Lễ Phật Đản ở ngôi chùa Việt ‘xưa nhất Quận Cam’

Ngọc Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nam Cali cuối Tháng Năm vẫn còn mưa rơi gió thốc, nhưng Trúc Lâm Yên Tử, ngôi chùa nhỏ được xem là “xưa nhất vùng Orange County” (Quận Cam), dường như lại ấm áp hơn trong ngày Khánh Đản Phật Lịch 2563-2019.

Chùa Trúc Lâm Yên Tử, nằm ở góc đường First và Townsend, được thành lập từ năm 1978, “do những người Bắc di cư kiến tạo từ một ngôi nhà,” theo lời Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Nguyện, người vừa kỷ niệm 60 năm xuất gia vào Tháng Ba vừa qua, cho biết.

Hơn 2 giờ chiều Chủ Nhật, 26 Tháng Năm, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện bắt đầu chương trình lễ Phật. Rất đơn giản, gọn gàng. Chỉ vài câu nhắn gửi mừng ngày Phật Đản, cũng là dịp để hướng lòng mình về với những gì tốt đẹp hơn. Ngay sau đó, các sư tăng ni và Phật tử cùng tụng vài hồi kinh kệ trong trang nghiêm, đầm ấm.

Từ Rancho Santa Margarita, cách Little Saigon gần 1 tiếng lái xe, chị Nancy La đến Trúc Lâm Yên Tử trong buổi chiều nhiều gió và mưa rỉ rả này để cùng mọi người dự lễ Phật Đản.

“Tôi biết đến ngôi chùa này lâu lắm rồi, từ khi mới qua Mỹ, lúc còn trẻ măng. Đến khoảng năm 81-82 khi có người thân trong gia đình qua đời được đưa vào đây, thì tôi cũng bắt đầu đi chùa từ đấy,” chị Nancy cho biết.

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, trụ trì chùa Trúc Lâm Yên Tử, ngôi chùa xưa nhất ở Quận Cam, từ năm 1986. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Không chỉ có chị, mà cả những người thân trong gia đình họ hàng chị cũng đều gắn bó với ngôi chùa, mà theo chị, “Mấy mươi năm rồi, vẫn giữ nguyên hình hài như vậy.”

Anh Dũng Trần, có pháp danh Nguyên Lạc, chia sẻ, “Tôi đi chùa này cũng 7-8 năm rồi. Điều gì cũng xuất phát từ cái duyên. Trước đây tôi có đi nhiều chùa khác, nhưng khi ba vợ tôi qua đời, được đưa đến chùa này, thì kể từ đó, tôi chỉ có một đường thẳng từ nhà ở góc Brookhurst-Bolsa thẳng đến Trúc Lâm Yên Tử mà thôi.”

“Đến đây, tôi thấy giống như gia đình, tất cả đều quen thuộc, không có gì gò bó, không có sự ganh đua, xoi mói những chuyện riêng tư. Thầy rất thoải mái, vui với Phật tử, mọi chuyện đều hỷ xả. Phật tử ở đây theo phương châm tự giác, ai tới thì tới, ai muốn đi thì đi, thầy không bắt buộc, nên mình thấy thoải mái, thầy không có ghét bỏ ai, ai tới thầy cũng chào đón hết. Tôi thích không khí vậy nên đi thôi,” anh Dũng nói thêm.

Với chị Hường Lê, thì ngôi chùa này chính là nơi cứu chị thoát khỏi nỗi nhớ nhà, cứ khóc hoài trong suốt thời gian mới sang.

“Tôi qua đây chưa đầy 3 năm, lúc mới qua buồn quá, cứ khóc hoài, nhưng may là ở gần nhà chị Từ, một Phật tử ở đây, nên chị rủ đi chùa cho hết buồn. Vô chùa ai cũng thương, biết tôi mới qua, người này người kia nói chuyện, chỉ vẽ cái này cái kia, đi riết thấy vui lên. Chùa này chính là nơi để mình giảm đi mọi phiền muộn,” chị Hường cười kể lại trong lúc đang phụ bày biện thức ăn cho mọi người đến dự lễ.

Chị Liên Ngô, ở Westminster, phụ giúp chùa trong ngày Phật Đản. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Cũng là người thường xuyên đi Trúc Lâm Yên Tử từ hai năm qua, chị Liên Ngô, ở Westminster, nhận xét, “Chùa này nhỏ nhưng đã có lâu đời ở miền Nam Cali này. Thầy Thích Minh Nguyện thì rất hiền lành, dễ thương. Ai tới chùa thầy cũng niềm nở, vui vẻ.”

Một trong những Phật tử gắn bó lâu năm với Trúc Lâm Yên Tử là bác Diệu Phước, nay đã 84 tuổi.

“Tôi đi chùa này đã 38 năm rồi. Sự thật là hồi đó tôi không biết lái xe, nên khi biết chùa này thì tôi chỉ đến chùa này thôi,” người phụ nữ gốc Bắc có gương mặt phúc hậu cho biết.

Bác Diệu Phước nói thêm, “Đi chùa này, tôi quý nhất là thầy tôi, hiền lành, thích lắm. Thầy ít tuổi hơn chúng tôi thật nhưng thầy gọi chúng tôi bằng bà, xưng tôi, chứ không bao giờ xưng thầy hết. Chỉ có người nhỏ thầy mới xưng thầy kêu con.”

Anh Dũng Trần và bác Diệu Phước, những Phật tử gắn bó lâu năm với Trúc Lâm Yên Tử. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

“Thầy ở trong cái phòng nhỏ xíu, chùa có khi bị dột, thấy tội thầy lắm, nhưng khi chúng tôi đề nghị thầy làm mới rồi chúng tôi giúp được phần nào giúp thì thầy nói thôi, để thầy ở đây tu hành vầy được rồi, thầy không muốn làm ra nhiều tiền, mang nợ nần,” bác Diệu Phước kể.

Trúc Lâm Yên Tử nhỏ nhắn, khiêm cung, mang nguyên vẹn hình hài từ khi mới hình thành tới nay. Có lẽ chính vì như thế mà hầu hết mọi người đến Trúc Lâm Yên Tử như tìm về một gia đình lớn, nơi mà hầu như ai ra vào cũng đều đã biết mặt nhau, để cùng thắp nén nhang, cùng hướng lòng tụng Chú Đại Bi, cũng như nối theo nhau thực hiện nghi lễ tắm Phật. Rồi cùng nhau ăn tô bún chay, thêm chút ngọt ngào của ly chè nhỏ. Vậy là đủ cho một mùa Phật Đản với tất cả lòng thành. (Ngọc Lan)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT