Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thánh Việt Nam Victoria Church Nam California tổ chức lễ Tạ Ơn 2022 tại Kim Vân Place trên đường Westminster, thành phố Garden Grove, vào tối Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một.

Mục Sư Kim Vân cho biết: “Lễ Tạ Ơn cho nhân loại cảm tạ Chúa đã cho sự sống còn, bình an, vì đã vượt qua nạn đại dịch trong ba năm vừa qua. Đồng thời cũng dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn ngài. Nhân dịp này, ban tổ chức có mời một số đồng hương ngoại đạo và các tín hữu đến để chung vui, cầu nguyện và tạ ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt ly hương được sống an bình trong vòng tay Thiên Chúa tại đất nước Mỹ.”
“Tại Hoa Kỳ, lễ Tạ Ơn thường mang tính cách của việc đoàn tụ gia đình với bữa ăn nấu bằng gà tây rất thịnh soạn và ấm cúng. Ngày lễ này cũng là dịp để người ta suy tư về niềm tin tôn giáo khi đến nhà thờ cầu nguyện, và có nhiều gia đình tổ chức ăn mừng lễ Tạ Ơn tại nhà với đông đủ ông bà, cha mẹ và con cháu đến dự,” mục sư cho biết thêm.
Ca đoàn Việt Nam Victoria Church mở đầu chương trình qua bài nhạc “Tạ Ơn Chúa”: “Con tạ ơn Chúa vì ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của ngài. Và sống trong ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua. Cho dù dông tố dòng đời đang vây phủ con. Nhưng lòng con biết rằng ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường, tay ngài dắt dìu con đi.”

Có những ca khúc để tôn vinh Chúa như một vị vua cha của nhân loại cũng được hát vang trong khuôn viên tổ chức, như bài “Mọi Suy Tôn Thuộc Vua”: “Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về ngài. GiêSu là vua chí cao. Lòng con ngợi tôn vua. Vua trên muôn vua, Chúa của các thần. Ngài hiện diện trong tấm lòng này. Chúa đấng oai nghi, vinh hiển duy ngài. Mọi suy tôn thuộc vua.”
Mục Sư Nguyễn Minh Quang, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victoria Church, nói: “Chương trình mừng lễ Tạ Ơn 2022 gồm ba phần: Thứ nhất cảm ơn Trời, thứ nhì cảm ơn đời và thứ ba là cảm ơn người. Đồng thời chúng ta cũng cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta được sống yên bình trên đất nước của họ.”
Mục sư nói tiếp: “Vào năm 1861, những di dân đầu tiên đã trải qua thời gian vô cùng khắc nghiệt để được đến bến bờ của tân thế giới, và nếu không có sự giúp đỡ của thổ dân da đỏ thì chắc chắn những người đi tìm tự do tôn giáo đó phải chết. Trải qua mùa Đông khắc nghiệt, những di dân đã cùng nhóm lại tổ chức buổi tiệc đầu tiên để tạ ơn Thượng Đế. Những thực phẩm gồm có gà tây, khoai tây, bắp, do thổ dân da đỏ giúp họ vun trồng những loại củ quả đó. Ngoài việc cảm ơn Thương Đế, còn có sự biết ơn của các thổ dân và đất nước Mỹ đã cứu sống họ, và kể từ đó, chúng ta mới có buổi tiệc lễ Tạ Ơn như hôm nay.”

“Vì vậy, theo như tập tục trên xứ Mỹ này, mục đích họ tổ chức lễ Tạ Ơn không phải chỉ để ăn tiệc, vui chơi như chúng ta thường thấy, mà mục đích chính của họ là dâng lên Thượng Đế lời cảm ơn. Hay nói cách khác, chúng ta đã nợ Trời lời cảm ơn, như đã nhiều lần chúng ta đã cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn công ăn việc làm và còn cảm ơn rất nhiều thứ khác. Nhưng chúng ta còn một cái nợ, nợ đó là nợ lời cảm ơn Trời hay Thượng Đế hoặc Thiên Chúa. Khi chúng ta được sống yên bình, hạnh phúc trên xứ người thì chúng ta cũng phải nhớ đến bao nhiều người đã vì hai chữ tự do đã bỏ mạng trên biển sâu, rừng núi hiểm trở trên đường vượt biên để đi tìm tự do, cũng như những người đi tìm tự do tín ngưỡng cách nay đã trên mấy mươi thế kỷ cũng vì hai chữ tự do này,” Mục Sư Quang nói thêm.
Sau đó, mọi người đứng lên dâng lời cầu nguyện Chúa.
Mục Sư Kim Vân có những quà tặng cho những thành viên của hội thánh và những người đến dự.

Trong chủ đề “Hãy Biết Ơn,” Mục Sư Kim Vân có nói: “Lời của Chúa là bất cứ điều gì chúng ta làm tốt cho xã hội và chính bản thân mình thì chúng ta cần phải tạ ơn Đức Chúa Trời, và làm những điều tốt lành là trong nhân danh của Đức Chúa GiêSu. Chúng ta cũng đã thấy trong kinh thánh có nhiều đoạn để khuyến khích chúng ta tạ ơn Chúa khi chúng ta làm điều tốt lành.”
Buổi tổ chức có sự hiện diện của Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thị trưởng đắc cử Westminster. Ông nói: “Hôm nay, tôi thấy rất ấm lòng khi đến dự lễ Tạ Ơn trong khung cảnh thờ phượng Chúa đầy ấm cúng thân thiện, và được nghe những lời chia sẻ rất an bình. Đối với tôi, không có gì quý hơn lúc mình có được sự bình an trong tâm hồn, nhất là lúc chúng ta được nghe những lời cầu nguyện Chúa. Tôi cũng có đời sống tâm linh, nên có những lúc mình cần phải lắng đọng tâm hồn để được nghe những lời chia sẻ của người khác để dìu dắt mình.”
Xướng ngôn viên Trang Yến Vy tâm tình: “Chúng ta là con cái của Chúa, không phân biệt Tin Lành hay Công Giáo, chúng ta cùng đến đây để phụng sự Chúa. Đồng thời đem lời Chúa để rao giảng cho mọi người hiểu về Đức Chúa. Khi mình đi rao giảng thì mình phải chấp nhận những lời chia sẻ ngoài xã hội, có những lời nói đúng, có những lời nói sai. Nhưng chỉ có tâm của mình mới hiểu được chúng ta đang làm gì cho Đức Chúa.”

Nghệ sĩ Thiên Thanh chia sẻ: “Tôi có duyên được Mục Sư Kim Vân mời đến đây để dự lễ Tạ Ơn. Lần đầu tiên đến nơi này, tôi thấy nơi thờ phượng Chúa của hội thánh rất ấm cúng, và những người ở đây rất cởi mở, mặc dù họ biết tôi không phải là tín hữu của hội thành này. Theo tôi, lễ Tạ Ơn không những cho những tín đồ của Công Giáo hay Tin Lành mà đối với những Phật tử như chúng tôi cũng phải biết tạ ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những ai đã giúp đỡ cho mình có cuộc sống như hôm nay.”
Cuối cùng là tiệc mừng lễ Tạ Ơn. [qd]



















































































































































