Thursday, March 28, 2024

Thân hữu Cà Mau hội ngộ Hè 2018

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương và thân hữu Cà Mau đã có một buổi hội ngộ thật thân tình trong không khí mát mẻ dưới mái nhà mát của công viên Garden Grove hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Chín.

Niềm thân tình ấy không chỉ là một bữa ăn picnic đơn giản hay thịnh soạn với nhiều món ăn ngon miệng, mà còn là sự thân thiết chuyện trò giữa các thực khách ngồi kín quanh các bàn dài trong nhà mát.

Cô Bích Phượng, người phụ trách tiếp đãi của ban tổ chức cùng cả chục chị em Cà Mau vui vẻ cho biết: “Đây là sự đóng góp của bà con và thân hữu Cà Mau cùng với ban tổ chức. Nhiều chị mang thức ăn đến đóng góp thường nói rằng hội ngộ mà không có ăn uống thù tiếp thì mất vui nên rất sẵn sàng để góp vui mà.”

Cô Bích Phượng là người Sài Gòn nhưng có ông xã là dân Cà Mau thứ thiệt, nên quê chồng cũng là quê mình. Mới đây cô và chồng về thăm nhà, thấy cảnh xưa thay đổi nhiều và người dân Cà Mau nay đã có thêm nhiều dân ở các tỉnh khác đến làm ăn đông đúc hơn ngày xưa. Nhưng được thở hít lại không khí trong lành từ biển khơi thổi về cũng thấy vơi đi được niềm nhớ quê hương đất nước, nhất là quê hương đó lại là nơi tận cùng của đất nước.

Một gia đình đến tham dự Hè Cà Mau tại nhà mát công viên Garden Grove. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông Võ Thành An, hội phó nội vụ của hội thân hữu Cà Mau cho biết: “Hội được thành lập từ 22 năm nay và có sinh hoạt đều đặn hai lần mỗi năm, một vào dịp Hè và một vào dịp Tất Niên. Vào dịp Hè, hội tổ chức thường được giới trẻ đến tham dự nhiều. Còn vào dịp Tất Niên thì đa số các bạn trẻ bận đi làm nên Tất Niên thì bà con Cà Mau lớn tuổi đến đông hơn. Giới cao niên của Cà Mau có một hội nữa gọi là Hội Niên Trưởng Cà Mau. Hội này không chỉ sinh hoạt ở hải ngoại mà còn cả ở trong nước khi tổng hội trao cờ tổ chức đến tay mình. Vào Tháng Tư sang năm, Hội Niên Trưởng Cà Mau sẽ về Việt Nam tổ chức một cuộc hội ngộ niên trưởng Cà Mau toàn thế giới để thắt chặt tình đồng bào cố cựu từng sinh ra và lớn lên tại Cà Mau.”

Đáp lại một câu hỏi về giới trẻ trong hội, ông Võ Thành An, một trung niên trong hội nói: “Mấy năm trước, các em cũng đến tham dự trong các sinh hoạt của hội nhưng nay các em đã lớn, đã tốt nghiệp đại học nên phần đi làm xa, phần vì sinh kế nên không còn có mặt được nữa. Còn thế hệ trẻ nữa, thế hệ thứ ba thì phải hiểu cho chúng là sinh ra lớn lên tại hải ngoại thì các em cho rằng quê hương là ở đây chứ không phải ở một nơi mà các em chưa từng biết, chưa từng sinh sống. Nên các cuộc họp mặt đồng hương không mấy quyến rũ với các em.”

Ngẫm nghĩ một lát, ông An nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ hội đồng hương Cà Mau chắc sẽ được duy trì khá lâu nữa bởi một lý do chính là quê hương là gốc gác của mình, nó còn thể hiện trên vóc dáng, trong những cái ‘gen’ của mình dù mình có quốc tịch nào đi nữa.”

Ông Võ Thành An, hội phó nội vụ của hội thân hữu Cà Mau, đang đọc danh sách mạnh thường quân cho buổi họp mặt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Cô Xuân Trần, gốc dân Bến Tre đưa ra nhận xét: “Người dân Cà Mau hiền lành chất phác rất dễ kết bạn. Như em có kết nghĩa với một số bạn gái miền Tây và Cà Mau thuộc miền Đông. Năm nào chúng em cũng có một buổi gặp gỡ nhau tại Cà Mau không thể thiếu được.”

Còn thân hữu Hải Trần gốc Thái Bình, lấy vợ Bình Dương có anh em cột chèo là dân Cà Mau cũng có nhận xét: “Cà Mau là một thành phố nhỏ nên dễ quen biết và thân tình. Tính chân thực của người Cà Mau là lý do chính khiến dân Cà Mau có nhiều bạn bè ở tứ xứ.”

Một thân hữu khác nữa, ông Đào Hữu Di, một cựu quân nhân ngành An Ninh Quân Đội cũng cho biết: “Trước 1975 tôi làm việc ở Bạc Liêu hay tới Cà Mau chơi vào những dịp cuối tuần và đã là rể của Cà Mau nên rất thương yêu Cà Mau. Cuộc đời quân ngũ của tôi đã gắn bó với Cà Mau khá nhiều, vừa vì công tác, vừa vì tình nghĩa vợ chồng nên những buổi sinh hoạt của Cà Mau không bao giờ tôi vắng mặt sự đóng góp ca hát văn nghệ của tôi.”

Theo ông phó chủ tịch nội vụ thì buổi sinh hoạt Hè lấy vui chơi, bạn bè hàn huyên thăm hỏi là chính nhưng cũng có một chương trình Hát Cho Nhau Nghe theo dạng karaoke vì ban quản trị công viên không cho phép tổ chức ban nhạc lớn gây tiếng động. Tuy vậy trong suốt nhiều tiếng đồng hồ sinh hoạt, những tiếng hát karaoke của đồng hương và thân hữu Cà Mau đã thay nhau giúp vui cho buổi hội ngộ Hè 2018 thêm phần vui tươi thoải mái.

Quí độc giả muốn liên lạc với Hội Thân Hữu Cà Mâu xin gọi: (714) 722-8333. (Nguyên Huy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT