Lâm Hoài Thạch/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo tín hữu và đồng hương đến dự Lễ Tạ Ơn, chủ đề “Tạ Ơn Chúa,” do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City tổ chức tại nhà thờ Vietnamese Alliance Church, thành phố Midway City vào trưa Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một.

Mục Sư Văn Đài, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Midway City nói: “Chúng ta đang bước vào ngày Lễ Tạ Ơn. Toàn thể nhân dân Hoa Kỳ chọn ngày Thứ Năm, tuần cuối của Tháng Mười Một để sum họp gia đình hay tại nhà thờ để cùng nhau dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban phước lành cho chính mình; gia đình; bà con thân thuộc; hội thánh và quốc dân được sống còn, sau những ngày tháng đầy thách thức.”
“Lễ Tạ Ơn năm nay có nhiều biến cố xảy ra: Kinh tế suy sụp, đạo đức suy đồi, tai nạn xảy ra như động đất, sóng thần, bão lụt, bão lửa đã thay đổi nhiều lãnh vực của thế giới và ngay tại Hoa Kỳ. Chúng ta là những người được Thiên Chúa gia hạn sống còn, đã chứng kiến và suy nghĩ đến những cảnh đau thương trên báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet, nói lên lòng gian ác của con người đã hành động mọi nơi trên thế giới. Điều đó nói lên sự chóng qua của đời sống, dầu có thế lực, văn minh giàu có đến đâu cũng chỉ là tạm bợ mà thôi,” mục sư nói thêm.

Phần Ca Ngợi Chúa được mở đầu với hai bài thánh ca “Thánh Chúa Thành Tín” và “Lạy Cha Yêu Thương” do mọi người đồng hát.
Mục Sư Văn Đài dâng lời cầu nguyện khai lễ: “Chúa đã đón chúng con suốt trong năm qua. Chúng con cám ơn Chúa vì ngài đã từ trời giáng thế làm người để tìm và cứu rỗi chúng con. Chúng con vẫn biết chúng con là tội nhân trước mặt của Chúa Trời, nhưng ngài yêu thương chúng con, ngài đến để tìm và thiết tha cứu rỗi chúng con…”

Phần Ca Ngợi Chúa được tiếp nối với bài “Đếm Bước Chúa Ban,” do ca đoàn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và mọi người cùng hát, và bài “Give Thanks” do Ban Thiếu Nhi đồng ca. Sau đó, tín hữu Thiên Hương ngâm bài thơ “Tạ Ơn Chúa.”
Sau cùng là những bài nhạc “Dâng Lời Cảm Tạ,” “Với Lòng Biết Ơn,” và “Cảm Tạ Ơn Ngài” do ca đoàn của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đồng hát.

Trong phần Sứ Điệp Thánh Kinh, qua chủ đề “Cảm Tạ, Chúc Tụng Danh Chúa,” Mục Sư Đoàn Ngọc Thạch giảng: “Chúng ta không quên các ân huệ của Chúa, nhưng chúng ta phải có tấm lòng để trả ơn. Chúng ta biết mọi điều Chúa đã làm cho chúng ta mà chúng ta tạ ơn Chúa không có tấm lòng thì đó là vô nghĩa trước mặt của Chúa. Vì Chúa cần tấm lòng hơn là của lễ. Thời Cựu Ước, của lễ đi trước tấm lòng đi sau. Nhưng thời Tân Ước, Đức Chúa Giê-Su là của lễ chỉ để đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên đòi hỏi chúng ta phải đến với Chúa trong sự cảm tạ là tấm lòng của chúng ta.”

Mục Sư Bùi Minh Quan, phụ tá mục sư quản nhiệm hội thánh, nói: “Chương trình Tạ Ơn Chúa là để cho các tín hữu có dịp tạ ơn Trời đã ban phước cho mình, cũng là dịp cho mọi người tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta được định cư tại xứ sở này, và cho cộng đồng người Việt có cơ hội được sinh hoạt với nhau trong mái ấm gia đình, xã hội và biết yêu thương lẫn nhau.”

Tín hữu Vũ Quang Quý, thành viên trong Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nói: “Cám ơn Chúa đã cho hội thánh mở rộng được nhà Chúa để cho đồng hương xung quanh đây có nơi thờ phượng Chúa. Chúng tôi cũng cảm tạ ơn Chúa đã ban phước cho các mục sư trong hội thánh có dịp để mở mang cơ sở để rao giảng lời của Chúa dạy.”
Tín hữu Nguyễn Thanh Tuyền, trưởng ban ẩm thực, cô cho biết là ban ẩm thực đã chuẩn bị trên 200 phần ăn cho các tín hữu và khách mời đến dự.

Cô chia sẻ: “Theo lời Chúa gọi nên tôi đã trở thành tín đồ của hội thánh này đã hơn 20 năm qua. Đối với những tín đồ Tin Lành, thì lúc nào chúng tôi cũng có niềm tin Chúa, vì ngài đã cứu rỗi và cho chúng ta có cuộc sống yên bình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Lễ Tạ Ơn cũng là dịp để cho chúng ta cảm tạ ơn ngài.”
Mục Sư Lê Ngọc Quang nói: “Nhờ Chúa yêu thương, nên tôi được sống tại đất nước Hoa Kỳ đã trên 40 năm. Chúng ta đã là con cái của Chúa, dù cho sống trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải kính trọng và tạ ơn Chúa, vì ngài đã ban cho chúng ta cuộc sống hằng ngày cũng như vượt thoát được mọi khó khăn. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tạ ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ, và tạ ơn đất nước Mỹ đã cho chúng ta có cuộc sống như hôm nay.”

Nói về ơn của Đức Chúa Trời, theo Mục Sư Văn Đài, ơn cha mẹ, ơn thầy cô, ơn tổ quốc, mỗi chúng ta cần phải biết ơn và tạ ơn qua lời nói và việc làm của chúng ta. Nhưng có một ơn vĩ đại trường tồn cho toàn thể nhân loại, đó là ơn Đức Chúa Trời. [kn]



















































































































































