Hội Thánh Việt Nam Victory Church mừng Chúa Giáng Sinh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương và các tín đồ Tin Lành đến dự đêm mừng Chúa Giáng Sinh, do Hội Thánh Việt Nam Victory Church tổ chức tại trụ sở của hội thánh trên đường Westminster, thành phố Garden Grove, vào tối Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Hai.

Từ trái, Đài Trang, Kim Vân và Hồng Lê đồng ca bài “O Come, All Ye Faithful.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đặc biệt trong lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có nhiều tín hữu Hoa Kỳ, Hispanic và đồng hương ngoại đạo đến dự.

Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, cho biết ý nghĩa của Giáng Sinh: “Khi Chúa Giê-su giáng trần, ngài xưng mình là con người, chớ ngài không phải là thần thánh hay là một ông tiên nào đó. Vì nếu Chúa sinh ra như là một ông hoàng, vị thánh thì chắc có lẽ người ta sẽ thỉnh ngài vào cung vua hay một nơi cao sang để ngự trị ngài ở trong đó, chớ không thể nào ngài đi giảng Tin Lành cho mọi người. Và ngài giáng trần trong kiếp con người, một người có xứ sở, có tên tuổi trong thời kỳ La Mã, cho nên ngài không phải là một nhân vật hoang đường.”

“Chúa Giê-su giáng trần để thông cảm được nỗi niềm của chúng ta, nên ngài sống với những người nghèo. Sự ra đời của ngài đã được báo trước mấy trăm năm trong thời điểm xa xưa ấy. Ngài đã đến với nhân loại trong tư cách làm người để có thể hiểu được tâm tình của mỗi chúng ta, và ngài đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại,” mục sư chia sẻ thêm.

Mục Sư Nguyễn Minh Quang phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau phần cầu nguyện khai lễ, mở đầu chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh, ban thờ phượng hội thánh đồng hát những bài thánh ca ngợi khen Chúa, gồm “O Come, All Ye Faithful,” “Joy To The World,” “Mary’ Boy Child Jesus Christ Was Born On Christmas Day,” và “10,000 Reasons Bless The Lord.”

Trong phần chia sẻ niềm tin, Dược Sĩ Marc Hoàng kể lại cuộc đời của ông được định cư tại Hoa Kỳ vào trên 40 năm trước. Sau khi tốt nghiệp dược sĩ tại California, ông làm việc ở cơ sở thuốc tây cho công ty Walgreens được sáu năm. Sau đó ông lập gia đình và có ba đứa con, rồi đi tự lập những cơ sở thương mại của riêng mình.

Ông đã thành công với năm tiệm bán thuốc tây, sáu nhà hàng, và trở thành triệu phú. Nhưng không bao giờ ông tin Chúa. Tuy rằng đã có nhiều người khuyên ông nên nghĩ đến Chúa, đã đưa Kinh Thánh cho ông xem, nhưng ông vẫn không tin Chúa, vì ông nghĩ rằng, những gì ông tạo dựng ra và được thành công là do công lao của ông chớ không phải Chúa đã ban ơn cho ông.

Mục Sư Kim Vân bên tượng Chúa Hài Đồng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đến lúc ông bị bệnh tim nặng và sắp mất mạng thì gia đình ly tán, ông mới cầu xin Chúa thì được Chúa cho ông còn giữ được mạng sống của mình.

Dược Sĩ Marc Hoàng tâm sự: “Khi nằm trên giường bệnh thì tôi mới bắt đầu nghĩ đến Chúa, và đã cầu nguyện ngài cho tôi được cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Chúa đã chấp nhận lời cầu nguyện của tôi là cho tôi được tái sanh. Vì thế, cuộc đời của tôi bây giờ đều có Chúa ở gần bên tôi, và tôi sẽ được sống bên Chúa đời đời.”

Chương trình ca nhạc kế tiếp là bài “Thông Điệp Giáng Sinh” với tiếng hát của Mục Sư Kim Vân.

