Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tổ chức ‘Bữa Cơm Tình Thương’

“Tôi vừa qua Mỹ được hai hôm là bắt tay vào việc chuẩn bị gây quỹ ngay, vì nhu cầu khẩn thiết do hậu quả của vụ nước mặn thấm vào đồng ruộng gây mất mùa của ba tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đó là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre,” Soeur Agnes Nguyễn Thị Phụng, đại diện Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nói với nhật báo Người Việt.

“Đáng thương nhất là việc mất mùa, thất thu nặng nề tại tỉnh Bến Tre. Không những thế, Bến tre còn bị hạn hán, lúa chết, cây chết, dân làng không được mướn, thất nghiệp. Lúa trổ bông không đậu hạt nên phải cắt cho trâu bò ăn,” vị nữ tu nói, xúc động, rơm rớm nước mắt.

“Soeur Phụng phải gõ cửa ăn mày, mong được quý mạnh thường quân giúp, để lo miếng ăn cho các cháu nhỏ và các cụ già neo đơn,” ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng Hội Bạn Người Cùi tại California, nhưng làm việc thiện nguyện với Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn khoảng 20 năm nay, đỡ lời.

“Nhà dòng có ban xã hội để lo các công việc bác ái. Các soeur lo cho người cùi, các soeur khác lo cho người già, trẻ mồ côi…” ông Công nói thêm.

“Đúng vậy. Hội Người Cùi của ông Công hướng dẫn giúp một tay gây quỹ. Ngược lại nhà dòng cũng săn sóc cho 200 người cùi hàng năm về ăn uống, nhà ở và học hành,” Soeur Phụng nói.

Soeur Phụng chia sẻ vì sao miệt mài với công việc bác ái.

“Tôi nhớ có lần gặp bà cụ 86 tuổi, bị bệnh tiểu đường, đau khớp, không hề ra khỏi nhà bao giờ. Bà sống nhờ vào đưa cháu trai 14 tuổi, tâm thần không bình thường. Tôi cho bà ít tiền mua trứng, nhưng nó lấy tiền đi luôn không thấy về. Tôi phải mướn xe ôm, đích thân đi mua trứng cho bà,” Soeur Phụng kể tiếp: “Tôi xuống bếp thấy cái nồi, đáy cháy đen thui, vì hôm trước bà mua mỡ heo chiên để ăn. Kiến vào nồi, tôi thấy ớn xương sống. Bà cho biết bị tiêu chảy, vì ăn mỡ ấy.”

Một hôm, Soeur Phụng đến thăm một gia đình, gồm bà cụ già, 80 tuổi, có cô con gái ngòai 40, cô này có cậu con trai 22 tuổi.

“Cậu con này tuy 22 tuổi, nhưng hành động như đưa trẻ con, thấy tôi, chỉ vào áo, ra dấu cần cái áo. Nó nói ngọng và ôm tôi, la khóc như mẹ mới đi chợ về. Tôi khóc quá trời. Lấy tay tôi quệt nước mắt!” Soeur kể rồi lấy khăn giấy lau nước mắt.

Một trường hợp khác, gia đình kia có một em sinh viên tên Phú, không có mẹ, cha là gà trống nuôi con.

Phú không may bị tai nạn xe, chỉ hai ngày trước ngày mãn khóa, trở thành khùng điên. Thấy phụ nữ nào cũng tưởng là cô bạn gái của mình.

“Gặp tôi, Phú ôm và nói Phụng à, ưng Phú đi. Các soeur trẻ không ai dám ngồi gần Phú. Vì có đứa con bệnh, bất bình thường, người cha phải bán cả miếng vườn, rồi trở thành người làm công cho chủ mới, tôi thấy cảnh ấy, cầm lòng không được!”

“Lần này sang đây, tôi cầu nguyện Thiên Chúa ba ngôi, giúp cho được gặp các mạnh thường quân, mua vé tham dự đông đảo, ủng hộ cho nhà dòng, để chúng tôi có thể thực hiện ơn gọi, giúp người nghèo khổ. Những cảnh như tôi kể, thực sự, càng ngày càng nhiều, người dân càng ngày càng nghèo,” vị nữ tu nói một cách khẩn khoản.

Soeur Phụng không quên kể những lần gặp người tốt tại chợ Người Việt, Garden Grove.

Người già nhận cứu trợ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Người già nhận cứu trợ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

“Nghe tôi nói vừa ở Bến Tre qua để lo gây quỹ làm từ thiện, người bán điện thoại di động bán cho tôi điện thoại, nhưng không lấy tiền. Đang đi ra xe, một ông ngồi trên chiếc xe cao, vẫy tay kêu tôi lại, dúi vào tay tôi $100 và nói giúp người nghèo dùm ông. Sao ở đây lại có những người tốt thế?” Soeur Phụng nói.

Vị nữ tu với sứ mạng phục vụ người nghèo, khẩn thiết nói: “Tôi mong nhiều người đến tham dự hôm ấy. Chúng tôi có những món quà đặc biệt do các nữ tu Dòng Mến thánh Giá Cái Mơn tự tay làm và để tặng các mạnh thường quân và những đồng hương có lòng hảo tâm. Nghe nói hôm ấy cũng có văn nghệ giúp vui cho quý khách.”

“Xin chia sẻ cho những người đau khổ, dù chỉ một chén cơm thôi!” là lời sau cùng vị nữ tu nhắn gởi.

Nhà dòng có khoảng 500 nữ tu, phục vụ người nghèo và người cùi, ở bốn tỉnh vùng xa xôi, hẻo lánh, như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp từ nhiều thập niên trước. Từ hai năm nay, nhà dòng chính thức thành lập Hội Từ Ái, hội bất vụ lợi cho những hoạt động từ thiện.

Mọi đóng góp, xin ghi chi phiếu cho: Hội Từ Ái Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gởi về địa chỉ: P.O. Box 4696, Garden Grove, CA 92842. Điện thoại ban tổ chức (909) 979-0279.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Soeur Phụng tại số (714) 266-8483. Ngày 28 Tháng Tám, Soeur Phụng sẽ về lại Việt Nam.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT