Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương mừng Chúa Giáng Sinh qua chủ đề “Lý Do Chúa Giáng Sinh” tại Thánh Đường Little Saigon, Westminster, do Hội Thánh Little Saigon tổ chức vào tối Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai.

Mục Sư Lê Minh, quản nhiệm hội thánh, cho hay: “Năm nay sau ba năm đại dịch COVID-19, cám ơn Thiên Chúa đã cho hội thánh dù có một số người mắc phải nhưng ai cũng qua khỏi, và cũng cám ơn Chúa đã cho vượt qua được sự khủng hoảng khắp nơi trên thế giới, và cũng để con cái Chúa vui vầy cùng nhau trong ngày trọng đại này.”
Để bắt đầu, bài “Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát” do Ban Hát Lễ cùng nhau hát ca khai lễ.
Phần quan trọng nhất với chủ đề “Lý Do Chúa Giáng Sinh” trong Sứ Điệp Giáng Sinh do Mục Sư Lê Minh trình bày để mọi người cùng suy niệm: “Có nhiều người trong tối hôm nay có chương trình đi chơi, hoặc mời bạn bè tới nhà để ăn nhậu, mừng Chúa Giáng Sinh! Đó là mục đích mà họ hiểu được lý do Chúa Giáng Sinh để họ có được một dịp nghỉ ngơi ăn nhậu, và cũng có nhiều người hôm nay sửa soạn đi Las Vegas. Có nhiều lý do đem lại gánh nặng cho nhiều người, như tặng quà Giáng Sinh. Ở đây có thể tặng quà dễ dàng nhưng ở Việt Nam khi Giáng Sinh đến với nhiều người là một gánh nặng khi phải tặng quà, nếu không có quà cho cấp trên của mình thì sang năm khó mà thăng tiến.”

“Vì vậy nên nhiều người nhận ra rằng Giáng Sinh đến với họ là một gánh nặng, nhưng với mỗi chúng ta thì lý do Chúa Giáng Sinh đã được ghi trong lời của Chúa, và mọi người cùng đọc trong Kinh Thánh, Giăng (Jn.) 3:16-17: ‘Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.’”
“Đó là lý do mà Chúa đã Giáng Sinh, vì Chúa yêu chúng ta và đã ban Con một của Ngài và Chúa đã nói rõ rằng hầu những ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tối hôm nay chúng ta có mặt ở đây để thờ phượng Chúa Giáng Sinh, mong ước rằng quý ông bà và anh chị em hãy đến với Chúa, để chúng ta được sự sống đời đời,” vị mục sư giảng.
“Chúng ta có mặt tại đây để học về đề tài ‘Lý Do Chúa Giáng Sinh.’ Có nhiều lý do nhưng chúng ta tập trung vào hai điểm chính: Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta, khi đã ban Con một của Ngài để đến với nhân loại và chết cho chúng ta là người có tội được sống, Đấng Christ đã chết để trả món nợ tội lỗi của chúng ta. Quý vị là những người đã có Đức Tin nơi Chúa, hãy giữ vững niềm tin này, cảm ơn và đến với Chúa. Lý do thứ hai là Chúa Giáng Sinh để cứu chúng ta,” mục sư nói.

Đặc biệt trong vở nhạc kịch “Câu Chuyện Giáng Sinh” do các em Ban Thanh Niên trình diễn, được cô April Voong dàn dựng rất công phu và luyện tập cho các em từ hơn một tháng trước, và các em rất tích cực tập luyện để trình diễn trên sân khấu. Tuy có nhiều bài hát được trình tấu cùng lúc, nhưng các em vẫn trình diễn nhịp nhàng, nhận được tràng pháo tay khen ngợi.
Nói với nhật báo Người Việt, Mục Sư Lê Minh cho biết: “Tôi sinh ra trong gia đình theo đạo thờ cúng ông bà mà người Việt mình thường nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người làm lành lánh dữ, nhưng không có đạo nào mà đấng giáo chủ đã chết thay cho chúng ta được sống. Người Việt mình nói một đời làm lành, lành chưa đủ, mà chỉ cần một điều ác là ác có dư. Mình đã là con người tội lỗi thì không thể nào trở nên tốt được, và Chúa đã yêu thương chúng ta, Chúa đã đến và hy sinh.”
Ông kể tiếp: “Tôi đi vượt biên bằng chiếc ghe rất nhỏ, chỉ có 6.5 mét, trong đó có 17 người và năm em nhỏ. Đi tới vịnh Thái Lan, lúc sắp chết tôi chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ mình. Khi tới Thái Lan tôi cũng sinh hoạt trong nhà thờ và gặp những thiện nguyện viên trẻ người Mỹ đến dạy học và giới thiệu Chúa đến với người Việt.”

“Khi đến Mỹ tôi nghĩ rằng phải đi làm để có tiền giúp đỡ gia đình, dù lúc bấy giờ đã tin Chúa và nghĩ rằng mình sẽ dấn thân làm một sứ giả cho Chúa. Tôi nghĩ Chúa đã giúp mình. Nếu Chúa không cứu tôi trên biển thì tôi không thể trở thành như ngày nay. Thế là tôi trở thành mục sư, sau khi học và được làm mục sư giáo sĩ tại Tustin, sau đó giáo hội đưa tôi về đây tới giờ,” Mục Sư Minh chia sẻ.
Cô Tố Đình Hứa, đại diện một gia đình gồm cha mẹ và hai con đều tin Chúa, cho hay: “Em được biết và đến với Chúa là vì bên chồng có đạo, nhưng cuộc sống ở Mỹ cần một niềm tin nơi Đấng Cứu Rỗi cho cuộc sống đời sau của mình. Thực ra với sức lực con người mình không thể làm được mọi việc mà cần phải có Đấng Toàn Năng giúp mình. Khi đi theo mẹ chồng vô đây, em cảm thấy tin nhận Chúa là người sẽ cứu mình, và biết rằng khi mình biết tin Chúa thì cuộc đời sau này mình được lên Thiên Đàng, chứ không thể nào không biết mình sẽ về đâu.”
“Tin Chúa thì sẽ làm được những gì Chúa dạy, như những điều ngoài đời, đối nhân xử thế phải làm sao, thương yêu con người ra sao, tất cả những gì Chúa dạy em học được rất nhiều. Những khi đến với Chúa em thấy cuộc sống rất bình an, nếu không giải quyết được, em đều cầu nguyện, tự nhiên Chúa cho biết cách giải quyết, dù lớn nhỏ như thế nào. Chẳng hạn như khi mới qua Mỹ, cuộc sống của gia đình em không có gì nhưng sau bao nhiêu năm chúng em yêu mến Chúa, làm việc và hầu hạ Chúa, bây giờ chúng em đều có những gì căn bản cần có. Gia đình chúng em đều tin Chúa và hầu việc Chúa, như chồng em đánh trống, em trong ca đoàn, con gái em lúc trước cũng đánh đàn và con trai thì đánh guitar,” cô chia sẻ.

Anh Timmy Hứa, chồng cô Tố Đình Hứa, cho biết: “Gia đình em thì đạo dòng, khi ông nội là mục sư, lúc xưa theo ông nhưng không biết Chúa nhiều, sau thời gian đi nhà thờ nghe lời giảng tìm hiểu thì thấy quả đúng là Chúa rất yêu thương con người. Điều này tự phát sinh và mỗi ngày niềm tin càng lớn mạnh, cả gia đình em đều đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật, nghe lời giảng ngày càng thấm nhiều hơn.”
Một em nhỏ, Tanya Phan, cho biết lý do khi biết và tìm đến Chúa là vì: “Ngày xưa còn ở Việt Nam, ông ngoại đi vượt biên, biết đến Chúa nên giới thiệu cho em cũng biết và tin nhận Chúa. Lúc đó em có nhiều tội lỗi, xét thấy phải cần tìm đến Chúa để thấy trong lòng luôn được bình an, có những lúc khó khăn, em có thể hỏi han và được Chúa hướng dẫn để mình không đi sai lối.”
Cô ĐặngThu Hồng, từ Canada về, cho hay: “Tôi qua đây thăm con gái và được người bạn giới thiệu tới hội thánh này. Tìm hiểu tình yêu của Chúa Giêsu trong thời gian rất lâu, đến một lúc tôi cảm nhận được là tôi cần có Chúa trong đời sống, thế là tôi tin nhận Chúa.”
Sau Thánh Lễ Giáng Sinh, hội thánh có phát quà cho các em nhỏ. Mọi người cùng nán lại trò chuyện tâm tình chia sẻ trong gió lạnh tràn về, gợi nhớ đêm huyền diệu năm xưa khi Chúa giáng trần. [qd]


















































































































































