Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Thánh lễ giỗ cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lần thứ 17 diễn ra tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana vào sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Chín, với Linh Mục chủ tế Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, cùng Linh Mục đồng tế Phaolô Phạm Minh Trí và Chu Bình, và giáo dân các nơi về tham dự.
“Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hãnh diện vì có tấm gương sáng của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong tước hiệu Bậc Đáng Kính cho Đức cố Hồng Y vào ngày 4 Tháng Năm, 2017. Hy vọng rằng với lời cầu nguyện của quý vị và theo ý Chúa muốn Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sẽ được nâng lên Tước Hiệu Chân Phước trong vòng thời gian thật gần.” Lời giới thiệu của ban tổ chức cho biết.
Hôm nay cũng là Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Trong thánh lễ, Linh mục Phạm Ngọc Hùng giảng rằng: “Trong lịch sử của Giáo Hội, một trong những người yêu mến Thánh Giá, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ, đó là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Có lẽ ngài là một giám mục, một Hồng Y có một Thánh Giá đơn sơ và giản dị nhất trong nhà tù. Ngài bị cầm tù 13 năm, nhưng rất yêu mến Thánh Giá và có thời gian, nhà cầm quyền Cộng Sản cho nhiều người luôn canh giữ Ngài ngày đêm, không cho Ngài nói và làm bất cứ điều gì.”

Trong tập sách “Vài dòng về Đức Hồng Y Phanxi cô Xaviê Nguyễn Văn Thuận” do Gia Đình “Vui Mừng và Hy Vọng” ấn hành, cố nhà báo Lữ Giang có kể câu chuyện khi ở trong trại tù Vĩnh Quang, Đức Cha Thuận đã chinh phục được những cán bộ có nhiệm vụ canh giữ và theo dõi ngài. Ngài đã hỏi một người canh tù có thể đẽo một cây thánh giá bằng gỗ được không, người canh tù bảo luật trại cấm đưa vào bất cứ vật gì mang dấu chỉ tôn giáo. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục, anh ta lơ đi để Đức Cha đẽo được một Thánh Giá bằng gỗ. Sau đó Đức Cha Thuận lại hỏi xin một sợi dây điện, người coi tù hốt hoảng vì sợ Đức Cha tự tử, nhưng ngài giải thích rằng ngài là một linh mục công giáo không được tự tử. Ngài nói chỉ xin sợi dây để đeo Thánh Giá thôi.
“Đó là một Thánh Giá rất đặc biệt, nói lên lòng kính trọng của Đức cố Hồng Y dành cho Thánh Giá, chính là ơn cứu độ của con người. Nhờ Thánh Giá, Thiên Chúa đã cứu chuộc mỗi người chúng ta, nếu không có Thánh Giá, mỗi người phải tự lo cứu chuộc lấy mình, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Và Thánh Giá ấy đã theo Đức Hồng Y trọn đời, hiện nay một trong những nhà dòng bên Đức còn lưu giữ Thánh Giá đó,” Linh Mục Phạm Ngọc Hùng giảng.

Cũng trong tập sách ấy, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ, người từng ở chung trong trại tù Cộng Sản tại miền Bắc với Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại trại Vĩnh Quang A, tỉnh Vĩnh Phú, đã kể lại rằng Đức Cha Thuận được gọi bằng danh xưng ‘Ông Già”, vì cán bộ trại không cho gọi ai theo chức sắc tôn giáo. Anh em trong tù không muốn Ông Già đi làm lao động nặng nhọc nên đề cử ông làm trực buồng, tức là ở nhà lo lấy thức ăn, sắp xếp chăn mền, dọn dẹp buồng, và đương nhiên là phải đi đổ phân hàng ngày.
“Anh em xin ngài cho anh em thay ngài làm công việc dơ bẩn này, nhưng Đức Cha Thuận không đồng ý và bảo: ‘Tôi rất vinh dự đi tù chung với anh em, xin các anh em hãy để tôi làm hết bổn phận của tôi’. Có lần vì trời quá rét, nhiệm vụ người trực buồng phải đi lấy than đá đem về phòng để sưởi, vì bao than quá nặng trên đường về ngài suýt mấy lần bị té ngã nhưng ngài gắng gượng mang được về phòng, bỏ bao than xuống ngài phải ngồi hồi lâu mới lấy lại sức!”
“Tại trại Thủ Đức, cứ những lần kiểm tra đồ đạc của cán bộ trại là chúng tôi bị lấy đi một ít, lần nào cũng vậy, không những đồ dùng mà ngay cả thức ăn cũng bị lấy, một số anh em thì thầm tiếc rẻ. Đức Cha Thuận đã đến từng anh em, không phân biệt tôn giáo, ân cần khuyên lơn an ủi, ngài bảo rằng, anh em đừng tiếc rẽ gì cả, qua cửa này họ lấy đi một ít, qua cửa kia họ lấy đi một ít, lần lần họ sẽ lấy hết đồ đạc của chúng ta, duy chỉ có một thứ họ không thể nào lấy được: Đó Là Đức Tin,” Giáo Sư Giàu kể thêm.
“Trong Thánh Lễ suy tôn Thánh Giá, mọi người cũng cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sẽ được dịp tưng bừng trong toàn thể giáo hội nói chung, Giáo Hội Việt Nam và cộng đồng chúng ta mỗi năm đều cử hành lễ giỗ Đức Hồng Y, ngày đó chúng ta hãnh diện nói lên niềm hân hoan dân tộc của Công Giáo Việt Nam. Mong rằng ngày đó sẽ không xa,” Linh Mục Phạm Ngọc Hùng nói. (Văn Lan)
















































































