Wednesday, May 8, 2024

Lễ hội Trung Thu ở thành phố Stanton, mưa nhưng vẫn đông vui

Thiện Lê/Người Việt

STANTON, California (NV) – Đông đảo đồng hương Việt Nam và nhiều cộng đồng khác có mặt ở thành phố Stanton hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, để dự lễ hội Trung Thu 2023, tuy trời mưa nhưng vẫn đông vui như mọi năm.

Một trẻ em lì xì cho lân tại lễ hội Trung Thu Stanton. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây là sự kiện do Bà Hồng Alyce Văn, phó thị trưởng Stanton (Địa Hạt 2), phối hợp với bà Julie Diệp, giám đốc OC Autism, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân và Dân Biểu Josh Newman (Dân Chủ, Địa Hạt 29) tổ chức tại công viên Stanton Central Park.

Bà Hồng Alyce Văn cho biết đây là lần thứ tư mình tổ chức lễ hội Trung Thu từ lúc đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Stanton có mục đích giúp trẻ em có cơ hội vui cùng gia đình và cộng đồng.

Các em thiếu nhi đến vui lễ Trung Thu tại công viên Stanton Central Park sẽ được phát một túi đựng đầy quà như lồng đèn, kẹo bánh, thức ăn nhẹ và sách tô màu.

Nhiều người trú mưa đợi chương trình bắt đầu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Không chỉ giúp trẻ em gốc Việt tìm hiểu về văn hóa của quê nhà, lễ hội Trung Thu ở Stanton còn giúp nhiều cộng đồng bạn hiểu biết hơn về văn hóa Việt Nam. Bà Hồng Alyce cho hay thành phố có đến 51% cư dân gốc Hispanic nên việc tìm hiểu văn hóa của nhau sẽ giúp các cộng đồng đoàn kết hơn.

Theo bà Julie Diệp, giám đốc OC Autism, lễ hội này còn là dịp để trẻ em tự kỷ được sinh hoạt, vui chơi với nhiều thiếu nhi bình thường, được hòa đồng với các bạn cùng trang lứa. Sự hợp tác giữa cơ quan này với thành phố Stanton giúp trẻ em tự kỷ có một chỗ rộng rãi để sinh hoạt, có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi vui chơi tiếp.

Một số phụ huynh chia sẻ cảm nghĩ về lễ hội Trung Thu ở Stanton dù trời mưa hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười.

Màn múa lân của trung học La Quinta High School. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bà Nguyễn Bích Hà, cư dân Stanton, nói với nhật báo Người Việt: “Tôi rất thích lễ hội Trung Thu này vì tổ chức ở công viên lớn trong thành phố, có chỗ rộng rãi cho các em sinh hoạt, vui chơi và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam nên năm nào cũng vui. Tôi chỉ hy vọng là trời tạnh mưa sớm để cộng đồng có một ngày lễ Trung Thu thật vui, mưa như vậy thì chương trình bị hủy chắc buồn lắm.”

Ông Tommy Trần, cư dân Buena Park, chia sẻ: “Cháu nhà tôi bị tự kỷ, thích đi chơi Trung Thu lắm nên tôi dẫn cháu đến đây. Thành phố Stanton tổ chức lễ hội như vậy thì vui quá rồi, có cơ hội cho con em vui chơi cùng nhau, giúp trẻ em bình thường hiểu thêm về trẻ em tự kỷ trong khi vui chơi. Tôi thấy những lễ hội như vậy giúp các em hiểu biết về văn hóa nhiều hơn, còn giúp các em trở thành con người tốt hơn. Đó là lý do mà thấy tôi trời mưa chúng tôi vẫn đến. Tôi xem dự báo thời tiết thì thấy trời sẽ tạnh mưa sớm thôi, nên không phải lo lắng và sợ mất vui.”

Từ trái, bà Julie Diệp, Thượng Nghĩ Sĩ Josh Newman và Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn của Stanton. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhiều phụ huynh lo lắng chương trình có thể bị hủy nếu trời không tạnh mưa. Thấy vậy, Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn cho biết chương trình chỉ bị dời lại từ nửa tiếng đến một tiếng, khi trời tạnh mưa sẽ bắt đầu ngay. Tuy mưa không lớn, nhưng bà nói muốn bảo đảm an toàn cho các em, nhất là những học sinh trình diễn vì sàn gạch của sân khấu trơn.

Tuy trời mưa u ám, nhưng mọi thành viên của ban tổ chức đều hăng hái chuẩn bị. Thượng Nghị Sĩ Josh Newman đưa xe phát kem miễn phí đến công viên và giúp nhân viên chuẩn bị quầy phát thức ăn nhẹ miễn phí. Bà Julie Diệp thì tiếp xúc với trẻ em và gia đình.

Trong khi đó, bà Hồng Alyce chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị mọi thứ, từ chào đón cộng đồng đến nhắc nhở từng người về chương trình và thậm chí còn đi lấy chổi để quét nước trên sân khấu để giúp các em trình diễn an toàn.

Màn trình diễn của học sinh tiểu học DeMille Elementary. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến khoảng 10:30, trời tạnh mưa và chương trình bắt đầu chỉ ít phút sau đó. Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn cám ơn cộng đồng đã dành thời gian đến dự lễ Trung Thu ở Stanton tuy trời mưa.

Khai mạc chương trình là tiết mục múa lân của các học sinh thuộc hội học sinh Việt Nam của trung học La Quinta High School ở Garden Grove. Tiếng nhạc cùng các điệu múa sôi động như xóa đi sự u ám của trời mưa, làm ai đến dự lễ hội này cũng phấn chấn và đón nhận niềm vui của ngày Tết thiếu nhi.

Bà Julie Diệp cũng có vài lời cám ơn cộng đồng không ngại nắng mưa để đến dự chương trình Trung Thu ở Stanton, còn cám ơn sự hợp tác của Thượng Nghị Sĩ Josh Newman và Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn. Sau đó, bà nhờ một số trẻ em tự kỷ cám ơn và tặng quà cho các nhà bảo trợ.

Thượng Nghị Sĩ Newman, người luôn hỗ trợ lễ hội Trung Thu ở Stanton từ lần đầu, phát biểu: “Tôi rất hân hạnh vì được phục vụ địa hạt có thành phố Stanton này, và cám ơn bà Julie với bà Hồng đã hết mình cho chương trình hôm này. Xin quý vị đến ăn kem ngoài xe và có một ngày lễ thật vui.”

Không khí vui tươi sau khi tạnh mưa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Để nhấn mạnh sự truyền bá văn hóa Việt Nam đến các cộng đồng bạn, lễ hội Trung Thu Stanton có những màn trình diễn của các em học sinh đến từ trường tiểu học DeMille Elementary, trường đầu tiên của California có chương trình học song ngữ Anh-Việt.

Các em có những tiết mục ca hát, múa dân gian và ngâm thơ đặc sắc và đầy ý nghĩa bằng tiếng Việt, chứng minh cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Lễ hội Trung Thu 2023 ở Stanton tiếp tục thành công, có sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cộng đồng, và không ai ngờ lại đông như mọi năm dù trời mưa. [kn]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT