Friday, April 19, 2024

Lễ Tạ Ơn đầm ấm của Hội Ái Hữu Thủy Quân Lục Chiến Nam California

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo cựu quân nhân thuộc Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cùng gia đình và một số thân hữu đến dự tiệc mừng lễ Tạ Ơn do Hội Ái Hữu TQLC Nam California tổ chức sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Một, tại Kona Kai Club House, Santa Ana.

Những phu nhân của cựu quân nhân TQLC và chiến hữu đồng ca những bài tình ca của lính. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, buổi tiệc mừng lễ Tạ Ơn được tổ chức với tính cách thu hẹp trong đại gia đình của TQLC, nên không mời nhiều đại diện của các chiến hữu bạn và quan khách. Trong không khí ấm cúng này, các chiến hữu TQLC và gia đình cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong năm cũ và chia sẻ với nhau những việc làm cần thiết cho hội trong những ngày tháng tới.

Binh Chủng TQLC là một trong những đơn vị thiện chiến của Quân Lực VNCH, đã từng tham chiến trên khắp bốn vùng chiến thuật, trong những trận chiến ác liệt như Bình Giã, Đức Cơ, Ba Gia, Đầm Dơi, Mộ Đức, Mật Khu Bời Lời, Trận Cù Mông, Ba Lòng, tái chiếm Cửa Việt, tái chiếm cổ thành Quảng Trị, hành quân vượt biên Cambodia, các chiến dịch Sóng Tình Thương, chiến dịch Đỗ Xá…

Ông Quách Ngọc Lâm, hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi ra hải ngoại, Tổng Hội TQLC đã cho ra mắt cuốn “Quân Sử Thủy Quân Lục Chiến” rất công phu, đầy đủ tư liệu và hình ảnh, nhằm ghi lại sự gian khổ và hy sinh của các chiến sĩ Mũ Xanh trong cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

Sau nghi thức khai mạc, TQLC Quách Ngọc Lâm, hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự.

“Cảm ơn ơn trên đã cho chúng ta được an lành trong năm vừa qua cho đến bây giờ, để cho hôm nay, các anh chị em Mũ Xanh có dịp ngồi lại bên nhau, hàn huyên tâm sự, chia sẻ những buồn vui, giải tỏa những khúc mắc, khó khăn mà chúng ta đã gặp phải, để tạo thêm sự thân thiện và đoàn kết trong tinh thần của binh chủng,” ông hội trưởng nói.

Bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang (giữa). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiệc mừng lễ Tạ Ơn có sự hiện diện của bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang và cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, cả hai cố tướng lãnh đều là cựu tư lệnh Binh Chủng TQLC.

Bà quả phụ cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang ngỏ lời cảm ơn ban tổ chức đã cho bà có cơ hội để tỏ lời chào mừng đến quý quan khách, các chiến hữu trong Binh Chủng TQLC là những người mà trước đây chồng của bà đã coi họ như anh em ruột thịt.

Tiếp theo, Bác Sĩ Trung Chỉnh, cựu bác sĩ của Tiểu Đoàn Quân Y TQLC, chia sẻ với mọi người về cách sống của tuổi già, làm thế nào để được khỏe mạnh.

Bà quả phụ cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Y Sĩ Thiếu Tá TQLC Trương Minh Cường hát bài nhạc mà ngày xưa cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang rất thích, đó là bài “Em Ơi Đợi Anh Về.” Bài nhạc này cũng là kỷ niệm của ông Trương Minh Cường lúc ông mới về phục vụ Binh Chủng TQLC được Tướng Khang yêu cầu hát.

TQLC Trần Vệ bày tỏ: “TQLC có một câu nói để đời là: ‘Một ngày Thủy Quân Lục Chiến là một đời Thủy Quân Lục Chiến.’ Đó là câu châm ngôn được phát xuất từ đời của Trung Tướng Lê Nguyên Khang, Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, đến chúng ta hôm nay và mãi mãi sau này. Nhân dịp lễ Tạ Ơn, tôi xin có lời tạ ơn đến hơn 3,665 quân nhân TQLC đã hy sinh cho quốc gia, dân tộc Việt Nam, trong đó đa số là binh sĩ đã tử trận tại chiến trường miền Nam.”

Cựu Y Sĩ Thiếu Tá TQLC Trương Minh Cường hát bài “Em Ơi Chờ Anh Về.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phan Bửu Ngọc, thành viên trong ban tổ chức, tâm tình: “Nhân dịp lễ Tạ Ơn sắp đến, gia đình TQLC tại Nam California cùng đến với nhau để chung vui trong tình chiến hữu, đồng thời cũng tạ ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; tạ ơn những chiến sĩ trong Quân Lực VNCH đã hy sinh để bảo vệ miền Nam trước 1975, và cũng tạ ơn chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang những người Việt ly hương được sống ấm no, hạnh phúc trên lãnh thổ này.”

Phu nhân của cựu Trung Tá Đặng Bá Đạt, cựu tiểu đoàn trưởng Pháo Binh Sư Đoàn TQLC, cư dân Fountain Valley, chia sẻ: “Tuy tôi không phải một quân nhân, nhưng tôi vẫn xem mình và các chiến hữu của chồng tôi trong đại gia đình của TQLC. Vì thế, những buổi họp mặt của TQLC tại Little Saigon thì chúng tôi đều có mặt. Vì đây là cơ hội để cho chúng tôi gặp lại những chiến hữu, cũng là một niềm vui không nhỏ cho đại gia đình của TQLC.”

Tiệc mừng lễ Tạ Ơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà quả phụ cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, từ San Jose về, tâm tình: “Thay mặt cho cố thiếu tướng, tôi luôn luôn nghĩ đến những hy sinh cao cả của các anh em trong Binh Chủng TQLC, và tôi cũng rất cảm động khi thấy tình đoàn kết, tinh thần binh chủng rất cao của Hội Ái Hữu TQLC Nam California đã tận tình giúp đỡ hằng năm cho những anh em thương phế binh của TQLC đang còn sống tại quê nhà.”

Buổi tổ chức có phụ diễn văn nghệ, do ban văn nghệ Quỳnh Hoa đảm trách. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT