Monday, April 29, 2024

Lễ Giỗ Hai Bà Trưng kỳ thứ 43, nêu cao tinh thần chống ngoại xâm

Văn Lan/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Lễ Giỗ Hai Bà Trưng lần thứ 43 được long trọng tổ chức tại Đài Tưởng Niệm Anh Hùng trong công viên Roger Stanton Park, Midway City, sáng Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, đúng ngày Mùng Sáu Tháng Hai Âm Lịch.

Các giáo sư, cựu nữ sinh Trưng Vương, và thành viên CLB Hùng Sử Việt dâng hương cầu nguyện trước tượng đài Hai Bà Trưng trong công viên Roger Stanton Park, Midway City. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ giỗ do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California và CLB Hùng Sử Việt phối hợp tổ chức để tưởng nhớ những chiến công hiển hách, chống giặc ngoại xâm giữ gìn bờ cõi của Hai Bà Trưng

Đài Tưởng Niệm Anh Hùng là nơi đặt ba bức phù điêu ghi công đức của các anh hùng dân tộc Mỹ, Hispanic, và Việt Nam. Trong đó, tượng đài anh hùng Việt gồm có Quốc Tổ Hùng Vương (King Hung) 2879 B.C; Hai Bà Trưng (The Trung Sisters) 40-43; Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (General Tran Hung Dao) 1226-1300; Bình Định Vương Lê Lợi (Emperor Le Loi) 1385-1433; và Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ (Emperor Nguyen Hue) 1753-1792.

Lần lượt các cựu nữ sinh Trưng Vương, thân hữu, các hội đoàn thắp hương kính viếng Hai Bà.

Mọi người cũng dành 1 phút tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Song Thuận, người góp công xây dựng đài tưởng niệm Hai Bà Trưng, và cùng hát vang bài “Trưng Nữ Vương Hiệu Đoàn Ca” của nhạc sĩ Thẩm Oánh, để nhớ về những ngày lễ năm xưa dưới bóng râm của tàng hoa phượng đỏ thắm trong sân trường.

Đài tưởng niệm các danh nhân trong công viên Roger Stanton Park, Midway City, trong đó có bia tưởng niệm Hai Bà Trưng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, người thầy luôn tận tụy với bao lớp học trò Trưng Vương, dù tuổi cao và cư ngụ ở Irvine, hằng năm đều về dự lễ, dâng lời khấn nguyện.

Bà nói: “Hôm nay với chút lòng thành lễ mọn, thắp nén nhang dâng lên Hai Bà, xin Hai Bà hãy thương xót dân tộc Việt Nam, giúp cho dân tộc được an bình.”

Giáo Sư Nga bày tỏ: “Ngày lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California theo truyền thống năm nào cũng tổ chức. Chúng tôi được dạy và học trong ngôi trường được vinh dự mang tên của Hai Bà, dù ở bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng đều tổ chức đại lễ tưởng niệm công đức và làm lễ giỗ Hai Bà.”

“Từ bé tôi đã thấm nhuần tinh thần kính trọng các bậc tiền nhân, khi được gia đình dẫn đi lễ tại đền Hai Bà ở phía Nam thành phố Hà Nội, và nó đã ăn sâu vào tâm thức. Dù ở xa nhưng năm nào tôi cũng về dự lễ đúng ngày 6 Tháng Hai Âm Lịch, để chia sẻ cùng mọi người luôn nhớ đến nguồn gốc của mình và công đức Hai Bà,” bà Nga tiếp.

Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, cho hay: “Chúng ta đến đây thắp hương cho các vị anh hùng dân tộc, đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cầu xin Hai Bà phù hộ cho phụ nữ chúng tôi luôn giữ được những gì căn bản, tinh hoa của người phụ nữ Việt, nhất là noi gương Hai Bà đứng lên đánh đuổi giặc Tàu, tuy rằng nền độc lập nước nhà không giữ được lâu, nhưng tinh thần bất khuất của Hai Bà luôn đi cùng dân tộc Việt.”

