ANAHEIM, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, đông đảo quan khách, gia đình và thân hữu tham dự Đại Hội Khóa 6/68 Tự Quyết kỳ 4, 2017, chủ đề “Còn Chút Gì Cho Nhau” do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế Nam California tổ chức tại nhà hàng Golden Sea Asian Seafood Restaurant, Anaheim.
“Sau ngày mãn khóa, 15 Tháng Ba, 1969, sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 6/68 đã in dấu giày chinh chiến trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam, hiện diện trong tất cả quân binh chủng của QLVNCH ở khắp các mặt trận nóng bỏng. Anh em chúng tôi đã đổ máu xương và sinh mạng để bảo vệ và phục vụ tổ quốc một cách anh dũng, can trường không có gì phải hổ thẹn với lương tâm,” cựu SVSQ Võ Quốc, hội trưởng, cho nhật báo Người Việt biết.
“Sau cuối Tháng Tư, 1975, anh em chúng tôi như bầy chim vỡ tổ tan tác lìa đàn, bao kẻ lưu lạc xứ người ở khắp năm châu, người thì bị lưu đày phát vãng trại hóa thú cải tạo từ Nam ra Bắc, trong núi thẳm rừng sâu của cộng sản xâm lược chịu bao đọa đày cay đắng, tưởng không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa. Nhưng dù lưu lạc bốn phương hay còn ở lại quê nhà chúng tôi đã tìm đến với nhau trong tình thân đồng khóa. Tình thân ấy vẫn nguyên vẹn như thuở trai trẻ bước vào nghiệp lính chiến,” ông nói thêm.
Trong buổi hội ngộ có rất nhiều màu áo trận của các quân, binh chủng trong QLVNCH. Những màu áo kiêu hùng của những người trai thế hệ ngày xưa đã trở về với đại gia đình Khóa 6/68 tại hải ngoại, có những người đến từ Canada, Úc, cùng những tiểu bang khác tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó là những tà áo dài màu hồng thắm thướt tha tươi mát. Họ là những em gái hậu phương yêu mến những chiến sĩ ngoài tiền tuyến, rồi chấp nhận là người vợ hiền của những cựu SVSQ Khóa 6/68 trong thời đất nước ngập tràn binh lửa.
“Nhưng, nghịch cảnh đã không cho các chàng trai kiên cường làm tròn bổn phận của người trai trong thời chinh chiến. Sau ngày gãy súng, một số các anh phải căm hờn trong ngục tù cộng sản, và quý phu nhân đã từng chia sẻ với những phu quân tù binh những khó khăn trong thời gian đó. Và hôm nay, quý vị vẫn tiếp tục cùng với anh em chúng tôi chia sẻ nhau niềm hạnh phúc mái ấm gia đình trong tuổi đời còn lại,” cựu SVSQ Quyền Đức Vũ, từ Oregon về, tâm tình.

Cựu SVSQ Nguyễn Bình Trị điều hợp nghi lễ khai mạc.
Trong phút mặc niệm, cựu SVSQ Nguyễn Quang Vinh, tức nhà văn Vũ Uyên Giang, đọc bài văn điếu của Thầy Khóa Hai, trích đoạn như sau: “Giữa loạn ly kiếp làm trai mang trách nhiệm lên đường/Trong giông bão thời thất phu vác quân trang quân ngũ/Năm Mậu Thân lũ chúng ta đáp lời sông núi/Ngày Nhâm Tuất bọn thư sinh giã biệt gia đình.”
“Nhớ các linh xưa…/Nét hùng tráng thiên thu chính khí/Vẻ oai nghiêm vạn cổ uy phong/Tuổi trẻ vào đời với ý chí gìn giữ quê hương/Thanh niên nhập cuộc với quyết tâm bảo toàn lãnh thổ/Dù cực khổ trui rèn trong các lò luyện thép/Chẳng sờn lòng tập luyện những chiến thuật, binh thư/Để mai này khi tốt nghiệp ra trường/Thành người chiến sĩ dưới cờ vàng tổ quốc,…”
Sau nghi thức khai mạc, ông hội trưởng đọc diễn văn khai mạc.
“Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau nơi đây trong hội ngộ kỳ 4 này. Tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến quý vị và các bạn trong ngày vui họp mặt sau 49 năm rời xa quân trường mẹ. Gặp lại nhau khi mái tóc đã không còn xanh nữa, nhưng tinh thần và ý chí chống cộng vẫn vững chãi như ngày quỳ ở Vũ Đình Trường tuyên thệ mãn khóa.”
Cựu SVSQ Nguyễn Đức Tiến, trưởng ban tổ chức, nói với mọi người: “Tôi xin tạm gọi Đại Hội kỳ 4 là Hành Quân Lần Thứ IV của Khóa 6/68. Được lệnh đơn vị trưởng Võ Quốc, từ Florida: Trung tâm hành quân được đặt tại Nam California với sự yểm trợ của nhiều đơn vị từ Canada, Úc, và các đơn vị từ nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Điểm hành quân cuối cùng được đặt tại nhà hàng này. Một lần nữa, ban tổ chức được hân hạnh đón tiếp quý niên trưởng, quý đồng môn và gia đình từ khắp nơi về tham dự đại hội của khóa 6/68, năm 2017 tại Little Saigon.”
Tự Quyết là danh xưng của Khóa 6/68. Vì thế, chương trình văn nghệ được mở đầu bài “Tự Quyết Hành Khúc,” nhạc và lời của cựu SVSQ Trần Văn Thanh, do toàn ban văn nghệ Khóa 6/68 đồng ca.

Kế tiếp, ban tổ chức ra mắt Đặc San “Hội Ngộ Khóa 6/68 Tự Quyết 2017,” đồng thời cũng có một số sách của nhà văn Vũ Uyên Giang gởi tặng cho mọi người.
Sau đó, chương trình văn nghệ được tiếp nối với sự điều hợp của hai MC Nguyễn Bình Trị và Nguyên Thảo, với những tiếng hát trong đại gia đình Khóa 6/68 và thân hữu.
Cựu SVSQ Lê Văn Thủy, từ Canada sang, chia sẻ: “Hàng năm, tôi đều đến dự những buổi họp mặt của Khóa 6/68 tại Nam California. Vì đối với tôi, tình huynh đệ chi binh là hơn hết, và nhất là khi anh em chúng tôi gặp nhau xưng hô bằng mày tao cho dễ thông cảm hơn. Thật ra thì chúng tôi cũng đã ngoài 70 tuổi hết rồi mà còn được gặp lại những bằng hữu đồng môn như thế này thì không gì quý bằng. Hơn nữa, Khóa 6/68 này bị tử trận rất nhiều. Theo thống kê của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, khi nhập khóa có trên 2,000 SVSQ, mới ra trường được đeo lon chuẩn úy, nhưng đến khi được lên thiếu úy thì chỉ còn 900 sĩ quan. Và khi được lên trung úy thì chỉ còn có 600 sĩ quan xuất thân từ khóa này mà thôi.”
Ban tổ chức có giới thiệu CD “Còn Mãi Trong Tôi” với tiếng hát của Kim Hường. Ai đến nhận CD này thì tùy hỷ đóng góp, và số tiền thu được sẽ được sung vào quỹ tổ chức.
“Trong CD này, có nhiều bài nhạc hát cho các chiến sĩ trong QLVNCH. Tại vì tôi xuất thân từ một gia đình của lính, ba và chú tôi là lính và đã tử trận năm Mậu Thân 1968. Mẹ của tôi là một góa phụ lúc 35 tuổi và lúc đó bà rất khổ vì không chồng mà còn phải nuôi bảy người con còn nhỏ dại,” ca sĩ Kim Hường nói với nhật báo Người Việt.
Bà chia sẻ thêm: “Ngày xưa, nhà của tôi ở gần trại lính Nguyễn Tri Phương thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Lúc đó, mỗi ngày tôi đều nghe những anh tân binh hát những hành khúc của quân đội khi đi thao diễn trong quân trường, nên từ đó tôi rất thích nhạc lính. Sau này, tôi mới tập hát những bài nhạc lính và quê hương chinh chiến của các nhạc sĩ như Nguyễn Văn Đông, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương,… Thế nên, tôi làm CD nhạc này với mục đích để ghi lại những bản tình ca trong thời chinh chiến và nhất là những bài hát cho tâm tình của các anh chiến sĩ của QLVNCH, trong đó có chồng tôi, Võ Kim Luân, là cựu SVSQ Khóa 6/68.”














































































































































