Saturday, May 18, 2024

Hội Thánh Orange County tổ chức Thánh Nhạc Giáng Sinh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Orange County (OC) cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và truyền giảng tại Hội Thánh OC, Santa Ana.

Trưởng lão Lê Quang Thắng, thay mặt ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người, và ước mong tiếng nhạc lời ca tôn vinh Chúa được còn mãi trong lòng của khách mời và các tín hữu đến dự.

Ông nói tiếp: “Trong nỗi vui mừng chào đón buổi lễ cuối năm, đặc biệt là lễ tưởng niệm ngày Chúa Jesus giáng trần, xin tất cả hãy hướng lòng mình về một đêm thánh xa xưa, nơi mà đức Chúa Jesus đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển xuống thế gian để hy sinh, gánh vác tội lỗi cho nhân loại, và làm trọn chương trình cứu rỗi loài người của đức Chúa Trời.”

Mở đầu cho chương Thánh Nhạc, mọi người cùng đứng lên hát bài “Phước Cho Nhân Gian” trong phần Thánh Ca Khai Lễ. Và phần Cầu Nguyện Khai Lễ, do Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm Hội Thánh OC làm chủ lễ.

Ca đoàn của Hội Thánh OC đồng ca bài “Tôn Vinh Vua Trời”, trong buổi Hội Thánh Orange County tổ chức Thánh Nhạc Giáng Sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Kính lạy đức Chúa Trời là Chúa toàn năng. Đêm nay, chúng con tụ hợp trong ngôi thánh đường này để kỷ niệm sự giáng trần của đức Chúa Jesus cách đây hơn 2000 năm. Chúng con cúi đầu trước mặt Chúa để tạ ơn Ngài. Vì tình yêu thương mà Chúa đã lìa bỏ thiên đàng xuống trần giới này để cho chúng con có một lối thoát ra khỏi tội lỗi; để cho chúng con có được cuộc sống mà Chúa đã hứa ban cho chúng con là con của Ngài.”

Tiếp đó, bài thánh ca “Phút Nhiệm Mầu” do Khánh Niệm độc tấu Hạ Uy Cầm.

Để kỷ niệm Chúa Jesus đã giáng thế trong đêm Giáng Sinh và Ngài đã sống đến muôn đời trong lòng mọi người, bài “Con Trai Của Mari” được tiếp nối với tiếng hát của Michael và ban Sharon.

Để tâm hồn bạn được nhẹ nhàng, bắt đầu từ bây giờ, tất cả khó khăn sẽ tan biến, đó là lời giới thiệu của bài hát “Bạn Hãy Hưởng Một Giáng Sinh Nhỏ” với tiếng hát của Jared Warren.

Trong bài “Ngọn Đèn Hy Vọng” do ban Thiếu Nhi và Thiếu Niên trình diễn qua lời giới thiệu: “Ánh sáng hy vọng đã thắp sáng lên âm u sầu thảm, mỗi người một ngọn nến hãy đến với nhau cùng thắp sáng lên để mừng Chúa giáng trần. Cho đến một ngày ánh sáng sẽ bùng lên để xua tan mọi bóng đêm.”

Chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh được tiếp nối với những bài “Ngôi Sao Đã Thấy Gì”, do ban Thiếu Nhi và Thiếu Niên trình diễn; bài “Đêm Thánh” do Diễm Kiều Jazlyn Warrant hát; bài “Tôn Vinh Vua Trời” do ca đoàn của Hội Thánh Orange County đồng ca; bài “Đó Là Giáng Sinh Với Tôi” do ban Sharon đồng ca.

Ca sĩ Vân Khanh (phải) và ca đoàn đồng ca bài “Chuông Reo Vang”, trong buổi Hội Thánh Orange County tổ chức Thánh Nhạc Giáng Sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp đến là phần Sứ Điệp, do Mục Sư Dương Quốc Tùng thuyết giảng, với chủ đề “Ba Vua từ Đông Phương tìm đến nơi Chúa giáng trần.”

Chương trình Thánh Nhạc được tiếp tục với bài “Chúa Xuống Dương Trần,” do ca sĩ Vân Khanh hát, hai bài kết thúc chương trình gồm “Hallelujah” và “Liên khúc “Chuông Reo Vang” do Vân Khanh và ca đoàn Hội Thánh Orange County đồng ca.

Tín hữu Trần Thị Mai Lan, cư dân Irvine, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2012, tín hữu của Hội Thánh OC gần bảy tháng, cho hay: “Tôi thường xuyên xem đài truyền hình Việt Nam ở đây. Có một hôm, tôi xem được chương trình rất bổ ích đó là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Rồi từ đó, tôi cứ theo dõi chương trình này hàng tuần trong khoảng  gần năm năm. Tôi thấy Mục Sư Dương Quốc Tùng rao giảng mọi lời của Chúa ban trong kinh thánh qua những lời đơn giản, dễ hiểu và bổ ích. Sau đó, tôi mới quyết định để trở thành một tín hữu của Hội Thánh OC.”

Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm Hội Thánh OC thuyết giảng về sự ra đời của Chúa Jesus, trong buổi Hội Thánh Orange County tổ chức Thánh Nhạc Giáng Sinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nha Sĩ Tạ Công Hải, trước đây định cư ở Cerritos, tín hữu của hội thánh này đã trên 15 năm. Sau khi tốt nghiệp, ông  làm việc ở tiểu bang Washington. Ông nói: “Hàng năm, tôi đều về với hội thánh trong dịp Lễ Giáng Sinh, vì gia đình cha mẹ anh chị em của tôi vẫn còn ở đây, và Hội Thánh OC là một gia đình thứ hai của tôi trong vấn đề thờ phượng Chúa. Ở tiểu bang Washington tôi cũng có đi nhà thờ của hội thánh người Mỹ thường xuyên, vì vợ của tôi là người Mỹ. Nhưng đối với tôi, hội thánh của người Việt Nam mình có truyền thống đặc biệt hơn, nên năm nào tôi cũng đưa vợ con tôi xuống mừng Lễ Giáng Sinh với các tín hữu của Hội Thánh này.”

Sau lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng, là phần phát quà Giáng Sinh cho các trẻ em.

Cuối cùng, ban tổ chức mọi người buổi ăn tối thân mật. (Lâm Hoài Thạch)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT