm 1955 rồi giải tán.
Sau đó, ngành an ninh quân đội được cải tổ và bắt đầu có một hệ thống hàng dọc từ trên xuống dưới. Tất cả các đơn vị chỉ huy quân đội đều có Phòng 2 hoặc Ban 2, phụ trách về an ninh trong đơn vị của mình.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2017








































































