Trong phần Sứ Điệp, Mục Sư Nguyễn Minh Quang, đồng quản nhiệm hội thánh, nói về đề tài “Không có Chúa Giê-su, không có lễ Giáng Sinh:” “Giáng Sinh đã trở thành lễ lớn nhất trong năm trên thế giới. Vì người ta đến đâu cũng thấy những hình ảnh trang hoàng đèn hoa rực rỡ; không gian đầy những âm thanh thánh ca vui vẻ… Mọi người rộn ràng chuẩn bị đón Giáng Sinh và mừng Năm Mới. Lễ Giáng Sinh là kỷ niệm sự ra đời của con Thiên Chúa là Chúa Giê-su, là đấng cứu thế của muôn loài. Ngài giáng trần để cứu nhân loại mà ai cũng biết, nên cả thế giới hằng năm đều làm lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.”

Bà Loan Trần hát bài “Bài Thánh Ca Buồn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục Sư Quang nói tiếp: “Chúa Giê-su đến thế gian để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, vì nhân loại đang sống trong sự bất an, lừa dối, tranh đấu với nhau. Chúa đã ban luật pháp thành văn cũng như sự nhận xét đúng sai trong lương tâm của mỗi người. Nhưng, trên trần thế càng có luật thì con người càng phạm tội. Nhân loại đã bị bán cho tội lỗi, bị cai trị dưới quyền lực của quỷ vương từ thời Adam và Eva. Giá phải trả cho sự nô lệ đó là từ máu chuộc tội và sự chết mà kẻ tội nhân đều phải trả. Nhưng ai có thể hy sinh làm giá chuộc tội cho loài người? Vì trên thế gian không có ai có đủ tánh công bình thanh khiết để làm điều đó, mà chỉ có con Thiên Chúa là đấng thanh khiết, vô tội mới có thể hy sinh làm điều này.”

“Vì thế, sự giáng thế của Chúa Giê-su để đổ huyết và sự chết của mình để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, nên hằng năm mới có lễ Giáng Sinh, và nếu không có Chúa Hài Đồng ra đời, thì trên thế gian này sẽ không có lễ Mừng Chúa Giáng Sinh,” Mục Sư Quang khẳng định.

Dược Sĩ Marc Hoàng phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, chương trình văn nghệ được tiếp nối với những tiếng hát và những ca khúc “Đêm Thánh” (Đài Trang), “Ý Nghĩa Mùa Giáng Sinh” (Hồng Lê), “Cao Cung Lên” (Kim Châu), “Bài Thánh Ca Buồn” (Loan Trần) và “Đêm Thánh Vô Cùng” (Hoàng Ngọc Thúy).

Đồng đạo Vương Đài Trang, cựu Hoa Hậu Đông Dương 1988, nói: “Chúa ngài đã nhập thể nhân loại, mang xác thịt loài người như chúng ta nên ngài mới cảm thông được sự yếu đuối, sự đau khổ, sự nghèo đói của chúng ta, và cùng ở với chúng ta trên thế gian này để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Giáng Sinh về là dịp để con cái của Chúa nên làm một điều gì đó để tạ ơn ngài.”

Nhiều đồng hương ngoại đạo đến dự đã bày tỏ tâm tình của mình với phóng viên nhật báo Người Việt.

Đồng hương và khách mời đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, nói: “Tuy tôi là người đạo, nhưng lễ Giáng Sinh hằng năm là một lễ lớn của nhiều quốc gia trên thế giới, nên theo tôi, Giáng Sinh cũng là ngày kỷ niệm Chúa ra đời để cứu rỗi chúng sinh trên thế gian này không phân biệt cho tôn giáo nào cả.”

Bà Loan Trần, cư dân Westminster, tâm tình: “Tôi đóng góp chương trình văn nghệ ‘Bài Thánh Ca Buồn’ do tôi vừa đàn vừa hát. Bài hát này được nhiều ca sĩ hát trong những dịp Giáng Sinh về tại quê hương mình trước 1975, cho đến khi người Việt ly hương đã gần 50 năm rồi mà ‘Bài Thánh Ca Buồn’ vẫn còn được những ca sĩ, đài truyền hình hát vang trong những dịp Giáng Sinh về.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT