Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Lễ Hội Áo Dài Võ Thuật Truyền Thống Việt Nam do Thảo Ly Media và Lễ Hội Áo Dài Truyền Thống Việt Nam tổ chức nhân ngày Mother’s Day (Ngày Hiền Mẫu) diễn ra hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Stanton.

Rực rỡ trong tà áo dài truyền thống Việt Nam, duyên dáng thướt tha trong nhiều sắc màu uyển chuyển trong dáng điệu và phong cách, các gia đình trẻ tham dự với các em bé, càng làm không khí vui tuơi nhộn nhịp tưng bừng.
Cô Sherry Thảo Ly Võ, tổng giám đốc của Thảo Ly Áo Dài Festival Media Events và Lễ Hội Áo Dài Truyền Thống Việt Nam, chia sẻ: “Xin kính chúc tất cả quý bà mẹ trên toàn thế giới có nhiều niềm vui hạnh phúc sum vầy bên con cháu hôm nay. Chúng tôi tổ chức chương trình này để vinh danh các bà mẹ và các bậc sinh thành đã sinh ra, nuôi dưỡng ta đến ngày khôn lớn.”
Cô tiếp: “Lễ Hội Áo Dài Võ Thuật Truyền Thống Việt Nam hân hạnh phục vụ trong cộng đồng năm năm nay, trong Tết Nguyên Đán, Trung Thu, cũng như trong các lễ hội tôn giáo tại chùa Bảo Quang, hoặc tại Irvine với hàng ngàn người tham dự. Tất cả sự kiện trong lễ hội đều do ban văn nghệ của Lễ Hội Áo Dài Truyền Thống Việt Nam thực hiện, và các thế hệ ông bà cha mẹ, các con cháu, và các nhóm múa khác cùng nhau sum họp vui vầy, trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Chúng tôi không phe phái chính trị nên được mọi người ủng hộ.”

Ông Tôn Thất Kim, thành viên mới gia nhập, chia sẻ: “Trong các sự kiện, tất cả nam nữ tham gia đều mặc áo dài, đặc biệt hôm nay là Ngày Hiền Mẫu nên đặc biệt hơn là có ba thế hệ cháu, con, và bà, với những gia đình trẻ, đem con cháu nhỏ đến tham dự rất đông, tất cả trong những tà áo dài rực rỡ sắc màu. Xin chúc tất cả một Ngày Hiền Mẫu tuyệt vời.”
Bà Kim Anh, tên thân thương là Cô Ba Sài Gòn, thành viên lâu năm của Lễ Hội Áo Dài Truyền Thống Việt Nam, cho biết: “Chiếc áo dài truyền thống Việt Nam rất thân thương, thể hiện tính cách hiền hậu dễ thương của người phụ nữ Việt Nam. Em đã từng làm mẹ, nay đã lên chức bà, hôm nay rất xúc động khi hát bài ‘Mẹ Hiền Yêu Dấu,’ để tặng mọi người trong ngày Mother’s Day.”

Chương trình tiếp tục sôi nổi với tiết mục xổ số trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị, cùng những bài hát về mẹ, với nhiều tiết mục do ban văn nghệ của Thảo Ly Media phụ trách, cùng các ban múa Hương Sen, Sen Hồng, Diệu Âm, và Lucky Nova. Cảm động nhất là những bài hát nhớ về mẹ, cùng hình ảnh bà Ngọc Hoa, người sinh hoạt cộng đồng lâu năm, là mẹ đỡ đầu của cô Thảo Ly. Tuy bà đã có tuổi, vẫn luôn đồng hành cùng cô trong nhiều sự kiện của Lễ Hội Áo Dài.
Không khí có lúc trầm lắng khi những thành viên chia sẻ tâm tình về mẹ.
Anh Việt Trần, gia đình trẻ gồm năm con nhỏ, tất cả trong trang phục áo dài truyền thống, chia sẻ: “Những sự kiện chị Thảo Ly tổ chức chúng em đều tham dự. Năm nay là đông nhất. Em cảm nhận không khí vui tuơi nhân Ngày Hiền Mẫu. Tuy mẹ em đã mất, và sáng nay chúng em đã đến viếng mộ bà, em thấy thật ấm áp hạnh phúc khi mẹ còn bên mình.”

Cô giáo Mỹ Tiên, phụ trách huấn luyện các em thiếu nhi nhóm múa Hương Sen, cho hay trong văn hóa Việt Nam, mẹ là cội nguồn bao la nhất. Các em bé được học và hiểu rất rõ nên các bài múa về mẹ các em dễ thấm nhập hơn.
Cô tiếp: “Với người Việt, chữ hiếu đứng đầu, những ngày dành cho cha mẹ như Lễ Vu Lan hay Ngày Hiền Mẫu đều có ý nghĩa thiêng liêng nhất, cũng như những bài hát nói về mẹ cũng là quê hương luôn được ca ngợi, vì tiếng Việt cũng là tiếng mẹ đẻ. Hôm nay, các em thiếu nhi trong nhóm múa Hương Sen trình diễn bài ‘Thương Ca Tiếng Việt,’ lời Hà Quang Minh, nhạc Đức Trí, để nhớ mãi muôn đời tiếng Việt và Mẹ Việt Nam.”
Đôi vợ chồng trẻ Lisa Nguyễn và Gia Lộc sôi nổi trên sân khấu trong bài “Vọng Cổ Geisha,” sáng tác Don Nguyễn.

Cô Lisa cho hay hôm nay là ngày Mother’s Day vui nhất vì mẹ cô vừa từ Atlanta, Georgia, qua California sống, là dịp để cô gần gũi mẹ lúc tuổi già.
Cô chia sẻ: “Chương trình Lễ Hội Áo Dài Truyền Thống của chị Thảo Ly trong nhiều năm nay luôn tràn ngập nội dung văn hóa Việt Nam. Sáng nay em hát bài ‘Gánh Mẹ’ tặng mẹ để nhớ về những ngày thơ ấu khi mẹ cực khổ nuôi nấng mình. Em rất vui và hạnh phúc khi tham gia Ngày Hiền Mẫu hôm nay.”
Anh Gia Lộc xúc động cho biết: “Hai vợ chồng em rất vui mừng hạnh phúc khi mẹ qua đây để bọn em được gần gũi, vì em đã mất mẹ rồi nên coi mẹ vợ như mẹ đẻ của em. Hôm nay, em rất buồn vì mất mẹ đã 23 năm rồi. Khi nghe bà xã hát bài ‘Gánh Mẹ’ em muốn khóc thật nhiều để nhớ về mẹ. Ai còn cha mẹ là rất hạnh phúc, hãy sống và phụng dưỡng cha mẹ hết lòng.” [đ.d.]
















































