Từ trái, Giáo Sư Nguyễn Bảo Khanh (Ni Sư Khánh An), Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, và Giáo Sư Phạm Thị Huê, tại Lễ Giỗ Hai Bà Trưng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Vũ Bội Tú, cựu hội trưởng sáng lập Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, nhớ lại: “Thời gian đầu ở hải ngoại, chúng tôi rất may mắn khi liên lạc được với bạn bè Trưng Vương ở khắp nơi để thành lập hội. Chúng tôi biết được cụ Chữ Ngọc Liễn ở Washington DC tổ chức thành công đại lễ Hai Bà Trưng lần đầu tiên tại hải ngoại. Học theo mô hình đó, chúng tôi đã tổ chức được đại lễ Hai Bà đầu tiên tại thành phố Westminster ở Nam California năm 1983, có cụ Liễn qua thăm cùng với rất đông đồng bào và các hội đoàn tham dự, và tiếp tục cho đến ngày nay.”

Giáo Sư Nguyễn Bảo Khanh, cựu giáo sư Trưng Vương, nay là Ni Sư Khánh An, đến tham dự cùng với các học trò cũ.

Bà nói: “Ngay tại đài tưởng niệm này, tôi rất hoan hỷ, đặc biệt rất xúc động trước những công sức của các em Trưng Vương. Đây là việc làm rất linh thiêng, khi con cháu Hai Bà quy tụ về tại ngay nơi đài tưởng niệm này. Tôi rất thán phục các em Trưng Vương, vừa ngoan vừa giỏi, hy sinh nhiều thì giờ, năng lực, tiền bạc để thực hiện nghi thức linh thiêng nầy, đúng vào ngày Giỗ Hai Bà.”

Trong công viên yên tĩnh với hàng cây xanh rợp bóng, cũng ít người biết đến có một quần thể tượng đài tượng trưng cho ba dân tộc Hoa Kỳ, Việt Nam, và Hispanic.

Bà Thúy Lan Lani Nguyễn, trưởng Ban Báo Chí Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, cho hay: “Nhờ được sự giúp đỡ của bà Janet Nguyễn, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County cách đây khoảng gần 15 năm, và sự đồng lòng giúp sức của Hội Đồng Giám Sát Orange County khi đó để có được hình ảnh của Hai Bà Trưng trong khu tượng đài anh hùng Việt Nam trong công viên này khoảng từ năm 2010, và Giáo Sư Nguyễn Song Thuận thực hiện.”

Các giáo sư và cựu nữ sinh Trưng Vương trong lễ giỗ Hai Bà Trưng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô kể tiếp: “Tượng đài này thật sự thiêng liêng và mầu nhiệm, những khi gặp phải khó khăn nan giải em đều khấn nguyện Đức Phật và Hai Bà. Như vừa rồi là dịp mời đồng hương về dự Lễ Hai Bà thì lại gặp mưa. Thế nhưng đúng vào giữa trưa, trời quang mây tạnh, sáng rực đẹp vô cùng để đông người có thể về dự lễ hai vị anh thư nước Việt đầu tiên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, đem lại nền tự do độc lập của nước nhà. Mục đích của đài tưởng niệm này là ghi nhận sự hiện diện của người Việt tị nạn Cộng Sản trên đất nước Hoa Kỳ, và là nơi để đồng hương và con cháu đến chiêm ngưỡng và học hỏi về nguồn gốc hào hùng của dân tộc Việt Nam.”

Để trường tồn cho đến hôm nay và mãi đến đời sau, giới trẻ Việt ở hải ngoại cần có sự tiếp tay giúp sức ở trường học, hoặc được cha mẹ nói cho các em biết lịch sử hào hùng của tiền nhân, để các em có niềm hãnh diện tin yêu, biết bảo vệ cội nguồn dân tộc. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT