Văn Lan/Người Việt
Midway City, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương đến dự Lễ Tạ Ơn, chủ đề “Tạ Ơn Chúa,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City tổ chức tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, thành phố Midway City vào chiều Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một.

Mục Sư Lê Khắc Hồng, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Midway City nói lời cám ơn tất cả con cái của Chúa ở khắp nơi xa gần về nhà của Chúa chiều hôm nay, kính chào tất cả bạn hữu và các vị khách mời: “Chúng ta có mặt nơi đây với tấm lòng biết ơn Chúa, vì nếu chúng ta không thở thì giờ này chúng ta không có mặt ở đây. Hơn thế nữa Chúa còn chăm sóc, lo liệu cho chúng ta mọi điều trong năm qua cơn ăn áo mặc gia đình ấm êm, cả hội thánh cùng nhau hiệp lại dâng lên lời tạ ơn Chúa.”
Phần Ca Ngợi Chúa được mở đầu với hai bài thánh ca ngợi Chúa “Thánh Chúa Thành Tín,” và “Lạy Cha Yêu Thương,” do ban thờ phượng và hội chúng đồng ca.

Mục Sư Văn Đài cầu nguyện khai lễ: “Chiều hôm nay, ở mỗi nơi mỗi chỗ chúng con đều kính dâng chương trình thờ phượng, xin Chúa vui nhận với những tấm lòng biết ơn này của chúng con, và ban phước trên mỗi chúng con để sau khi dự lễ trở về, biết được tình yêu của Chúa để chúng con sống tiếp tục đẹp lòng Chúa, danh Chúa được tôn cao.”
Tiếp đến, các em thiếu nhi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City tôn vinh Chúa qua bài hát “There is a Redeemer.”
Phần Kinh Thánh Đối Đáp, cả hội chúng cùng đọc Thi Thiên – Psalm 103. Sau đó, ban nam giới và phụ nữ cùng hát ca ngợi Chúa trong bài “Dâng Lời Cảm Tạ.”

Trong Sứ Điệp Thánh Kinh, Thi Thiên 103: 1 – 5, với đề tài “Lý Do Để Cảm Tạ,” Mục Sư Đặng Ngọc Báu giải bày trong năm đoạn Kinh Thánh, chủ yếu nhắc nhở tín hữu ca ngợi và biết ơn Chúa trong mùa Lễ Tạ Ơn.
Bà Vũ Bạch Cúc, cựu giáo sư Gia Long, phụ trách “Nhóm Kona Kai Học Kinh Thánh,” cho hay đầu năm 2024, bà có mời một số tín hữu đến nhà bà để học Kinh Thánh. Và Mục Sư Lê Khắc Hồng, quản nhiệm Hội Thánh Midway City đã thường xuyên hàng tuần đến giảng dạy Kinh Thánh cho nhóm.

Bà tiếp: “Nhóm Kona Kai Học Kinh Thánh,” gồm một số tín hữu ở Kona Kai Mobile Home và một số tín hữu ở Hội Thánh Tin Lành Midway City họp lại lúc 10 giờ 30 mỗi sáng Thứ Hai để học Kinh Thánh với nhau, do các vị mục sư thay nhau đến hỗ trợ giảng dạy.”
Bà kể: “Nhóm này lúc đầu chuyên tâm học Kinh Thánh với nhau tại nhà chúng tôi, do Mục Sư Lê Khắc Hồng chuyên tâm đến vào lúc 3:30 chiều Thứ Tư hàng tuần để hướng dẫn Kinh Thánh. Sau đó cùng dùng bữa trưa đơn sơ với nhau.

Bà giải thích thêm, “Chữ Kona có chữ K đầu có nghĩa là Kính Yêu Chúa. Và chữ Kai cũng có chữ K đầu, có nghĩa là có lòng Khiêm Nhường, và mọi người đối xử với nhau với lòng khiêm nhường và kiên nhẫn trong cách cư xử với nhau một cách tử tế, rất yêu thương nhau. Như vậy trong nhóm phải luôn Kính Chúa Yêu Người, luôn yêu thương và đầy lòng tha thứ và kiên nhẫn đối với nhau.”
Phần Ca Ngợi Chúa được tiếp nối với bài Ca Ngợi Chúa “Ơn Giêsu” do ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đồng ca. Sau đó, tín hữu Thiên Hương ngâm bài thơ “Tạ Ơn Chúa,” và tín hữu Hữu Nghĩa hát bài “Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh.”

Sau cùng là những bài nhạc ca ngợi Chúa “Cám Ơn Ngài,” do ca đoàn của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Midway City và hội chúng cùng hát. Cuối cùng là Mục Sư Nguyễn Ánh chúc phước trước khi hội chúng họp mặt chung vui trong bữa tiệc tối.
Theo Mục Sư Văn Đài, ơn cha mẹ ông bà tổ tiên, ơn thầy cô, ơn tổ quốc, ơn tạo hóa và bảo tồn, ơn cứu chuộc, mỗi chúng ta cần phải biết ơn và tạ ơn qua lời nói và việc làm. Nhưng có một ơn vĩ đại trường tồn cho toàn thể nhân loại, đó là Tạ Ơn Đức Chúa Trời. [kn]






















































































